1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ , Văn , Ca dao , tục ngữ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ducmap, 13/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thơ , Văn , Ca dao , tục ngữ

    Tìm mãi không có cái topic nào về chủ đề thơ văn cả . Nên mình tạo 1 cái cho nó hoành tráng nhỉ

    Say Tình
    Say gì bằng say men tình
    Nhìn người tỉnh thế mà say
    Đến khi tỉnh rồi lại muốn say
    Ô sao say hay thế nhỉ
  2. camgiaovien

    camgiaovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  3. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì
    Tôi đi tìm hạnh phúc
    Trong cuộc đời đầy nắng và gió
    Hạnh phúc ơi mi ở đâu
    Có ai biết hạnh phúc là gì không nhỉ ?
    Hãy cho tôi biết hạnh phúc là gì đi ?
  4. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    buồn quá chẳng có ai post bài cả mình post bài nữa vậy , thơ mình sáng tác đó ai thấy hay thì vote cho mình một phiếu
    Tâm sự
    Có khi tôi muốn gào thật to
    Trong màn đêm lạnh giá
    Nhưng tâm hồn tôi tự dằn mình
    Đợi đến một ngày mai
    Khi đó tôi sẽ chút hết
    Tâm sự với sương đêm
    Ôi lúc đó mới sung sướng làm sao
    Một ngày mai ơi hãy đợi ta nhé
  5. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Long đong
    Chém cha cái kiếp long đong
    Số trời lận đận nên phải long đong thế này
    Người ta gác tía lầu son
    Con mình một vở một bút chửi cha cái sự đời
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, thơ của cậu phê quá, để tớ post tiếp bài thơ theo phong cách này nhé! Nếu thấy thơ tớ hợp với thơ cậu thì lần sau tớ lại pót tiếp Tớ là tớ rất khoái thơ kiểu này,cần quái gì nghệ thuật, miễn vui là được
    Buồn
    Buồn ơi, mi là ai?
    Mà tràn qua mi mắt
    Rồi chui tọt vào lòng
    Hỡi ôi, làm sao để hết buồn đây?
    Hoặc uống cho thật say?
    Hoặc buồn cho thật cạn?
    Có ai nói cho tôi biết sao hết buồn ko?

    Ha ha ha
  7. S_Fone2006

    S_Fone2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thị trường bất động sản năm nay đang ấm lên rõ rệt
  8. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thank you các bạn ủng hộ
  9. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    chào bạn, cho tớ tham gia với, tớ thích phong cách của cậu lắm.
    hạnh phúc là gì, hãy chỉ cho tôi biết
    có phải là gió mùa rét buốt chiều hôm
    có phải là mưa phùn mỏng mảnh như sương
    hay là khoảng lặng khi tôi đi bên người ấy
  10. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    tôi như chiếc xe điên
    lao trên con đường đá hộc
    bánh fải rẽ fải
    bánh trái rẽ trái
    hộp số sắp nổ tung

Chia sẻ trang này