1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và câu đối tết

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi alien1080, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác, tôi có bảo bác là... CHÓ đâu mà bác (mở đóng ngoặc đơn hồn nhiên chú thích mình) nhận vậy? Bên ây em có bảo là ai "nhột" thì chứ"nhột" mà! Hay là bác "nhột" thật?
    Lần nữa thưa bác, em "đánh chó dại" đâu chỉ có một con! Hình như có con dại quá nên cứ đâm đầu vào định "cắn càn" để em "đập" tiếp. Thích ghê, em cũng có hứng lắm!
    Trời ạ, bác cứ đòi... có thêm bệnh à? Tôi nghĩ nên chữa bệnh cũ rồi thêm bệnh mới vào cũng được mà.
    Năm nay em không những "hành nghề" đánh "chó dại" mà còn "ăn thịt" chó nữa cơ!
  2. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao

    Hôm nay ứ cần ai yêu nhá, dẫu không ai yêu vẫn ứ yêu

    ặc ặc...
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 11/01/2006
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cậu simbat này đào ra câu hay ghê!
    Này, cậu thích "ăn thịt chó" không? Tớ chia cho mấy đĩa, "mồi" nhiều lắm! Chưa tết mà CHÓ ra lắm thế không biết, đập mỏi tay. Hơ hơ, nhưng dzui lắm, tham gia không?
  4. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    VỊNH... CHÓ!
    Vằn vện mặt mày, tưởng ấy tài
    Chó cùng cắn dậu, thế có cay
    Cẩu trệ mười phần, đuôi túm vẫy
    Tham lang ba hộ, hàm mắc tai
    Mực giấy quyện hòa nghe hay nhỉ
    Vàng thau lẫn lộn thấy mấy ai
    Nhảy phốc thẳng lên mà "hỏi- đáp"*
    Cún con mà cứ bảo thịt dai
    Em nổi hứng tung bài này lên đón năm con chó sắp đến!
    Lấy cảm hứng từ box hỏi- đáp, bác kien có ý trách em sao lại không "ủng hộ" bác í. Giờ em ủng hộ hẳn bằng bài thơ mong bác đừng trách móc hay từ chối nữa. Em học tập người xưa làm thơ rắn, còn em em vịnh... CHÓ!
    Năm nay thi tứ dồi dào quá thể!
    Được alway_says_love sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 16/01/2006
  5. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thôi có lẽ anh em ta đừng nói chuyện chó nữa vì có một số người chẳng hiểu sao cứ nghe ai nhắc đến chó là tự dưng "mặc cảm", "nhận vơ" rồi nhảy dựng lên
    Nhưng khổ nỗi... năm tuất chẳng lẽ lại đi nói chuyện... mèo
    Bẹc-giê hùng hổ oai phong
    Bơ-men dữ dội cũng dòng Giéc-manh
    Đai-man lốm đốm chạy quanh
    Bóc-xơ vui tính lanh tranh tò mò
    Wây-lơ đen trũi mồm to
    Pít-bun hàng độc vốn lò chọi nhau
    Vàng, Mực trông thấy mà đau
    Quê cha lại giống Tây - Tàu sủa vang

    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 17/01/2006
  6. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    TẾT sắp đến nên anh em chịu khó ăn gà (đã kiểm dịch), ăn heo (không bệnh), ăn bò (không lở mồm, long móng).... và những thứ gì thấy ngon. Năm nay là năm con CHÓ nên phải để cho Lũ CHÓ được ăn TẾT (ké) với chúng ta.
    Tết này tớ chẳng thịt chó đâu
    Đầu năm ("ăn thịt chó") đen vãi cả măm ròng
    Mẹ nó, sủa nhiều, ông tha đấy!
    *******, ăn lắm, bố bỏ không!
    Xuân về mai nở vàng thiên hạ!
    Tết đến đào trỏ đỏ trời không?
    Thịt chó không ăn! Nhưng chó cắn...
    Đập cho vỡ mõm, đau hẳn lòng!

Chia sẻ trang này