1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ về bảo hộ lao động và an toàn lao động .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kelangquen1979, 11/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kelangquen1979

    kelangquen1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, đây là thơ về nghề bảo hộ lao động do mình phụ trách ở công ty UNISAFE VIỆT NAM, thỉnh thoảng mình sẽ up lên diễn đàn mong các bạn ủng hộ nhé.

    THỜ Ơ

    Trên có nón,dưới có giày
    Công nhân lao động dạn dày bạn ơi,
    Kính, khẩu trang chẳng để chơi
    Giữ gìn đôi mắt giúp hơi thở dài.
    Găng tay với chiếc ủng này
    Chân tay chắc khỏe xong ngay việc mà
    Bình chữa cháy để trong nhà
    Điện, ga rò rỉ cũng là thường thôi.
    Leo cao cứ để đấy tôi
    An toàn bảo hộ ừ thôi khỏi bàn
    Chị em cũng chẳng phàn nàn
    Bữa cơm ngon sạch tạp dề chỉnh chu
    Đấy là chưa kể đến gu
    Thời trang các kiểu không chê điểm nào
    Giờ đây hễ có ồn ào
    Nút bịt tai đó không lo chuyện ồn
    Khi nào lội suối, lội sống
    Chẳng lo tới chuyện cọng lông nước vào
    Thử điện anh đã có sào
    Đèn soi các loại khi nào thiếu đâu
    Thơ thì em chẳng thiếu câu
    Ngại vì các bác đọc lâu méo mồm
    Thôi em kết bút tại đây
    Đường link dưới click thì đầy cái hay.

    CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG UNISAFE VIỆT NAM
    Lô 48 Khu Biệt thự 3 Bán đảo Linh Đàm, Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
  2. kelangquen1979

    kelangquen1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    GIẦY BẢO HỘ LAO ĐỘNG PROSHIELD.

    Một mình ngồi giữa đêm khuya
    Tay nâng cốc nước, mắt tia đôi giày
    Tiện tay chép mấy câu này.
    Vài câu tức cảnh ngợi ca về giày.
    Ai ơi chớ bỏ câu này.
    Giữ đôi chân khoẻ hằng ngày đừng quên.
    Proshield nhãn hiệu hàng đầu.
    Sánh ngang với hãng X-Men gội dầu.
    Thiết kế quả thật rất ngầu.
    Đế cao su đó chống dầu, chống trơn
    Mũi thép chịu lực Newton.
    Cỡ va đập mạnh tới vài trăm Jun.
    Vận giày khi trước rất lo.
    Không may dính phải đinh co rúm người.
    Giờ đây chắc hắn sẽ cười.
    Đinh quằn thép cuốn mà người chẳng sao
    Hè thoáng, Đông ấm bạn ơi.
    Chẳng lo mùi đó, thảnh thơi chuyện trò
    Thân giày bọc một lớp da.
    Bỏ ra tiền ít ta thu lợi nhiều
    Dừng thôi không bảo nói nhiều
    Tặng thêm các bạn đôi điều dưới đây
    Đường đời còn lắm chông gai
    Đi giày đạp hết chông gai sợ gì
    Giữ đôi chân khoẻ đẹp này
    Ta đi tìm những điều hay trong đời
    Đọc xong thì chớ có cười

    Bấm giùm hộ tớ nút like cuối bài.

Chia sẻ trang này