1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và nhạc của người xưa và người nay , hị

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi haivan81, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haivan81

    haivan81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thơ và nhạc của người xưa và người nay , hị

    Thời nông nổi
    Một thời
    "nông nổi"...
    Em và tôi
    Cái thuở ban đầu.
    Tuổi học trò
    Chút dư âm
    Đọng lại
    Hơi thở nồng nàng
    Trong cỏ và cây
    Ôi ! Mối tình đầu,
    Thơ ngây,
    Giờ đây
    Tôi và em
    Đi qua...
    ngày ấy.
    Mối tình đầu
    ta thấy
    Vàng của nắng
    Xanh của cây
    Tím của chiều
    Còn :
    Mùa thu -
    đi qua -
    bỗng thấy -
    lá rơi rơi
    Cơn gió
    cuốn
    tự về đâu ?
    (Thơ Lê Trọng Hùng)

    Bài thơ này là của hàng xóm nhà anh luanvn, nhờ Vân post hộ lên đây, mời bà con thưởng thức
  2. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chưa được nắm bàn tay người con gái
    Để biết vì sao mình lại ra đời
    Chưa có người yêu để nhớ thương hờn dổi
    Mượn mối tình của bạn để buồn vui
    Vĩnh linh có trái bù khô
    Có nhà hát lớn, có hồ trồng rau
  3. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Giữa đêm
    Thu gọi mắt nhìn ra cửa sổ
    Để thu đi cùng với mây đen
    Trăng ơi
    Sao chẳng thấy đêm mười sáu ,
    Thằng đông chập chờn trên khung sắt
    Giường chiếu lạnh tanh

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
    Được anhthuongcochu sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 21/11/2002
  4. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    có phải bởi mùa thu
    để chiều naychiều quá
    gió cuốn mình vội vã
    phố dài những nhớ quên

    có phải bởi mùa thu
    để đường đâỳ xác lá
    chiều vàng trên đại lộ
    đi về đâu thương yêu
    trên dòng người tấp nập
    một mình em ngược chiều...

    một bài thơ mà yabi đọc từ lâu lắm rùi, nên chỉ nhớ có vậy thui bà con đọc tạm vậy thui há.
  5. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, trong cái thế giới ấy, anh đã tìm ra niềm bí ẩn huyền hoặc của cuộc sống. Điều anh không thể nào làm đuợc khi còn là một người bình thường, như mọi người. Mọi người nhìn anh, đau xót, thương hại, thầm nuối tiếc cho một cuộc đời đã mất .
    Có lẽ, khi đắm chìm vào cái thế giới riêng kia, anh cũng đã có cái nhìn như thế - Thương hại, xót xa, nuối tiếc đối với tất cả mọi người ,
    Trong khoảnh khắc im lặng
    Đáy mắt anh có lửa ,
    ( Trích thơ của một người điên )

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  6. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    trơ ra không biết đén cảm giác buồn vui như thế nào, đó là Sùng, mới chỉ 2 tháng nay. May mà chuồn ra được ĐN, may mà chui vào đây đọc thơ các bác... Chưa khá lên được, nhưng mà cũng đớ trơ đi, dù chẳng hiểu gì nhiều....
  7. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thời gian lướt con sóng ngầm quặn thắt
    Anh ngỡ ngàng nhận lấy phút bình yên
    Bao ảo mộng đã tan trong nắng sớm
    Hồng tươi em gành đá một cành hoa ,
    ( thơ sưu tầm từ hang núi )

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  8. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,nghe các bác làm thơ hay quá
    em là 1 con người khá thích đọc thơ nhưng lại không có khiếu làm thơ.Lâu lâu cũng xuất thần làmđược vài câu thơhay.Nhưng so vớicác bác ở đây thì em còn phải chạy theo dài dài.
    bigdog30784
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    mấy bác làm ơn đừng thơ thẩn nữa được kô? đi đâu trong box này cũng thấy thơ..riết hồi em ớn tới già
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  10. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    cỡ của em thì chỉ làm được mấy bài thơ con cóc như thế này thôi:
    buổi tối học bài thật sầu
    mắt nhắm mắt mở chỉ cầu học xong
    học xong ta sẽ vào phòng
    ta nằm ta ngủ thì lòng mới yên
    ta nằm đó,chó nằm bên
    khi ngủ nó lại gác lên chân mình
    ngủ chẳng được,bực thiệt tình
    đến khi ngủ được thì mình lại mơ
    mơ đủ thứ chuyện lơ phơ
    hết ngồi ăn uống lại mơ có tiền
    cótiền mình sướng như tiên
    Hi` hi`,thơnày là thơ cóc bự chứchẳng được gọi là thơ các bác nhỉ.Đấy là hoàn cảnh thật của em năm 12 đấy,học bài buồn ngủ quá.
    bigdog30784

Chia sẻ trang này