1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ văn Đồng Nai

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi Nguu tien sinh, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguu tien sinh

    Nguu tien sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thơ văn Đồng Nai

    Chào các bạn, nhằm giữ vững truyền thống văn hóa và phát huy tinh thần "Hào khí Đồng Nai", Ngưu tui mở chủ đề này với mong muốn cùng mọi người lan man một chút về văn thơ của đất Đồng Nai.

    Chúng ta có thể sưu tầm (cố gắng có tên tác giả) hoặc tự ...sáng tối tác gì đó những bài thơ, đoạn văn, câu vè, tục ngữ, thành ngữ, ca dao,... có liên quan đến Đồng Nai để giới thiệu với nhau.

    Ngưu tui xin phép đi "tiên phuông" trước nhé...


    Bài thơ: Tiếng hát giữa rừng
    Tác giả: Huỳnh Văn Nghệ

    Ngựa bỗng dừng chân
    Bên quân y viện:
    Giật mình nghe tiếng
    Quốc ca vang.

    Phải chăng giờ chào cờ buổi sáng
    Hay hội nghị cơ quan
    Sao chỉ một người cất giọng
    Hát đi, rồi hát lại nhiều lần?

    Xuống ngựa, buộc cương
    Hỏi ra mới biết:
    Bác sĩ đang cưa chân
    Một chiến sĩ bị thương
    Bằng cưa thợ mộc...

    Bác sĩ vừa cưa vừa khóc
    Chị cứu thương mắt cũng đỏ hoe
    Nhìn ảnh Bác Hồ trên tấm vách tre
    Anh chiến sĩ cứ mê mải hát.

    Cưa cứ cưa, xương cứ đứt
    Máu cứ rơi từng vết đỏ bông.
    Hai bàn tay siết chặt đôi hông.
    Dồn hết phổi vào trong tiếng hát:
    ?oĐoàn quân Việt Nam đi,
    chung lòng cứu quốc...?.
    Đã hát đi hát lại bao lần
    Vẫn chưa đứt xương chân
    Vẫn chưa ngừng máu đỏ

    Vừa xong băng bó
    Anh lịm đi
    Hồi hộp cả núi rừng
    Tiếng hát mới chịu ngưng.
    Ảnh Bác Hồ như rưng rưng nước mắt.

    Trở lên yên ngựa đi từng bước
    Cúi đầu nén nỗi đau thương
    Nhưng lửa căm hờn
    Bỗng dựng cao đầu ngựa dậy
    Vang trời ngựa hí
    Chí phục thù cháy bỏng tay cương.

    (nhân vật anh thương binh trong bài tên là Bùi Xuân Tảo, thật ra là bị cưa tay, nhưng đã được thi vị hóa. Dù sao, bài thơ cũng rất hay và có khí thế)
  2. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    nhà Bè nước chảy chia hai
    ai về Gia Định Đồng Nai thì về
    ****
    Gạo Cần Đước, nước đồng nai
    ai đi đến đó thời không muốn về
    ****
    rồng chầu ngoài huế, ngựa tế đồng nai
    ****
    Ai về miền bắc ta đi với
    thăm lại non sông giống lạc hồng
    từ độ mang gươm đi mở cõi
    trời nam thương nhớ đất thăng long
    ..........................................
    (nhớ bắc-thi sĩ huỳnh văn nghệ)
    ************
    sông đồng nai vừa trong lại mát
    đuờg hiệp hoà lắm cát dễ đi
    gái hiệp hoà xinh như hoa thiên lý
    trai hiệp hoà chí khí hiên ngang
  3. Nguu tien sinh

    Nguu tien sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bài "Nhớ Bắc" của Thi Tướng Huỳnh Văn Nghệ nhé...
    Bài thơ: Nhớ Bắc
    Tác giả: Huỳnh Văn Nghệ
    Ai về Bắc, ta đi với
    Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
    Từ độ mang gươm đi mở cõi
    Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.
    Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng!
    Mà ta con cháu mấy đời hoang
    Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ
    Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương
    Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ
    Xem nhịp từng câu vọng cổ buồn
    Vẫn thương vẫn nhớ mùa vải đỏ
    Mỗi lần phảng phất hương sầu riêng.
    Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
    Chinh Nam say bước quá xa miền
    Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm
    Muốn trở về quê, mơ cảnh tiên.
    (Chiến khu Đ - 1946)
    Trong một ghi chép khác, tác giả ghi bài thơ là ?oTiễn bạn về Bắc?, viết ở Sài Gòn năm 1940, có thêm một đoạn:
    Ai đi về Bắc, xin thăm hỏi
    Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
    Hoàn Kiếm từ xưa linh quy hỡi
    Bao giờ mang trả kiếm dân ta...
  4. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Các bác có văn của thế hệ trẻ mới ở Biên Hoà Đồng Nai đây các bác vào xem
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=234913&ChannelID=414
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ặ thưa hông liên quan 'ỏn ĐN coĂ 'ặỏằÊc post vô hông ỏĂ?
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hông liên quan thơ post vô làm giỏằ? Spam hỏằư?
    MỏằTt thoĂng thặĂ vfn Đỏằ"ng Nai câng 'ặỏằÊc, cỏƠm post thặĂ Hà Rang vào 'ỏƠy. :D
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    ?oLạnh thấm lòng, mưa mai lác đác,
    Quán bên hè, uống tách cà phê.
    Nhìn ghe bồng chạnh tình quê,
    Rưng rưng nước mắt: tư bề người dưng.
    Bến Ông-Lãnh màn mưa bao phủ,
    Ghe thương hồ ủ rũ dưới kia
    Ghe ơi, vài bữa ghe về,
    Nhắn người dưới ruộng, cô Quì còn không?
    Mùi đất nước ruộng bùn phảng phất
    Nhớ cố hương...
    Thơ Bình Nguyên Lộc
  8. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có thơ văn hay của Đồng Nai thì cho lên tiếp đi
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tui dân ĐNai, tui post bài thơ của tui làm
    Dzị có hợp lệ hông chủ quán thơ
  10. newreg

    newreg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hehe... được chứ bạn. Mình là nick ''Nguu tien sinh'' nè. Lâu quá, quên sạch password và khai báo rồi.

Chia sẻ trang này