1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ , Văn , Ca dao , tục ngữ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ducmap, 13/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tiễn bạn lên đường
    Một người ra đi , một người ở lại
    Người ngóng trông người
    Nước mắt tràn my
    Con tim buốt giá
    Đưa hồn vào cõi hư không
    Biết mai sau có còn gặp lại
    Người ra đi nhớ người ở lại
    Biết sau này ai còn nhớ đến ai
  2. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cạn buồn​
    Uống cho say đi nào,
    Uống cho quên hết mọi sự đời
    Uống cho những gì đã mất
    Nào vui lên đi chứ buồn làm gì
    Rồi mọi thứ sẽ qua thôi mà
    Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả
    Uống cho vui đêm nay
    Uống cho bớt nỗi sầu
    Rồi mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng
    Nỗi buồn rồi sẽ qua
    Niềm vui lại trở lại
    Ô hay cuộc đời đẹp làm sao .

    Được ducmap sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 06/06/2007
  3. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài này, nó giống tớ lúc mở cell phone ra mà không có một message nào! Yên lặng mà không hề yên lặng ...
  4. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lá me xanh
    Bay dài trong gió
    Ánh mắt em
    Trải rộng trong anh
  5. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng
    Tôi tự hỏi
    Có gì là mãi mãi?
    Mọi người nói với tôi:
    "Hãy chấp nhận đi, vũ trụ vô thường,
    Cả ánh trăng còn có khi thay đổi
    Đến mặt trời còn chẳng là mãi mãi
    Khi thiên hà diệt vong"
    Tôi nói với tôi:
    "Hãy chấp nhận đi, trái tim vô thường
    Những nhịp đập còn có khi ngừng nghỉ
    Đến ánh mắt còn nhiều khi lơ đễnh
    Trước vẻ đẹp nhạt phai"
    Và tôi chấp nhận.
    Nhưng tình yêu trong tôi vẫn âm thầm tự nói:
    Cây vẫn mướt xanh như ánh mắt đầu hè
    Nắng vẫn hồng như môi em gái bé
    Mưa vẫn bạc màu như mái tóc thời gian
    Trời xanh thế, hết mây mù là nắng
    Núi non cao, vẫn điệp vẫn trùng
    Những con đường vẫn thẳng tắp niềm tin
    Gió vẫn mơn man những ánh chiều rạng đỏ
    Tôi vẫn tin
    Tôi cũng sẽ là người thay đổi
    Như bờ kia không ngừng được bù đắp phù sa
    Như núi kia vẫn vươn tràn màu xanh cây cỏ
    Như con đường vàng lại xanh lá me bay
    Như trái tim tôi vẫn không ngừng hy vọng
    Cuộc sống bao giờ cũng sẽ tốt đẹp hơn
    Sau xao xuyến ban đầu, tình yêu thêm gắn bó
    Như bàn tay càng nắm chặt bàn tay
    Như con đường lại thêm những hàng cây.
    Không hy vọng nghĩa là tôi đã chết. ​
  6. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá bạn ạ. Tớ thích câu cuối lắm "Không hy vọng nghĩa là tôi đã chết"...
    tặng bạn
    em vụt đi
    cơn gió chiều mùa hạ
    bỏ mặc anh như chiếc lá
    bên đường
    vàng úa
    liêu xiêu
    Được songhonglu sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 21/06/2007
  7. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Songs làm thơ hay quá votes cho bạn một phiếu
  8. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Tiếng thở dài giấu vội dưới bờ vai
    Điều gì trong trái tim em, cô gái?
    Còn những niềm vui cho nhau thơ dại
    Hay nỗi niềm ta biết nói ai hay?
    Trăng lưỡi liềm chêch chếch chín chùm mây
    Trăng diệu vợi bao điều, trăng đâu nói!
    Chỉ đôi lần trước mưa, trăng bối rối
    Những tâm tình tới cả khắp dòng sông
    Hà Nội mùa này đông vẫn chưa sang
    Để nắng gắt tràn trề lên khắp phố
    Con đường trái tim dịu dàng, ngây dại
    Đến khi nào mang cái rét đầy môi?
    Em không biết đâu, trái tim chẳng biết đâu
    Tiếng thở dài ư? Tiếng lòng em trăng tỏ!
    Giá có gió, khắp bốn bề đầy gió
    Nói hộ em rằng, vẫn nhớ tận cùng anh!
  9. brokerone

    brokerone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin hưởng ứng tý chút ạ
    Ngồi đây ngẫm nghĩ đời trai
    Chắc chắn tối sẽ có tám hai (82) về
  10. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Được Songs sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 26/06/2007

Chia sẻ trang này