1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ văn của box Giáo dục Giới tính - CẤM thơ văn bậy bạ! Đề nghị ghi rõ xuất xứ!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vietcuongmh, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thơ văn của box Giáo dục Giới tính - CẤM thơ văn bậy bạ! Đề nghị ghi rõ xuất xứ!


    GIÂY PHÚT DIỆU KỲ


    Rạo rực... cơn sóng trào dâng
    Lửa yêu đương ngập tràn... ngợp mắt
    Đôi môi hồng gắn chặt,
    Đôi ngực trần... nóng rực... xiết mau
    Ta quyện hoà nhau trong thế giới nhiệm màu
    Yêu nữa đi em, nữa đi em, và yêu nữa,
    Yêu thật nhiều, yêu nữa, đã đủ đâu...

    Ôi! Ôi! Ôi! Như từ đáy vực sâu
    Ta vút bay lên, bay lên trên những tầng mây bạc
    Run rẩy ta em, cùng ngất ngây phiêu lãng
    Chìm mất ta thật rồi, chìm mất ở trong em!!!

    Tình yêu là gì? Là những phút thần tiên
    Khi mắt trong mắt, tay trong tay, chẳng điều chi cần nói,
    Khi xiết chặt trong nhau, trong từng hơi nóng hổi
    Ta hiến dâng mình, và bất chợt ... thăng hoa!!!
    9/2000 VC ​
  2. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    hơ bố này vào nhầm topic rồi hay sao ấy, đây có phải chỗ cho thơ ca đâu mà thơ với thẩn
  3. xxFelixx

    xxFelixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh nen vao box Tu van Tinh yeu hoac tot hon em nghi nen vao box Suc khoe Y te ay. Vao day hoi xem dang bi benh gi ma lai post bai lung tung the nay.
    Cheers.
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ờ, xem cũng được. Nhưng này đồng chí, chỗ này toàn nói chuyện ''trần tục'' không à, không có bay lên lộn xuống dữ vậy đâu. Bác này hơi bị ''thơ thẩn''.
    Mà cái gì mà từ dưới vút lên cao rồi lại chìm nghỉm vậy nhỉ. Có phải là cái trò xe chạy lộn vòng vòng trên đường ray (roller coaster thì phải) ở Disney Land không?
  5. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    đọc sao giống thơ Vi Thuỳ Linh quá vậy, đọc xong nghe cừ ù ù trong tai, choáng !
    mà tớ nói thât, cái việc hai người đang "ấy" nhau ấy mà, thơ ca chả làm quái gì được đâu, cứ là phải ghi vào video xem thì mới thấy hết được cái "tình" của nó
  6. ThaiThuThao

    ThaiThuThao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác ý không muốn box Giáo Dục Giới Tính trở nên đúng nghĩa. Đang định biến thành box ******** phải không?
  7. lovedoer

    lovedoer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, " Giây phút diệu kỳ" đọc cũng phê quá, làm mình nhớ girlfriend quá à! Thôi đành tự xử vậy!
    Thêm phát nữa góp vui nha:
    TẬP KÍCH THÀNH
    Nòng pháo giương cao trước cổng thành
    Cửa thành hé mở tiến vô nhanh
    Vô trong trơn quá đành lui lại
    Lùi lại tiến lên... bắn ... oành oành!
    Mới bắn hồi thôi đạn hết rồi!
    Pháo nòng gục xuống rút lui thôi!
    Rút về ngơi nghỉ lau khí giới
    Chờ thêm tiếng nữa tiếp cuộc chơi!!!

  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ý tưởng của bác hay nhưng..bất khả thi.Tôi lock topic lại,có lẽ bác nên chuyển mấy vụ thơ thẩn này sang..thi ca thì hợp hơn đấy(Lạy giời ko có bác nào bên Thi ca lảng vảng qua đây)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này