1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ , văn và linh tinh thứ

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi doilong, 18/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    thơ , văn và linh tinh thứ

    mở màn nè

    Nếu ngày mai em lấy chồngAnh về lấy vợ thế là xongHai mươi năm nữa con anh lớnPhụ bạc con em trả nợ lòng..
    Nếu ngày mai em lấy chồngAnh về đóng cửa luyện võ côngTập chiêu thất bát liên hoàn cướcĐánh chết chồng em tối động phòng.
    Nếu ngày mai em lấy chồngAnh về quyết chí phải đi buônBuôn quan buôn tước tiền đầy túiEm đứng em nhìn có tiếc không ?
    Nếu biết ngày mai em lấy chồngAnh về trẫm mình xuống nước sôngRuột gan thuồng luồng xơi tái hếtEm đứng trên bờ có xót thương!
    Nếu ngày mai em lấy chồngAnh về cười tủm thế là xongSao có thằng nào ngu thế nhỉ Tự dưng nuôi hộ đứa con ông!!!
  2. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này bị hâm rồi, có bài thơ nhai đi nhai lại ( chắc nó nằm trong fần chữ ký. Với lại là con giai mà đi đ...íu đâu cũng thấy thơ văn dài dòng ... có bị "xăng fa nhớt" ko đấy ???

    ZORRO
  3. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO CÔ DƠN
    ANH NGỒI HÚT THUỐC NHỚ NGƯỜI ANH YÊU
    BÂY GIỜ EM DÃ BÊN NGƯỜI
    ANH ĐÀNH ÔM HẬN BIẾT LÀM SAO DÂY


    noi lại
    xin lỗi về những bài viết qua
    đó là do thang nhỏ em em nó viết
    xin lỗi
    đã đổi pass rôi ,sẽ không còn những bài như vừa rồi đau
    Tình yêu định nghĩa được không nhĩ???
    Ôi trăm đường tùy ý con tim
    Mà ai ai cũng muốn kím tìm
    Không giải đáp, bởi tim vạn nẽo
    Phải chăng tình yêu mau sầu héo ???
    Như hoa tàn theo bước thời gian
    Và cuống trong cơn lốc phũ phàng
    Chỉ còn lại trái ngang cay đắng

Chia sẻ trang này