1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Vi Thuỳ linh không đáng bị dư luận vùi dập như thế !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi girlInBlack, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlInBlack

    girlInBlack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thơ Vi Thuỳ linh không đáng bị dư luận vùi dập như thế !

    GIB thấy thơ của Vi Thuỳ Linh hay đấy chứ... mạnh mẽ khát khao yêu thương, dám nói những điều không ai nói, khẳng định giá trị con người. Theo mọi người thì thơ của Vi Thuỳ Linh có đáng bị dư luận lên án nhiều như thế ko ? hix, GIB thấy chị Linh cũng xinh, trẻ trung, chỉ phải mỗi cái hồn thơ thì già trước tuổi nhiều quá. chẳng lé chị ấy nói lên nhứng điều bộc bạch mà cũng bị phê phán sao ? Như vậy phải gọi là dũng cảm mới đúng. Lại còn nói thơ chị ấy là biểu tượng ***, vậy xin hỏi thơ Xuân Diệu. thơ Hồ Xuân Hương là gì ?Thơ của chị ấy là biểu tượng trong trắng chứ ! Chị áy dùng thể thơ tự do mà cũng bị nói là " đi tắt đón đầu " của các nhà thơ nông nổi, răng thơ tự do là hình thữ thơ của bình dân, kiểu lũ chúng ta bọn ngưỡi tứ xứ, không phải thuộc đẳng cấp ngoại hạng, thượng lưu. Xin thưa, tại sao người ta cứ phải gò ép mình vào một niêm luật nào đó của của thơ cổ điển như thơ 4 chữ thơ 7 chữ, hay song thất lục bát. Nếu hồn thơ Vi Thuỳ Linh là mạnh mẽ, là những lời nói đầy cảm xúc của một người con gái về tình yêu về những khao khát mãnh liệt thì hồn thơ ấy phải tự tìm đến một thể loại phù hợp nhất cho mình là thơ tự do chứ, có lẽ ở hình thức này VTL cho rằng sẽ thể hiện hết được những gì chị muốn nói.

    Bố
    Mặt trời nóng rực và ồn ã
    Con muốn gần lại sợ tan ra
    Mẹ
    Mặt Trăng xa
    Con ngần ngại cận kề
    Con Vì sao lạc giữa
    Lớn lên và sáng bằng nước mắt...


    Đó là một đoạn trong " Nhứng đối lập " , và là đoạn thơ của VTL đàu tiên mà tôi đọc. Không hiểu sao tôi cảm thấy trong con người VTL có những khoảng tối và khoảng sáng, những yếu đuối và mạnh mẽ, cõi hoang vu và thiên đường.. rất siêu thực và hư ảo. Phải chăng chính những đối cực ấy tạo nên phong cách thơ của chị.
    Tôi nghĩ dư luận nên trân trọng và khuyến khích những nhà thơ như VTL mới phải. Những nhà thơ trẻ như VTL cần được rông lòng, cần đưoc nâng đõ về tinh thần, tình cảm. Tôi ghét dư luận, lúc thì nói không có nhà thơ nào đáng nổi bât xuất sắc trong thời đại này, vậy mà khi VTL trở thành một hiện tượng thì chê lấy chê để, phê phán đầy cay nghiệt... vậy các nhà thơ trẻ lấy đâu tự tin đẻ khẳng định mình nũa. Hình như dư luận không thích chấp nhận cái mới ! Tôi không dám một mình chống lại dư luận, chỉ mong nhận được những đồng cảm của mọi ngươì và được nói lên tiếng nói nhỏ bé của mình.
    Tôi chỉ mong VTL hãy tiếp tục sáng tác thơ bằng chính phong cách thơ vốn có của mình. Con đuờng văn học quả là vinh nhục đủ điều nhưng tôi tin VTL có đủ bản lĩnh để khẳng định tài năng của mình trên con đường nhiều gian khó trầm luân ấy. Để cho những người yêu thơ chị lại có thể tiếp tục được đọc những lời thơ chân thực và nhạy cảm.

    Tôi nói với người đàn ông đàu tiên tôi yêu :
    " Em có thể chết, nếu bị anh phản bội "
    Khi bị phản bội
    Tôi giằng chiêc nhẫn, anh tặng khỏi tay mình
    Nguời đàn ôn ghứ hai dịu dàng và trong suốt
    Tôi thiếu nữ bé nhỏ rón rén bước vườn yêu
    Sửng sốt và ngưỡng vọng...
    Bỗng nhiên
    Anh thay đổi..
    Nhưng tại sao tại sao tại sao... ( Sự im lặng
    )

    và còn 1 lý do cuối cùng : tôi yêu thơ VTL vì tôi tìm thấy sự đồng cảm trong tâm hồn khi đọc thơ chi. !.



    I wish I could give the WORLD to you, but LOVE is all I have to give...to you !!!
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Linh chả có gì đặc sắc cả nên nó không phải bị vùi dập mà chẳng có gì xứng đáng gọi là một hiện tượng cả. Đơn giản thế thôi.
  3. girlInBlack

    girlInBlack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    GIB không gọi thơ VTL là một hiện tượng mà đó chình là dư luận. Nếu TruongLaoCaiBang cảm thây thơ VTL không có gì đáng đọc thì là ý riêng của mỗi người thôi. GIB thích thơ của Linh và muốn tìm sự đồng cảm chứ không phải sự phản đối. Nếu phản đối thì ít nhất cũng nên có lý do, chứ không chỉ đơn thuần la` : " không có gì đáng để đọc " Vậy theo bạn thì cái gì là đáng để đọc vậy ? Như vậy không thuyết phục một chút nào cả !
    I wish I could give the WORLD to you, but LOVE is all I have to give...to you !!!
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ của Linh thường có vài câu đọc khá hay, còn lại đều là sự khoa trương ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc. Cô ta có tài năng, nhưng lại quá nhiều ảo tưởng. Tôi không thích cô và thơ của cô, nhưng cũng không vì thế mà ghét bỏ. Linh dám dấn thân, dám sống cho chính mình, đó là điều đáng quý vì giới trẻ ngày nay núp dưới cái bóng của thế hệ trước nhiều quá. Và, chứng tỏ mình bằng thơ - đó cũng là một bản lĩnh không phải ai cũng có, khi giới trẻ ngày nay phần nhiều chứng tỏ mình bằng tiền bạc hoặc những hành động ngu ngốc khác.
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 25/05/2003
  5. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết nói gì ..mình chỉ biết rằng thơ văn ko pahỉ lúc nào cũng đưọc hiểu và tôn vinh ...có thể bây giờ bạn thấy ko hiểu ..nhưng biết đâu sau này bạn sẽ hiểu và thích ..Trong giới văn học hay kể cả nhièu lình vực khác đã có nhiều đại văn hào hay các nhà bác học nổi tiếng đã ko được chấp nhận ở thời đại của họ ..Ko dám nói xa sôi ..Đại thi hào nguyễn du ..khi ra mắt tác phẩm truyện kiều cũng đã bị rất nhiều các nhà nho phê phán vì tư tưỏng và sự cảm nhận của họ chưa thể tới trình độ như chúng ta bây giờ ...Thơ của VTL cũng vậy ...có thể hiện bây giờ rất ít ngừoi có sự đồng cảm và hiểu đưọc nhưng biết đâu sau này ...só phận của nó sẽ đổi khác ...
    Hiện tại chúng ta đã quen với các nhịp điệu nhẹ nhàng và lãng mạn khi nói đến thơ ..nhất là thơ tình yêu ...Có thể đó là thất tình hay đang hạnh phúc nhưng ta vẫn thấy sự nhẹ nhàng và bình yên qua các vần thơ .Ở đây tui xin trích dẫn vài câu thơ của Putkin trong bài tôi yêu em :
    Tôi yêu em :đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    nhưng ko để em bận lòng thêm nữa
    hay hồn em phẳi gặn sóng u hoài
    ...........
    Hay bài thơ tinh số 28 của tago
    Nếu dời anh là một viên ngọc
    Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
    Xâu thành 1 chuỗi quàng vào cổ em
    ........
    hai tác phẩm này đã từng gây nhiều sự bối rối với nhìu nhà phê bình thơ ..có lẽ cũng còn nhìu ngưòi chưa hiểu hết tâm ý cảu tác giả ...nhưng ở thời của họ ..thơ đã đưọc đưa vào khuôn mẫu ...các thể laọi có sẵn là ko thể sai phạm ..nhưng ở thơ của VTL ..ta cũng thấy nhiều sự khó hiểu ...và nhiều người thấy rằng thể loại tho tụ do mà chị chọn nó làm mất đi sự muợt mà cảu thơ bấy lấu nay ...
    Dẫu sao có lẽ vì vậy mà thơ của chị trở nên gần gũi với giới thanh niên hơn ...nhất là đúng với nhưng tâm trạng cua các bạn gái...
    Có lẽ tôi nói quá vu vơ ..nhưng thật sự tôi cũng muốn một ngày nào đó ngưòi ta sẽ công nhận thơ của VTL ...
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Thi Ca đã có khoảng mấy trang topic về thơ Linh rồi ấy chứ, hic hic, mod ơi, chuyển bài vào một chỗ đi thôi!
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  7. bluejade2000

    bluejade2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vi Thùy Linh vào các box câu bài hơi nhiều . Cứ lập hết topic này sang topic khác để quảng cáo về chính mình . Bạn đọc bài phê bình này để thấy cô ta chỉ là nạn nhân
    http://news.ttvnol.com/ttvnnews/topic/183741
    Được bluejade2000 sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 25/05/2003
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Các thảo luận về Thơ Linh nên đưa vào Thảo Luận thì hơn các bạn ạ
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lại quay trở lại với vấn đề của VTL...con người luôn luôn hiện tượng, con người rắc rối ko dễ bị lãng quên...
    Cách đây khoảng 1 năm gì đấy VL là thần tượng của cafe...là 1 fần cảm hứng để cafe làm thơ..những bài trong Tự khúc lạ lùng Nhưng bây giờ chẳng có những cảm giác đây nữa..thực sự thất vọng về VL, về những nhận định hơi sai lầm và vội vã của mình...Chẳng nên đánh giá thơ VL là hay hay dở...con người của VL là tốt hay xấu...Vì nó là cả một sự mâu thuẫn
    Thơ VL là một hiện tượng bởi sự fá cách tự do rất đặc biệt...những ngôn từ sáng tạo rất ấn tượng...kể cả những nhà fê bình ko đứng về fía cô nhưng chắc chắn cũng ko thể ko đọc thơ cô, fần lớn có lẽ vì tò mò..
    Thương hiệu *** gắn cho thơ VL chẳng hiểu nên bàn thế nào...nhưng VL đang làm mọi người thất vọng vì cái cách dùng ngôn từ quá lạm dụng...từ ấn tượng bây giờ thành gân cốt quá khiến người ta bội thực...khiến người ta ngờ vực và thất vọng
    Rồi liên tiếp những rắc rối, tai tiếng, những bài fỏng vẫn nhiều tranh cãi..Giờ đây nhắc đến VL người ta nhắc đến tất cả những hỗn tạp đấy chứ ko còn là thơ nữa...
    Thử xem lại xem trong box này đã có bao nhiêu topic tranh cãi về VL rồi !!
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi

Chia sẻ trang này