1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ văn....bác nào bit giúp em cái...(Sr Mod)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CKmiss68, 22/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề \

    Ta nợ đời một tấm lòng phai
    Ta nợ ban mai một chút gió êm

    Ta nợ em một lời chưa nói

    Ta nợ quê hương một tiếng thở dài
    Ta nợ chiều một cánh diều vi vút

    Ta nợ em ánh mắt yêu thương

    Tinh Hinh là Em đang muốn wen Pe kia....nhưng văn thơ hơi kém
    Bác nào giỏi Văn Đối lại Giúp em cho nó sâu xa 1 chút Thanks
  2. Evil_link

    Evil_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ném cho bé đấy 1 câu
    Tiếng sáo ly hương
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ta nợ đời vì lòng ta khắc khoải
    Ta nợ ban mai vì những vật vã xô bờ

    Ta nợ em ( ấp úng thu ơi lấy nửa lời Tình thu bi thiết lắm thu ơi...) vì tình đời đen trắng

    Ta nợ quê hương vì ta xứ người
    Ta nợ cánh diều vì nỗi nhớ khắc khoải của thơ ngây

    Ta nợ em vì chiều tà bóng xõa :)>-


    Ku chủ top xem xong nhớ thank nhá
    Cái này đối lại bằng vần thì hay hơn
    cắt nghĩa thì vô bờ bến ( những điều vĩ đại nhất bắt nguồn từ tâm hồn ) :))
  3. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Vote là phải vote rồi...nhưng sao mình vote hok đc :))
    Thanks U
  4. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này