1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ , Văn , Ca dao , tục ngữ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ducmap, 13/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    bên anh mặt trời đỏ ối
    bên em một tán me xanh
    chúng mình giống nhau em nhỉ
    vì vui nên màu sắc mới tươi xinh
  2. muaphun1

    muaphun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi ta lắng nghe ta,
    Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
    Hồn ta gió cát phù du bay về...
  3. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tan
    (buồn tan
    anh tan)
    Được songhonglu sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 08/11/2007
  4. foxbat

    foxbat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    72
    bác Songs làm thơ hay nhể, cái "s" chỉ số nhìều hay đánh thành "sóng" đấy bác? 8X anh em mình đâu có tệ nhỉ, nhất là mấy chú "canh khỉ" rõ tài hoa vậy mà vẫn long đong lận đận.
    góp vui các bác 1 bài em làm nhưng phải nói trước là thơ em củ chuối lắm đấy , các bác đọc đừng cười nhá
    Ôi nỗi nhớ nào trong muôn vàn nỗi nhớ
    có đôi mắt em thăm thẳm diệu kỳ
    có nỗi nhớ nào hằn sâu hơn thế
    khi cả trời thu lá đổ nghiêng bên chiều
    Hàng ghế đá lặng câm rêu phong đã bao ngày
    Bao mùa lá rụng, bao mùa cây nảy lộc
    Mây đã trôi qua bao nẻo đường khát vọng
    Mây đã gặp em ở nơi ấy xa xôi?
    Núi vẫn chờ mây như ta ngóng tin em
    đừng lang thang cùng gã gió lãng quên ngày tháng
    lãng quên đường về cùng bao lời thề nguyện
    núi vẫn đợi mây mang điều ước quay về
    Ta cũng đợi mây mấy mùa trôi
    Như mặt hồ lặng sóng chờ trăng rằm soi bóng nước
    dẫu ngày mai cuộc đời còn trôi nổi
    dẫu chỉ còn mùa đông phủ giá lạnh bên đời
    ta vẫn đợi, ta vẫn chờ?. Em ơi
    28/08/2007​
  5. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Không biết viết gì nhưng vẫn vào đây viết linh tinh một tí, đánh dấu một ngày đặc biệt
    for u
  6. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ta ơi,
    Chạy đi tìm anh
    Ở đâu?
    Nơi nào?
    Cả thành phố
    Nhoè trong ánh điện
    Những góc phố
    Những hàng cây
    Anh ơi,
    Nỗi nhớ ...
  7. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Những điều mà anh muốn nghe khác những điều mà em đã nói. Khi mà chẳng còn buồn nữa thì sao nhỉ?

    (st)
    Tỳnh iêu cười
    Như bông bồ công anh tan bay trong gió
    Cánh hoa ấy hòa vào gió rồi lại bơ vơ
    Ly rồi hợp
    Nhẹ nhưng đau
  8. muaphun1

    muaphun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em muốn yêu anh
    Như sóng yêu bờ
    Cây xanh yêu gió
    !!!
  9. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình I.T
    Ước gì em là bàn phím
    Anh ngồi anh gõ suốt ngày em ơi
    Ước gì em là màn hình
    Anh ngồi anh ngắm anh soi em suốt ngày
    Ước gì em là mouse
    Anh cầm anh nắm anh rê suốt ngày
    Ước gì em là Windows XP
    Anh mở toang hết cõi lòng em ra
    Ước gì em là Laptop
    Anh ôm anh ấp suốt ngày không thôi
    Được ducmap sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 24/01/2008
  10. myducanh

    myducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Có một cô gái trẻ.
    Xinh xắn và đáng yêu.
    Tên cô mang nghĩa đẹp.
    Nhưng mọi người hay trêu.
    Tên cô là đế quôc.
    Hehehehe.....
    Thế có buồn không cơ chứ

Chia sẻ trang này