1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và tâm hồn thanh niên LTMC(g)Đ Zimbabwe

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 14/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thơ và tâm hồn thanh niên LTMC(g)Đ Zimbabwe

    Nguyễn Duy .
    Bất chợt. ( Xuân 87 ).

    Người con gái chợt qua đường
    áo em mong mỏng màn sương qua đồi

    Chợt rơi lại một nụ cười
    và..sương rười rượi một trời phía sau

    Đem nhan sác tặng cho nhau
    em giăng cái đẹp ngang cầu ban mai

    Chả riêng ta..chả riêng ai
    để heo hút gió thở dài trên cây

    Sớm nay ra ngõ gặp may
    ước chi.. mai lại người này đi qua..

    The Cellist
  2. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em chả biết làm thơ, chỉ biết copy mí cái trên net về cho các bác xem thui, coi như cũng là vì phong trào yêu c(g)ái đẹp của thanh niên Zimbabwe. Bác Nguyễn Bính này là bậc tiền bối về lục bát rùi, không biết so với Nguyễn Duy thì thế nào nhể? Bác nào sành thơ bình cho cái.
    Hé hé, bài này có tên là "Anh lái đò" - hơi giống nhỉ, dưng mà tuyệt vọng chứ không phải "Người lái đò bên bờ Hy vọng" của chúng ta đâu. Với lòng dũng cảm đi đến tận cùng mọi con đường, với tình yêu c(g)ái đẹp không biên giới thì thanh niên Zimbabwe không bao giờ phải e dè những cái vớ vỉn như dưới đây, các bác nhẩy. Hihi, thỉnh thoảng động viên nhau cái cho máu lửa.
    -------------------------
    Anh lái đò
    (Nguyễn Bính)
    Năm xưa chở chiếc thuyền này
    Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều
    Để tôi mơ mãi mơ nhiều:
    Tước đay se võng nhuộm điều ta đi
    Tưng bừng vua mở khóa thi
    Tôi đỗ quan Trạng vinh quy về làng
    Võng anh đi trước võng nàng
    Cả hai chiếc võng cùng sang một đò
    Đồn rằng đám cưới cô to
    Nhà trai thuê chín chiếc đò đón dâu
    Nhà gái ăn chín nghìn cau
    Tiền cheo, tiền cưới chừng đâu chín nghìn
    Lang thang tôi dạm bán thuyền
    Có người trả chín quan tiền, lại thôi!
    Do you know where you're going to?​
    Được sửa chữa bởi - gallivant vào 15/02/2002 08:59
  3. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nguyễn Bính là một gã nhà quê điệu đà còn Nguyễn Duy là một anh lính chết hụt nhiều lần tập đi tu.
    The Cellist
  4. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Em đã chọn chữ ký là hai câu thơ rất hay nói về xứ sở chúng mình.
    Nước ta ở về xứ nóng khí hậu tốt ,
    Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu ...
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.suoinguon.net/sn29/mucluc.html
    vào đậy mà nhặt thơ xuân
    [​IMG]

    [​IMG]
  6. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ
    (Thảo Nguyên)
    À ơi...cái ngủ ngoan nha
    Chị nằm trở gối, đã khuya lắm rồi
    À ơi...cái ngủ bồi hồi
    Vầng trăng buốt lạnh cuối trời cô liêu
    Gió lùa khó nhọc bao nhiêu
    Chị nghe mang máng những điều thở than
    Ai xui chị chuốc đa mang
    Để cho chân phải rẽ ngang lối về
    À ơi...trót nặng câu thề
    Chị chờ mòn mỏi, não nề tuổi xuân
    Miệng cười úa nét bồ quân
    Đợi chờ chi nữa, truân chuyên má hồng
    Người đi đã mấy mùa đông
    Chị còn đan áo ngóng trông một mình.​
  7. amikistos

    amikistos Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người ta yêu !
    (Cuộc sống đẹp ...
    Cho hôm nay và ngày mai )
    Quên tất cả , quên đi tất cả
    Quên cả nàng quên cả dấu yêu xưa
    Ôm yêu thương trong vòng tay kí ức
    Gói lòng mình trong nồng cháy nụ hôn
    Amik thất tình
  8. amikistos

    amikistos Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu !
    <!--viết cho người bạn gái đã chia tay-->

    Tình yêu bạn
    Cho tôi như giọt nước
    Dễ bay hơi
    Những lúc nóng trời
    Dễ đóng băng
    Những khi giá lạnh
    Những lúc thường
    Cũng chỉ nước mà thôi......!!!!
    Tôi buồn quá các bạn ơi
  9. amikistos

    amikistos Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn viết ....
    Những dòng thơ dành cho tình bạn
    Những câu chữ buồn mênh mang
    Khi tình yêu đến ... ôi chao xa thật đó
    Thôi, chắc tôi phải nghỉ làm thơ
    Bạn nào vào đọc thư tình không nè
    www.geocities.com/amikistos/online/letter.htm
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ,mở cái topic thơ ca ngợi tình yêu và quê hương sao không báo với cái thân già hám gái này hả các chiến hữu?
    Để tdna này chép ra đây một bài thơ xưa cũ ,được làm nhân dịp thất tình lần thứ bảy cho bà con đọc nhe.
    Em rút dao ra
    Đuổi ta
    Em chạy nhanh quá
    Như một bài ca !
    Ta đón nhận từ em một nhát
    Để trở về với đất mẹ thân yêu
    Ta ở đây dưới ánh nắng buổi chiều
    Và nghe em đọc bài văn điếu
    Về tình yêu !!!
    (Đây là một trong những tuyệt tác được cụ Hoàng Nhuận Cầm chọn vào vòng chung kết cuộc thi thơ đấy các bác ạ)

Chia sẻ trang này