1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ về người lính

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Lên Tây Bắc.
    Tố Hữu.
    Sáng nay ra trận lên Tây Bắc
    Hai đứa ta cùng đi đánh giặc
    Tay dao tay súng, gạo đầy bao
    Chân cứng đạp rừng gai đá sắc
    Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều
    Bóng dài trên đỉnh dốc cheo leo
    Núi không đè nổi vai vươn tới
    Lá ngụy trang reo với gió đèo
    Quê hương anh đó : gió sương mù
    Và rú rừng đây của chiến khu
    Cỏ ngập đồng khô mờ lối cũ
    Tan hoang làng cháy khói căm thù
    Anh đi tìm giặc, tôi tìm anh
    Người lính trường chinh áo mỏng manh
    Mỗi bước vàng theo đồng lúa chín
    Lửa vui từng mái nứa tươi xanh
    Po Tào, Mường Khủa, Mường Tranh
    Mường La, Hát Lót, chân anh đã từng
    Anh về, cối lại vang rừng
    Chim reo quanh mái, gà mừng dưới sân
    Anh về, sáo lại ái ân
    Đêm trăng hò hẹn trong ngần tiếng ca
    Nhưng rồi gió từ xa gió thổi
    Núi kêu anh bộ đội lên đường
    Lại những ngày đi, vắt với sương
    Ngô bung xôi nhạt, nước lưng bương
    Đêm mưa rình giặc, tai thao thức
    Mùa lại mùa qua, rét nhức xương
    Ai biết trưa nay giữa bụi bờ
    Anh nằm sưởi nắng, mắt lơ mơ
    Tôi ngồi, không ngủ, nghe anh thở
    Khe khẽ lòng ngâm lên tiếng thơ.
    1948.
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Khà khà cám ơn Bác chiêng sen nhiều lắm.nhờ bài này mà ngày mai iem sẽ có độ nhậu hoành tráng
  3. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Có một bài thơ đọc khá cảm động về lính VNCH là bài "Qua sông" của Tô Thùy Yên, dù ở hai đầu chiến tuyến, nhưng cũng là máu xương người Việt cả. Post lên cho bà con đọc cho biết, nhưng nếu mod thấy nhạy cảm thì cứ xóa
    Đò nghẹn đoàn quân xa tiếp viện
    Mưa lâu trời mốc buồn hơi xưa
    Con đường đáo nhậm xa như nhớ
    Chiều mập mờ, xiêu lạc dáng cò
    Quán chật xanh lên rừng lính ướt
    Mặt bơ phờ dính gió bao la
    Khí ẩm mù bay, mùi thuốc khét
    Chuyện tình cờ nhúm ấm cây mưa
    Vang lên những địa danh huyễn hoặc
    Mỗi địa danh nông một xót xa
    Giặc đánh lớn - mùa mưa đã tới
    Mùa mưa như một trận mưa liền
    Châu thổ mang mang trời nước sát
    Hồi chừng hiu hắt nỗi không tên
    Tiếp tế khó - đôi lần phải lục
    Trên người bạn gục đạn mươi viên
    Di tản khó - sâu dòi lúc nhúc
    Trong vết thương người bạn nín rên
    Người chết mấy ngày chưa lấy xác
    Thây sình mặt nát lạch mương tanh
    Sông cái nước ven bờ sóng sánh
    Cồn xa cây vương sáng mơ màng
    Áo quan phong quốc kỳ anh liệt
    Niềm thiên thu dầm cỗ xe tang
    Quê xa không tiện đường đưa tiễn
    Nghĩa tận sơ sài đám lạnh tanh
    Thêm một chút gì như hối hả
    Người thân chưa khóc ráo thâm tình..
    ? Nao nao mường tượng bóng mình
    Mịt mùng cõi tới u minh tiếng rền
    Xuống đò, đời đã bỏ quên?
    Một sóng nước lớn trào lên mắt ngời.
  4. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi trên báo Tiền Phong có bài viết về nhà thơ Dương Soái ngwời sáng tác bài Bài "Gửi em ở cuối sông Hồng" với câu mở đầu :
    Anh ở Lao Cai nơi con sông Hồng chảy vào đấy Việt
    ......
    Bác nào có toàn bộ bài thơ thì share cho em với
    Theo em Đây là bài thơ khá hay và Nó trở thành một tuyệt tác khi đwợc nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc - Một trong những bài hát hay nhất trong thời kỳ chống Tàu.
    Mời các bác nghe nhạc trước:
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2005/10/05F5F0EC/
    Đến giờ khi em đang đi công tác xa, mỗi khi nghe bài này lại thấy nhớ và thương người yêu kinh khủng.
    Đóng dấu chỗ nào hả các bác
  5. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Dáng đứng Việt Nam
    Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
    Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
    Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
    Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.
    Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
    Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
    Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
    Vẫn đứng đoàng hoàng nổ súng tiến công
    LÊ ANH XUÂN
  6. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    CHÚNG CON CHIẾN ĐẤU CHO NGƯỜI SỐNG MÃI VIỆT NAM ƠI
    Đất nước bốn nghìn năm không nghỉ
    Những đạo quân song song cùng lịch sử
    Đi suốt thời gian, đi suốt không gian
    Sừng sững dưới trời anh dũng hiên ngang

    Đất nước của những câu chuyện đều làm ta rơinước mắt
    Đã trở thành những bài ca không bao giờ tắt
    Trên mỗi con đường, mỗi thôn xóm ta qua
    Từ non ngàn cho tới biển xa

    Đất nước của thơ ca
    Của bốn mùa hoa nở
    Đoc trang Kiều tưởng câu hát dân gian
    Nghe xôn xao trong gió nội mây ngàn

    Đất nước của những dòng sông
    Gọi tên nghe mát cả tâm hồn
    Ngọt lịm, những giọng hò xứ sở
    Trong sáng như trời xanh, mượt mà như nhung lụa

    Đất nước của những người mẹ
    Mặc áo thay vai
    Hạt lúa củ khoai
    Bền bỉ nuôi chồng, nuôi con chiến đấu

    Đất nước của những người con gái con trai
    Đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép
    Xa nhau không hề rơi nước mắt
    Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt
    Đất nước ta hát mãi bài ca đất nước
    Cho tuổi thanh xuân sáng bừng lên như ngọc
    Cho mắt ta nhìn tận cùng trời
    Và cho chân ta đi tới cuối đất
    Ôi tổ quốc mà ta yêu quý nhất
    Chúng con chiến đấu cho người sống mãi
    Việt Nam ơi!
    Em đọc bài này lâu rồi nên ko biết nhớ có chính xác ko. Bài thơ hay tuyệt. Ấn tượng từ khi đọc Mãi mãi tuổi hai mươi, cũng bốn câu thơ này:
    Đất nước của những người con gái con trai
    Đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép
    Xa nhau không hề rơi nước mắt
    Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt
  7. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tui thích đoạn này trong bài Ngày về của Chính Hữu:
    ........
    Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa
    Cả đô thành rừng rực cháy sau lưng
    Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
    Hồn phơ phất mười phương cờ đỏ thắm
    Rách tả tơi rồi đôi hài vạn dặm
    Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa
    Mái đầu xanh thề mãi đến khi già
    Phơi nắng gió. Và hoa ngàn cỏ dại
    .............
    Lính Thủ đô đó!
    Được ntcbk sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 01/07/2006
  8. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Có một bài thơ rất hay về người lính biển của Trần Đăng Khoa (đã được phổ thành bài hát ) mình chép ra theo trí nhớ :
    Chia tay em anh dạo trên bến cảng
    Biển ồn ào em lại dịu êm
    Anh như con tàu lướt sóng từ hai phía
    Biển một bên và em một bên
    Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành đô
    Anh đứng nơi đây thẳm thẳm ánh sao trời
    Anh vẫn thấy mình không lẻ loi
    Biển một bên và em một bên
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
    Cơn bão chưa tan trong tâm khảm biết bao người
    Anh đứng gác ngoài khơi đảo vắng
    Biển một bên và em một bên
    Cho dẫu mai đây không còn biển nữa
    Không có em yêu anh chỉ còn với cỏ
    Dù cho thế thì anh vẫn nhớ
    Biển một bên và em một bên
  9. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Nhớ, nhớ những ngày mưa, lặn lội thao trường....
    Những đêm mưa, rạch lá rừng đi...
    Đêm mưa, trời ko trăng ko sao, chỉ có ánh mắt đầy niềm tin chiến thắng soi đường!
    Ướt lạnh, nhưng lòng vẫn ngập nắng ấm tương lai!
  10. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Mình nhớ ngày trước có đọc một bài thơ của một nhà thơ Nam Tư nói về tâm trạng của một người mẹ trước nấm mộ người con là du kích đã hy sinh trong chiến tranh. Bài thơ rất cảm động nhưng đến bây giờ mình chỉ nhớ câu cuối rất hay :
    " Vì con mẹ chết cho đời tự do "
    Nhà thơ Tố Hữu cũng có mấy câu thơ nổi tiếng :
    " Khi lịch sử chọn ta làm điểm tựa
    Vinh quang thay là người lính đi đầu
    Trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa "
    Được daovh sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 03/09/2006

Chia sẻ trang này