1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ , Văn , Ca dao , tục ngữ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ducmap, 13/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Thơ trong topic này hay thiệt>Đóng góp 1 bài nào.
    Sáng sớm thức giấc.
    Vẫn chuyến choáng men say.
    Cái mùi ở đâu mà kinh thế nhợ!!ợ....
    Vịn tường mà đi,óc đầu lổng hổng.
    Oạch.Đập mặt xuống sàn nhà...
    Một bãi nôn!!!
    Vào toilet,nước mát nổi da gà.
    Vừa đánh răng vừa khạc nhổ!!!
    Tởm quá!!
    Khát nước như thiêu !!
    Cầm cả siêu lên uống.
    Chẳng có giọt nào.
    Chán!!!
    Lại vào toilet.
    Uống ngụm nước cầm hơi.
    Soi mặt vào gương.
    "Thằng nào thế nhỉ???"
    Bác nào viết típ hộ em cái!! Viết đên đây cạn ý.
    Nhưng trạng thái tiếp theo là mệt và đói đung hem các pác!!!
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cái bài này của em đặt tiêu đề thế nào nhỉ???
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Sáng sớm thức giấc.
    Vẫn chuyến choáng men say.
    Cái mùi ở đâu mà kinh thế nhợ!!ợ....
    Vịn tường mà đi,óc đầu lổng hổng.
    Oạch.Đập mặt xuống sàn nhà...
    Một bãi nôn!!!
    Vào toilet,nước mát nổi da gà.
    Vừa đánh răng vừa khạc nhổ!!!
    Tởm quá!!
    Khát nước như thiêu !!
    Cầm cả siêu lên uống.
    Chẳng có giọt nào.
    Chán!!!
    Lại vào toilet.
    Uống ngụm nước cầm hơi.
    Soi mặt vào gương.
    "Thằng nào thế nhỉ???"
    Lắc đầu lắc óc
    Vẫn thấy lâng lâng
    *** hiểu tại sao??
    Mệt!!!
    Đi vào phòng ngủ.
    Kiếm cái quần đùi
    Chẳng thấy đâu!!
    Đói!!!
    Vớ cái điện thoại
    Vẫn thấy online.
    15 Message
    Em iu anh!!
    Vớ Vỉn!!
    Tỉnh ra một chút!!
    Mới nhớ hôm wa.
    Đi massage
    Cùng thằng Thiện
    Sặc nước !!!!
    Hình như có (uống) rượu
    Ở quán Cây sung
    Rùi đi lung tung.
    Đến nhà bà "Nguyệt"
    Hàng chị ngon tuyệt
    Anh em vào đi.
    Các chú cứ phi.
    Gọi là hùng hục.
    Giờ mới thấy nhục.
    *** ai dọn nhà.
    Hết mẹ nó gas
    Ra ngoài ăn sáng vậy!!Ợ ợ!!!
    Ra đến hàng phợ.
    Gọi bát nhiều da(gà)
    Ăn vào xuýt xoa.
    Về đến nhà.
    Lại ục!!! Ựa ựa !!Oẹ oe..hụ hụ hụ
    Gục !!!!
    Vãi hàng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. thanhxuangg

    thanhxuangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    my blog:
    http://myspace--proxy.com/nph-proxy.cgi/000000A/http/thoithanhxuan.blogspot.com
  5. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    tiếng mõ leng keng
    triền núi vắng
    bò hay dê lang thang dưới kia
  6. muaphun1

    muaphun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em
    Cả ngày hôm nay giờ mình mới gặp
    Anh yêu em
    Đã bao lâu chưa chạm vào môi
    Cô gái ơi anh nhớ em nhiều
    Yêu em say đắm
    9hkém 5 rồi
    Nhấp nhổm
    Mình về em nhé!
    (Thầm nghĩ)
    9h15 mình phải có mặt ở nhà
    Điện thoại
    lật ngang
    Lật dọc
    Nỗi nhớ rơi dài
    Tủi nỗi
    Xót xa
  7. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không vào đây xem , thấy các bác làm thơ , nhiều bài hay kinh
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    80 nhà mình thơ thẩn ghê phết nhỉ? Các bác làm thơ em choáng quá.
    Có 1 nỗi buồn không đáy thời gian
    Có 1 nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày bên trái
    Chưa tìm được chiếc giấy bên phải để thành đôi.
  9. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    những chú sẻ bay ngang ô cửa
    đi đâu
    dưới mưa
  10. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    [Hay hay 80 vô đối!

Chia sẻ trang này