1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tho Vi la mot ban the di dang

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi youngchristian, 22/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. youngchristian

    youngchristian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ngấu hết 2 quyển thơ của Vi. Cũng thật buồn cười là đã đọc như người đang cần giải khát (ko cần biết hương vị) . Không! Những gì cào bằng ko bao giờ ở lại trong tôi. Tôi như người lướt tay qua những mấp mô thác loạn trong thơ Vi và tự cào bằng nó : tầm thường !

    Đã được nghe tiếng vang thơ của "cô bé khát"_tiếng vang ko phải lúc nào cũng là một thanh âm dễ chịu_Tôi nay mới hiểu được vì sao.
    Đọc thơ Vi tôi "nổi da gà" _có lẽ vì tôi không có nổi cái thần cảm về bản thể như vậy. Nhưng cần gì phải nói ra bẳng một thứ câu chữ xí ngầu như thế ?! Vi tung ngón chữ của minh lên rồi đổ ấp vào cơn khát không khuôn khổ_ nghệ thuật không cần khuôn khổ, nhưng không phải vì không có khuôn khổ mà trở thành nghệ thuật. Thơ Vi là một bản thể dị dạng- Cô bé Vi - thiếu phụ Vi - là cánh tay thiêng - là con thiêu thân -là biến thể muôn dạng - là con tắc kè hoa đổi màu trong bể khát dục tình, mặc dù Vi nói rằng "Thưa cô.Để làm gì?" (thằn lằn trắng). "Khát" ư? Hay bản ngã như "Linh"? Khi xưa "cô Hồ" cũng khát, cũng đầy bản ngã đấy thôi?! Nhưng thời của cô Hồ là một thời mà cổ sự rẫy đầy sự bao biện dối trá. Thơ của cô Hồ thực làm tôi phục vì hậu thế (như tôi chẳng hạn) vẫn còn cảm nhận được vết đâm rất ngọt của cái c lọt thỏm trong cái thanh_ kín đáo mà vẫn lồ lộ_ một nhát đâm thấu tận tim đen của tất cả những thành trì hờ hững của sự khát thèm thấp kém. Cô tung hê tất cả những gì là chuẩn mực, là đạo đức, đặt tất cả chúng nó dưới chân chữ"dục"...
    Tất nhiên chỉ hậu thế mới thừa nhận giá trị của việc làm ấy . Còn Vi?! Có chờ hậu thế không? Không! Tôi nghĩ là không. Vì cơn khát ấy đã chẳng còn ngụy biện nữa, bởi thế, cơn khát của Vi, nếu đi từ cô Hồ thì đã làm một cuộc hành trình từ bóng tối ra ánh sáng. Đã là cũ rồi! Vị tất phải chiếu sáng thêm hay đánh bóng lên cho nổi bật cơn khát của VI giữa cơn khát của con người hiện đại.

    Tôi đã từng nghe rằng thơ Vi "ngoa ngôn loạn ngữ". Tôi không cho là như thế. Thẳng! Thật ! Đôi khi là sự khoa trương vô duyên ẩn đằng sau con chữ tuồn tuột và nhàu nát -đôi khi là khó hiểu. Ngày 4 tháng 4 năm 1980 - 23 tuổi, phải chăng "Cô bé- thiếu phụ" này đang"vắt mình ra thơ" hay ngược lại - "vắt thơ ra mình" !? Nghĩ rằng đi tận lạch nguồn khởi nguyên của sự sống, của cơn khát được thỏa mãn Vi mới múa bút như vậy. Hay Vi đang sống cho những điều còn là "hương thầm trong nhụy"?! Tôn vinh vẻ đẹp nguyên thủy và bản ngã như Vi- bằng cơn khát của mình- liều lĩnh và táo tợn nhưng không còn mới, không có gì là phá cách về giá trị nữa. Tuy nhiên, có chăng, tôi thán phục Vi vì Vi đã dám thẳng dám thật- thế thôi. dù là với chính mình hay với cả thế giới. Vì rằng cơn khát của Vi theo tôi-cũng chỉ như trong một ngày nắng đẹp, Vi cùng mọi người lột trái chiếc áo của mình - và phơi.

    Đến tôi! Một độc giả của thơ Vi, thử soi mình vào câu chữ của Vi, thấy mình như soi vào một tấm gương tráng thủy không đều_tôi vẫn khoác áo và Vi đã trần trụi - trần trụi trong thơ mình - bởi lẽ tôi không giống Vi (tất nhiên), như Nguyễn Trọng Tạo nói"chữ nghĩa là gông cùm..." mà tôi là người bất lực. Cơn khát của tôi và cơn khát của Vi không gặp nhau có lẽ vì thế. Tuy nhiên nếu tôi là Vi tôi sẽ không làm thế. Có thể tôi sẽ tìm một lối đi khác cho cơn khát của mình chăng? Mà cũng có thể cơn khát của tôi khác cơn khát của VI. Khập khiễng rồi! Vả lại Vi không bao giờ hóa trang để nhập vai người khác! vâng! Chẳng thể! bởi Vi là Vi mà tôi (độc giả) vẫn là tôi. Chỉ là tò mò, chỉ là muốn nhìn ngắm "show" chữ của Vi thôi!

    Dù sao tự giải phóng bản ngã của mình bằng thơ và đắp mình bằng tấm chăn thơ đầy lửa khát như Vi không phải người cùng thời nào cũng làm được.....

    1h kém 15' ngày 14/12/02

    To be or not to be
  2. lonelypilgrim

    lonelypilgrim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết trên mạng có chỗ nào có thơ Vi Thùy Linh không?Cả tập thơ ấy.Em muốn đọc thử xem thế nào mà thấy mọi ng nói nh về nó thế.
    [blue]
    Red and Blue
    Love and Hope
    Men love often and little,women much and rarely
    /[blue]
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn youngchristian rất hay, mình thích cách đưa ra và bảo vệ ý kiến của bạn. Có nhiều người khen lẫn chê thơ Linh, nhưng không nói được vì lý do gì cụ thể.
    Nếu bạn ở Sài Gòn thì hôm nào xin cho mình mượn hai tập thơ ấy, mình cũng chưa đọc hết cá hai tập, chỉ đọc được mấy bài có trên net. Nhờ vả cái nha, hihi!
    Bạn lonelypilgrim có thể lục lại mấy chủ đề cũ của Thi ca, có nhiều topic thơ Vi Thuỳ Linh lắm đó!
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...

Chia sẻ trang này