1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ , Văn , Ca dao , tục ngữ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ducmap, 13/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mình là dân kỹ thuật , nên làm thơ chỉ là hình thức giải trí thôi , theo cảm xúc chứ , chẳng theo khuôn khổ nào , các bạn vào đọc đừng cười nhé , có gì thì góp ý cho mình . Cám ơn
    Mà 80F sao không thấy ai vào đây post bài nhỉ . Tặng mình mấy bài thơ nào
  2. brokerone

    brokerone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không đi không biết Sài Gòn
    Đi rồi mới biết chẳng còn một xu.
    Đêm nằm mới thấy mình ngu.
    Miệng ăn thì ít, c.... ăn thì nhiều.
    ha he
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nước ngẩn ngơ ngừng chảy
    Nhìn đôi chim non đang ríu rít trên cành
    Gió ngẩn ngơ dừng thổi
    Chợt thấy lòng mình khoảng rộng thênh thang
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 29/03/2007
  4. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chẳng biết khuôn khổ nào cả.
    tặng bạn nhé
    gió
    mưa
    và mùi tóc

  5. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    gió
    theo những con sóng
    chạy mãi đi đâu

    Được songhonglu sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 30/03/2007
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm qua bạn viết là:
    gió
    đưa những con sóng
    chạy mãi đi đâu
    Vậy là sự khác nhau nằm ở từ đưa và từ theo? Liệu có gì khác nhau ở hai từ này không nhỉ? Bạn làm tớ nhớ đến đoạn thơ trong bài Sóng của Xuân Quỳnh, cũng có sónggió nhé:
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

    Còn tớ thì nghĩ rằng:
    Sóng và gió
    cùng đưa nhau
    về biển

  7. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    từ đưa của bạn hay quá tớ không nghĩ ra được. nghe cứ như gió đưa sóng theo 1 điệu van dập dìu í nhỉ. cảm ơn bạn.
    hôm qua tớ dùng từ đuổi. hôm nay đổi thành theo, đều có nghĩa là theo đuổi.
  8. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    sóng và gió
    cuốn lấy nhau
    thành bão

  9. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một mà thôi
    Một cuộc sống
    Một đời người
    Một số phận
    Một tâm hồn
    Một tấm lòng
    Một ước mơ tuyệt diệu
    Một niềm khát khao cháy bỏng
    Một nỗi buồn
    Một hạnh phúc thần tiên
    Một tình yêu
    Trong cuộc sống
    Mỗi người chỉ có một mà thôi
    Nỗi buồn đến rồi lại đi
    Tình yêu đến chỉ còn lại một
    Cũng như là hạnh phúc
    Khi anh có em

    Được ducmap sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 06/04/2007
  10. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Long đong lận đận
    Long đong , lận đận số trời cho
    Số kiếp như vậy thế mà hay
    Một đời chịu nhiều đắng cay
    Khéo thay hai chữ định mệnh
    Để ta loanh quanh , luẩn quẩn thế này đây

Chia sẻ trang này