1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ về Hà Nội, dành cho những ai yêu Hà Nội.

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi casper-sky, 20/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thơ về Hà Nội, dành cho những ai yêu Hà Nội.

    Hà Nội đẹp khi nào

    Tối hôm qua khi anh đưa em về
    Em bỗng dừng lại trước đầu con ngõ
    Em cầm tay anh và hỏi nhỏ:
    "Anh ơi anh! Hà Nội đẹp khi nào?"

    Anh bất ngờ nên biết nói làm sao
    Hà Nội đẹp khi nào, đẹp khi nào em nhỉ?
    Hà Nội đẹp từ nhưng ngày còn chống Mĩ
    Hay đã đẹp rồi từ những ngày xưa

    Hà Nội đẹp tuyệt vời cả khi nắng khi mưa
    Cả khi thành phố này bị kẻ thù tàn phá
    Hà Nội vẫn xanh, một màu xanh cây lá
    Trời thu xanh vẫn in bóng xuống Hồ Gươm.

    Khi nước ta chìm ngập đau thương
    Cả nước vẫn hướng về nơi thủ đô yêu dấu
    Nhân dân ta đứng lên và chiến đấu
    Quét sạch đi bao lớp quân thù
    Và xoa tan đi những áng mây mù
    Để mang lại cho chúng ta tự do như ngày nay em ạ
    Anh nhớ Hà Nội, nhớ em, nhớ từng cành cây ngọn lá
    Và hoa sữa nồng nàn lúc anh phải cách xa.

    Em nhớ chăng khi tết về Hà Nội có pháo hoa
    Cả thủ đô mình thật là vui, vui lắm
    Ôi những lúc anh đi về trên phố vắng
    Hà Nội vẫn rực rõ ánh đèn những lúc vào đêm.

    Và bây giờ anh đã có thể trả lời cho em:
    Hà Nội chỉ đẹp vào đêm
    Hà Nội chỉ đẹp khi không có mình ở đó.

    keke.hay chứ các bạn.các bạn còn bài thơ nào hay về HN thì post lên nha
    with best regards,

    cas

Chia sẻ trang này