1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ viết cho một dòng sông, cho em và những người tôi yêu quí.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Aki_Kokoro_new, 11/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết cho một dòng sông, cho em và những người tôi yêu quí.

    Bước


    Bước qua tháng hai,
    Thời gian buông một tiếng thở dài
    Muốn nắm tay em lắm chứ
    Nhưng rồi ngần ngại
    Lại thôi.

    Em bước qua tôi,
    Sẽ sàng như ngọn gió
    Tôi muốn trở thành chú dế
    Lẩn mình trong cỏ
    Ngày ngày cất khúc hoài ca.

    Bước truợt chân,
    Để rồi mọi thứ trôi xa
    Muốn quay mình mà chẳng kịp
    Tay đàn một khi lỡ nhịp
    Có đuổi theo cũng thấy nhỡ nhàng.

    Cũng đôi lần,
    Thử bước sang ngang
    Lại càng dang dở
    Những bước chân trở thành khiếp sợ
    Những bước lòng bỗng thấy chơ vơ

    Bước vào những trang thơ
    Chỉ thấy lòng đắng cay, nhớ thương và day dứt
    Tim và phổi vẫn đập dồn, đau nhức
    Không muốn đứng lại
    Nhưng cũng rất sợ ra đi.

    Thôi thì vẫn biết mình sẽ phải bước đi
    Đành mặc lòng cuốn cuồng quay theo con gió
    Chỉ đợi chờ một ngày như không như có
    Ấm dịu cõi lòng ngắm dòng sông nhỏ trôi trôi.


    3-2003

    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tứ thơ của bác tôi rất thích, chỉ tiếc câu dòng thứ ba của mỗi khổ từ không " mượt" lắm.
    Anyway, có cái gì đó không cũ.
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bó hoa cúc dại.
    Có một bó hoa, bó hoa cúc dại
    Tôi đã lãng quên
    Người như cũng lãng quên
    Có một bó hoa, bó hoa ngày ấy không biết gọi tên
    Hôm nay, có nguời nhắc lại
    Gọi đó là hoa cúc dại
    Có một bó hoa, sao trở về khi mới chia tay
    Có một bó hoa, sao bỗng chốc cảm thấy cay cay
    Tự hỏi mình, hỏi Người, hỏi hoa cúc dại
    Hai ta có bao giờ cùng trở lại ngày xưa.

    02-2003
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thơ riêng tặng một người
    Thất tình có đau lắm không anh?
    Hăy ngồi yên để em băng cho nhé
    Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
    Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau
    Vết thương này rồi sẽ qua mau
    Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
    Bôi cho anh thêm ?othuốc thời gian? nữa
    Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa
    Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
    Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
    Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
    Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau
    Quên nhé anh những gì là đớn đau
    Quên nhé anh những gì là dĩ văng
    Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
    Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Thơ riêng tặng một người
    Em đã viết một bản tình ca cho anh
    Nhưng chẳng bao giờ dám hát
    Sợ anh nhớ thương một giấc mộng lành
    Của ngày xưa, của thời dĩ vãng
    Không biết anh đã đưa vào quên lãng?
    Những gì riêng tư em chẳng muốn gợi về
    Trong lòng em bao suy nghĩ bộn bề
    Chỉ sợ em không được bằng người ấy
    Nhưng em vẫn muốn được cho anh thấy
    Bao thương yêu em ấp ủ trong lòng
    Em muốn xua tan đi mọi giá băng
    Xóa dùm anh bụi thời gian phủ trong ngôi nhà xưa cũ
    Xin hăy cùng em nâng niu ấp ủ
    Một giấc mộng lành đẹp hơn giấc mộng xưa.
    (Thực ra khổ đầu là khác nhưng không muốn viết ra.)
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Aki kokoro này,
    Làm thơ thì không nên sợ mà không viết đâu nhé! Thơ viết hết lòng bao giờ đọc cũng ngất ngây hơn.
    Mến,
    ... người thứ ba lặng đứng bên lề, chua xót...
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn tậht là hay đó MM sẽ hoạ lại sau MM rất thích những vần thơ của bạn đấy
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Độc hành.
    Chậm mất rồi vó ngựa cuốn thời gian
    Gã độc hành chẳng quay đầu cố quận,
    Lòng cay đắng ôm ngàn thu mối hận
    Xót xa mình, một kẻ bị dối lừa.
    Đứng đối diện với những ngày xưa
    Gã đem gươm sắt mà chém vào dĩ vãng,
    Con đường đi mịt mờ không ánh sáng
    Ai biết được gió bụi cuốn về đâu.
    Mối hận thù ngày ấy đã khắc sâu
    Gã hận đời, hận người, căm tất cả,
    Coi tuổi trẻ chỉ là bọt bèo rơm rạ
    Đốt thanh xuân bằng những cuộc chiến chinh.
    Cũng đã có lúc gã câm lặng một mình
    Thấy xót xa cho cõi lòng cô độc,
    Biết sao được, đường đời đang đổ dốc
    Gã đâu đủ sức ngược lối tìm về.
    Suốt đời lang thang chỉ vì một lời thề
    Gã đâu thể gặp lại Người lần nữa
    Ánh mắt căm đời đến như rực lửa
    Khát khao vô cùng, một thoáng dịu mơ xa.
    Gã là gã hay gã là ta
    Chợt giật mình thấy mình trên trang giấy
    Người là Người hay dòng sông ta đấy
    Cũng đỡ se lòng, ngỡ như thể tri âm.........

    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Thơ riêng tặng một người

    Em đi tìm những cánh hoa sưa
    Ừ mùa này đâu còn hoa nữa
    Anh bảo ra giêng hoa mới nở
    Biết bao giờ cho đến tháng giêng
    Biết bao giờ anh đi đến một miền
    Em cất riêng để tận cùng trong tim nhỏ
    Có lời yêu thì thầm như gió
    Có ánh mắt ngập ngừng mà chẳng dám trao
    Loài hoa sưa em chưa thấy lần nào
    Nếu là hoa anh yêu, chắc là em cũng vậy
    Em mong ước một ngày sang riêng ấy
    Cùng trên đường mình đi ngắm hoa sưa.
    ?oCây Sưa thuộc họ dâu, lá nhỏ xếp hình xương cá, hoa nở thành từng chùm, ngước nhìn lên chỉ thấy một mầu trắng bạc, nở rộ vào khoảng cuối tháng hai(Giờ thì Hà Nội hết rồi)?.? (Trích lời ACJans)
    Độc giả yêu quý, đây là topic của hai người đều có một tên là Aki kokoro. Chùm "thơ riêng tặng một người" là của một người khác.Không phải là của cậu bé Aki kokoro. Tôi sẽ tách riêng topic này khi cần thiết. Còn bây giờ xin được ghép chung
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng.
    Hết mất rồi, chỉ sau ngày hôm nay
    Ta và Người, sẽ chia tay hai ngả
    Hết mất rồi, những ngày xưa êm ả
    Ta và Người, sẽ chẳng còn của nhau.
    Hết mất rồi, chỉ sót lại niềm đau
    Lời cuối cùng, cuốn buồn vui đi mất
    Hết mất rồi, chẳng còn gì ân hận
    Người cũng buồn, có nuối tiếc gì đâu.
    Ngày hôm nay, chôn chặt đáy tim sâu
    Cố thổi bùng, nến thời gian sắp tắt
    Phút một mình, nghe đầu môi đắng mặn
    Đưa Người về, ta tiễn cả ta đi.
    Tự hỏi lòng, ta còn lại được gì
    Không gì cả, mà như là tất cả
    Có một nơi, giữa đời thường nghiệt ngã
    Đáy tim mình, ta chạy tới tìm EM.
    ....Hết mất rồi, thôi vậy nhé, Người ơi....

    25-01-2003
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền

Chia sẻ trang này