1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ về hoa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi flowerhalinh, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flowerhalinh

    flowerhalinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình, mình chỉ thấy hay nên đưa vào thôi, chứ làm sao sáng tác hay như vậy được. Nhưng khi post xong rồi mới nhớ ra là chưa điền tác giả, mà mình không biết e*** topic thế nào cả, bạn có thể chỉ giùm mình được không. Cảm ơn bạn.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HOA HƯỚNG DƯƠNG
    Có một mặt trời
    Trong ngực em
    Mỗi ngày
    Em mổi sớm mai lên
    LÒng tôi buổi ấy
    Tương tư nắng
    Không phải hoa quỳ
    Vẫn hướng dương.
    Nguyễn Nhật Ánh
  3. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Hoàng Phủ Ngọc Tường là gã lại nhớ đến câu thơ sau:
    "Chào bầy hoa ngũ sắc ven đường
    Cười sặc sỡ bên khung trời thơ ấu."

  4. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xuân nồng thắm sao tình không nồng thắm?
    Lục bình trôi ai đẩy lục bình trôi?
    Nở hoa tím biếc giữa dòng đời
    Lênh đênh sông nước sáng ngời sắc xuân
  5. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    L''adieu
    Lời vĩnh biệt (Người dịch: Bùi Giáng)

    J''ai cueilli ce brin de bruyère
    L''automne est morte souviens-t''en
    Nous ne nous verrons plus sur terre
    Odeur du temps Brin de bruyère
    Et souviens-toi que je t''attends.
    Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
    Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa
    Mộng trùng lai không có ở trên đời
    Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
    Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó...





  6. khosimdep

    khosimdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    9
    Bài thơ hay quá
    Bài thơ này rất hay, tiếc là ko tìm thấy bài hát phổ theo bài thơ này trước đây hay phát trên sóng FM, bạn nào có thì cho cái đường link lên đây nhé
    Thời hoa gạo cháy.
    - Nguyễn Thị Mai-
    Không có mây để nhớ
    Không có mưa để buồn
    Chiều chia tay rất nắng
    Nón em chừng nghiêng nghiêng
    Cái bóng cây chẳng tròn
    Nắng về anh tất cả
    Con đường thưa thớt lá
    Chói chang chiều ta đi
    Anh đừng nói thầm thì
    Em buồn cười lắm đấy
    Cái thời hoa gạo cháy
    Xa mãi rồi anh ơi
    Dòng sông vẫn êm trôi
    Bến bờ không đến được
    Bàn chân rồi dừng bước
    Nhưng mắt lòng em theo
    Bàn chân rồi dừng bước
    Thương nhớ lòng không nguôi
     

    được deny_me sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 29/05/2009

Chia sẻ trang này