1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ về gà đê!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi bianconeri194, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Thơ về gà đê!!!

    Để tui mở hàng cho 1 bài nghen :


    Ăn rồi quẹt mỏ như gà
    Biết mày là vậy nhưng mà tao nuôi
    Có mày cũng để cho vui
    Sớm chiều trông thấy cho nguôi cơn buồn
    Công Nghị
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ngoài vườn có một con gà
    Kế bên một chút đó là con heo
    Con khỉ lót tót chạy theo
    Con chó ẳng ẳng con heo con gà...
    Kimchon
  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Thơ về gà hả? Có một bài nè,
    Nửa đêm gà gáy o o
    Ông bà không ngủ mà lo đá gà
    Gà ông hùng hục tấn công
    Gà bà hả họng táp đầu gà ông
    Đá cho trụi cánh trụi lông
    Đá cho tới sáng gà ông ngoẻo đầu.

  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    úi chịu ko nổi, mắc cười quá ... thơ hay nhỉ anh kid@
  5. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Này, đã vào đây thì phải làm một bãi chứ, í lộn, một bài chứ. Kâu bài thế ah?
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Ông ơi đi chợ mua tôi củ riềng...
    Chẹp, thế mà thèm!
  7. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Nhà em có một con gà
    Mỗi khi nó đẻ nó liền nhấn chuông
    Nhấn chuông cho chủ biết đường
    Mà ra tắt điện để gà ta sinh
    Mỗi ngày nó đẻ bốn lần
    Cách khoảng sáu tiếng qủa là thật sung
    Nhờ nó mà thu bộn tiền
    Sắm nhà sắm cửa cho gà ta sinh
  8. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Con gà là con gà con
    tí ta tí tách chạy quanh sân nhà
    con gà là con gà già
    bỏ vô nồi luộc thiếu điều rụng răng
    con gà là con gà dơ
    bươi bươi móc móc coi chừng rụng nanh
    con gà là gà chiên bơ
    nhổ lông bẻ cánh cho vào lò chiên
    con gà là con gà siêng
    tinh mơ đã thức tối chui vào chuồng
    con gà cũng đôi khi buồn
    run run xếp cánh đìu hiu một mình
    chính hiệu thơ con gà
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đê...
    Con gà cũng biết làm thinh
    Lẳng lặng tâm tình biết gởi nơi mô
    Con gà là con gà gô
    Vặt lông bẻ cánh rô ti cũng giòn
    Con gà mà biết xài... son
    Shopping, mỹ viện lon ton chạy vào.
    Con gà mà biết tào lao
    Lâu lâu dzô box buôn câu thả bài
    Con gà 81 thiệt tài
    Cua trai, o gái là gà "ét gê".....
    ....
    trời viết hoài còn hoài.... thui dừng tại đây... mời các cao thủ viết tiếp...
    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 03/09/2004
  10. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ò ó o o o
    Có con Gà to to
    Đang gáy ò ó o
    Có con gà nho nhỏ
    Tìm gì trong đống tro
    Đời đã ko là vậy
    Em cần gì fải lo
    Gà nhỏ chưa thịt dc
    Thì ta thịt Gà to

Chia sẻ trang này