1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ về Stalin

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi bomho, 14/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nick từ 2005, nghĩa là sau gần 5 năm trình khiêu khích vẫn không khá thêm được tí nào.
  2. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    giời ạ có đọc với hiểu cũng đếch nên hồn , chả trách ...
    ý người ta là ông nào dây với hủi thì ông đấy tự kiểm điểm đi chứ không bảo hủi đi kiểm điểm , vì hủi không phải là lỗi của tên hủi
  3. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hoà thượng ơi! để cảm ơn/ tranh thủ sự giúp đở cau ai, tớ nghĩ mình có nhiều cách để nói lên lóng biết ơn chân thành một cách cõ tự trọng là người thi ơn họ hiểu rùi ... có ddây phải cứ nâng bô, bợ khu thì mới là biết ơn ... cách này xem ra ... hạ cấp wá hoà thượng ạ. Tớ thương bac Tố Hữu/ đảng nên tớ mới thắc méc ... chứ như mấy bác thấy sai mà im thin thít ... hoá ra các bác hại bác Tố Hữu và đảng rùi!!!! Chúng ta kêu gọi đổi mới tư duy có nghĩa là quá khứ có sai sót nên phải đổi mới để tồn tại các bác ui.
    Cảm ơn hoà thượng "khen" tớ là "ngu có hệ thống", vì biết "hệ thống" cái ngu thì phải có trình độ vi tính cao mới biết "hệ thống hoá" việc làm của mình chứ!!! Có vạn thằng tự hào mình "thông minh" mà điếu biết "hệ thống" gì cả , chỉ biết ra rả chửi thên hạ là ngu với dốt., rõ chán
  4. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vài câu thơ vô thưởng vô phạt thôi mà coi như "nâng bô, bợ khu", thế thì ôm chân Pháp, Mĩ vào giết dân mình chắc không đáng để gọi là người đâu. Ở dưới bùn nên cứ cố kéo người khác xuống chung cho vui cơ.
  5. HoathuongThichBatGioi

    HoathuongThichBatGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    OK, cũng coi như bạn bomho có tiến bộ một chút. Đã biết tự nhận mình ngu, sau đây mong bạn lại tiếp tục bỏ qua tính tự ái của những bạn ngu hết thuốc chữa để bước sang trang mới thành người ngu có thể tiến bộ. Tớ và mọi người hy vọng ở bạn và trông chờ những thay đổi tích cực hơn nữa từ phía bạn
    Thứ nhất trong bài thơ ấy, tớ không thấy ông Tố Hữu sai. Lý do ông ấy không sai thì đã nói từ bài trước. Còn nều bạn định hỏi cả đời Tố Hữu có gì sai không thì nó thuộc về chủ đề khác. Ở đây chỉ nói về bài thơ. Nhở.
    Để tranh thủ sự giúp đỡ của ai có nhiều cách. Cách ông Tố Hưu làm là một cách. Ông ấy chọn cách phù hợp với ông ấy nhất, và điều đó có lợi cho mục đích chung. Không nên vì quá hung hăng mà cho đó là hạ cấp. Nếu bạn thực sự hiểu lịch sử, thì những bài khóc Stalin như vậy không chỉ đến từ nước ta mà còn đến từ nhiều nước khác, với những ngôn từ còn tha thiết hơn. Dùng con mắt thời nay mà nhìn thì thấy ông Stalin quả nhiều điểm xấu, nhưng ai cũng bị giới hạn bởi hoàn cảnh lịch sử của mình.
    Bạn chắc đang tuổi búp măng non (vì thấy bạn dùng những âm rất teen như wá, théc méc..), lại có độ lùi lịch sử đến hơn 50 năm thế mà vẫn cứ ấm ức về một bài thơ thì không khéo sinh thời ấy bạn còn làm được bài khóc Stalin thảm thiết hơn cả Tố Hữu ấy chứ. Nhờ.
    Nhân đọc bạn bomho chép bài "Đường sang nước bạn" của Tố Hữu ngay trên đây. Tớ tự thấy không còn gì để trao đổi với bạn nữa. :D Trước khi chào bạn, tớ muốn dạy bạn một điều cần thiết cho một người thích lịch sử. Ấy là hãy luôn đặt mọi việc vào đúng vị trí lịch sử của nó. Sau đó, xin mời bạn phán xét.
    Được hoathuongthichbatgioi sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 17/12/2009
  6. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tớ không dám phạm thượng đòi "ngu có tiến bộ" đâu! Vì nếu tớ mà "nguco tiến bộ" thì tớ đã là 15 vị ngồi trên đầu 80 triệu dân Việt rùi! Nhường cho bác hoà thượng vinh hạnh ấy thui
    Nhờ giời, tuổi teen chúng tớ bây giờ không có mả "bưng bô, bợ khu" bọn mắt xanh mũi lõ cũng như tụi chệt như mấy kụ đâu bác ui! .
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Nhà em vốn ghét thơ, thơ Tố Hữu lại càng ghét tợn nên ko định bàn luận về thơ. Chỉ có điều muốn hỏi mấy bác già cả trong này là đã có bác nào gặp Tố Hữu ngoài đời chưa? Em mới gặp 1 lần lúc ông í về vườn rồi, thấy vẫn khệnh nhưng thôi thì ông í từng lên tới Phó Thủ tướng nên cũng ko lạ, tuy nhiên hôm ấy nghe mọi người xung quanh nói bản tính ông này "hóc hách lắm" ko biết đúng ko? Nhân vật Tư Vuông trong cuốn "Thời của thánh thần" của Bùi Ngọc Tấn miêu tả ông í có giống ko?
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Nhờ giời, tuổi teen chúng tớ bây giờ không có mả "bưng bô, bợ khu" bọn mắt xanh mũi lõ cũng như tụi chệt như mấy kụ đâu bác ui! .
    Mừng thay cho con cháu những thân phận những kẻ làm tay sai, cam phận làm nô lệ, ngày nay không còn phải làm những việc nhục nhã ("bưng bô, bợ khu...") mà những tổng thống, tướng, tá phải làm...nhưng đáng thương thay cho cái gene của kiếp nô lệ tay sai vẫn truyền đến đời sau, đến nỗi giờ đây đầu óc tăm tối. Hãy lo làm ăn tự lo cho mình đi, đã một lần chịu nhục vì bám gót ngoại bang...thì đừng chịu tiếng nhục thứ hai là kẻ ăm bám vào ngoại bang nữa.
  9. tolainhanr

    tolainhanr Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chức năng kiểm duyệt đúng là bực mình thật , lại phải vác cờ-nhon vào
    to bác bom : bác xem lại khả năng đọc hiểu của mình đi đã . Người ta bảo ông MOD nào dây với hủi thì đi tự kiểm điểm chứ người ta có bảo hủi đi kiểm điểm đâu Đọc tiếng Việt ko ra hồn mà cứ thích sính chữ cơ
  10. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Ặc , bạn Maseo lại ngược với tớ . Tớ thì ko thích thơ lắm nhưng lại thích thơ Tố Hữu . Phải công nhận rằng làm thơ cổ động tinh thần nhưng vẫn nhiều giá trị nghê thuật thì Tố Hữu là số 1 . Nhiều bài đọc hay ghê đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này