1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ viết cho một dòng sông, cho em và những người tôi yêu quí.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Aki_Kokoro_new, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thế thì làm ơn cho hỏi Aki kokoro này là ai thế? Bài thơ của bạn HBX rất thích vì ý thơ trùng với tâm trạng của HBx trong một ngày đã qua...
    A, đoán đoán ra là ai rồi, cho em hỏi, chị Hằng phải không đó? Đã treo nick rồi mà vẫn không chịu được phải không... hihi.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 14/04/2003
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có một dòng sông mang bóng tình nhân
    Phải chăng ... em bé bỏng anh có nhớ
    Dòng sông nhỏ đêm đêm sóng vỗ
    Thức suốt mùa mong ngóng tin anh
    Có dòng sông với khao khát mong manh
    Nơi bến hẹn hò..mái chèo trở lại
    Anh có thấy...tiếng gọi lòng xa ngái
    Trở về thôi...sông nhớ sóng vỗ bờ.
    Có dòng sông nửa vời....bơ vơ
    you're no need to light a slight night light on a light night like tonight
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Sông tôi.
    Đã bao lần tôi trở lại sông xưa
    Tháng mười một sông vẫn miên man chảy,
    Vẫn dịu dàng trong mùa mưa tháng bảy,
    Vẫn ấm áp trong chiều mùa đông.
    Tôi trở về bên bãi cũ dòng sông
    Thả trôi mình nghe hồn yên ả lạ,
    Quên đi cuộc đời ngày đêm trôi hối hả
    Cũng quên luôn sông cũng phải trôi.
    Tôi trở về bên dòng sông của tôi
    Và đã nhớ sông phải đi đường đi của nước,
    Chỉ một lần muốn buộc dòng mà hiểu cả đời không buộc được
    Đành mặc lòng, buông nước, thả dòng đi.
    Ta trở về dòng sông lần cuối để mãi chia ly
    Vĩnh biệt dòng sông, vĩnh biệt tất cả
    Thêm một lần xuôi dòng đời nghiêng ngả
    Bến cuối cùng, cô độc quá, sông ơi !!!

    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc về những điều ta đôi khi ta quên lãng
    Ta có ngờ đâu,
    Màu đông về nhanh đến vậy
    Héo khô cây hoa giấy
    Bông cúc vàng tàn phai.
    Ta có ngờ đâu,
    Giọt nước mắt lăn dài
    Muộn mằn, tiếc nuối,
    Cho một thời theo đuổi
    Những điều viển vông.
    Ta có ngờ đâu,
    Kí ức giữa hư không
    Chợt quên, chợt nhớ
    Đôi khi ta e sợ
    Những điều đã qua.
    Ta có ngờ đâu,
    Kỉ niệm vỡ òa
    Ngọt ngào, ngây ngất
    Tình yêu là có thật
    Khi ta đã để mất đi.
    Ta có ngờ đâu,
    Một người vội chia ly
    Một người ở lại,
    Cuộc tình dài mãi mãi
    Chỉ nỗi nhớ dần phai.
    Ta có ngờ đâu,
    Giờ ta chẳng còn ai
    Một mình đứng đó,
    Mặt trời tự đốt mình đến đỏ
    Chiều buồn loang bóng nước mênh mang.

    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết lúc cuối cùng 1
    Ta chết đi
    Sẽ chẳng còn gì
    Ngoài những giọt nước mắt
    Tiếc nhiều hơn thương.
    Ta chết đi
    Tất cả vấn vương
    Sẽ quên trong ngày cuối
    Những đau thương ta 19 tuổi
    Rồi đây siêu thoát về không.
    Cuộc đời vốn mênh mông
    Ta có chết cũng chỉ như lá rơi lá rụng
    Thì thôi những điều sai, đúng
    Một thời
    Một đời
    Nguời ta sẽ lãng quên.
    Có những điều không nên nói lên
    Như ta yêu em chẳng hạn
    Sẽ thêm nhiều tiếc nuối
    Đi sau cỗ quan tài
    Mà em ơi, em ơi
    Ta lại không muốn thêm phần tiếc nuối.
    Ta chết đi
    Có lẽ em sẽ khóc
    Ừ, em khóc, khóc cho ta
    Có biết chăng
    Có biết chăng
    Ta đau lắm mà Hồn không có Thể
    Biết lấy gì lau nước mắt cho em
    Thời gian trôi qua dịu êm
    Ngày của ta sắp cạn
    Tự dưng bật cuời ngao ngán
    Cho một cuộc đời ta sắp đi qua.......

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  6. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tôi và em (Bắt đầu một tình yêu cũ)
    Vĩnh biệt em, tình yêu của tôi ơi
    Để ngày mai tôi yêu người con gái khác
    Em sẽ chẳng buồn đau, thẫn thờ hay ngơ ngác
    Còn tôi yêu người con gái của ngày xưa.
    Trời không mưa
    Nên nếu khóc chẳng dấu được đâu em ạ
    Cứ thật lòng đi rồi mai làm người xa lạ
    Khóc một mình buồn lắm em ơi.
    Ngày dần qua trong bóng chiều chơi vơi
    Tôi đợi chờ để trốn vào đêm tối
    Với tất cả tôi là người có tội
    Chỉ có em, chỉ riêng em, tôi không.....
    Nếu không còn ở sông
    Là đã ra đến biển
    Nếu đã không lưu luyến
    Thì đâu còn yêu nhau
    Em không là em nên sẽ chẳng thấy đau
    Tôi cũng chẳng cần ân hận
    Chẳng lo lắng, nhớ thương hay vướng bận
    Ngày mai ta không quen......
    Anh không tìm quên trong chất men
    Hay hoài tưởng qua vị cà phê đắng nghét
    Chuyện đúng sai xin em đừng đem ra suy xét
    Chia tay nhau hãy cứ nhẹ nhàng thôi.
    Dẫu sao nụ hôn đầu của em cũng là tôi
    Ngọt ngào ngày ấy vẫn đọng trên bờ môi tôi tím ngắt
    Vẫn dập dồn hơi thở và trái tim đau gắt
    Tôi sẽ chẳng quên đâu.....
    Mở trái tim ra xếp em xuống đáy thật sâu
    Và nhẹ nhàng nâng lên người con gái của thời xưa cũ
    Cô ấy mảnh mai, mong manh và dễ vỡ
    Cô ấy là tình yêu của tôi......
    Cô ấy cũng sẽ trao tôi nụ hôn ấm dịu bờ môi
    Sẽ cùng tôi bên bàn ăn lung linh ánh nến
    Sẽ cùng đi tới những nơi em và tôi thường đến
    Sẽ là tay nắm và ôm choàng bờ vai.
    Vậy giờ hãy mau cho tới ngày mai
    Để em, tôi chỉ là người xa lạ
    Để cô ấy với tôi sẽ là tất cả
    Tất cả những gì của em trong tôi.
    Em có còn nhớ em trong tôi
    Để nhận ra cô ấy là em thuở trước
    Giá như tôi chạm vào cô ấy được
    Chỉ là tưởng tượng, chỉ là hư vô.....

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  7. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Thi Đại Học
    Tôi dỗ dành em, an ủi
    Thế cũng đủ đỗ rồi em ơi
    Em khóc và dựa trên vai tôi,
    Ngày báo điểm
    Em đỗ, tôi không
    Bỗng chốc em chợt hoá xa xôi
    Nắng mùa thu hôi hổi.....
    Chúc em thi đỗ.

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ đong lại trả em
    Đong năm trả tháng, đong đêm trả ngày.
    Đong nhạt nhòa trả đắm say
    Đong gió hút trả heo may một chiều.
    Tuổi tôi đong hết bao nhiêu?
    "Trầu cay một lá, người yêu một thời"

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    thất tình chẳng đau lắm đâu em
    vết thương cũng xoàng thôi , chả cần băng bó
    thôi em cứ về đi em ạ
    ngủ một giấc dài không xoá nổi nỗi đau
    vết thương này rồi cũng sẽ qua mau
    bởi tình yêu thật ra cũng chỉ là trò chơi đơn giản
    thích hôm nay rồi mai lại chán
    ngủ ngoan nào , ôi , dĩ vãng thủa xưa
    làm sao mà đau được hả em ?
    đừng níu kéo đừng giả vờ đau đớn
    thấy không em giữa cuộc đời rộng lớn
    vẫn có vô vàn cô gái đẹp hơn em
    quên nhé em , những gì là đớn đau
    quên nhé em , những gì là dĩ vàng
    bao nhiêu cô gái đang chờ anh đến tán
    trên đường đời phía trước rộng thênh thang
    Đã bao thu rồi tất cả vẫn thế thôi
    Chỉ có tuổi mình là nhiều hơn ngày ấy
    Quan trọng hơn trong tim mình vẫn cháy
    Một tình yêu nồng nàn tha thiết để cho nhau .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Oé, thế antiboy là haibk à?
    Bà con ơi, chuyện là thế này nhé. Hồi xửa hồi xưa khi mới đặt chân vào TTVN, đặt chân vào thi ca, em còn e ngại không dám viết thật cảm xúc của mình, thế là mượn nhóc Akikokoro cái nick, post nhờ vào topic của nhóc mấy bài thơ "riêng tặng một người", hình như là 3 bài có chữ mầu tím trong topic này thì phải. Sau đó bị HBX phát hiện ra rồi em chuồn luôn. Hồi đó thì hay xấu hổ, nhưng bây giờ thì coi TTVN và Thi ca là nơi để viết tâm sự rồi. Bác haibk có gửi một bài thơ đối lại bào thơ trên của em trong topic khác, giờ lại viết lại trong topic này của AKi, thật phiền em AKi quá, thôi để chị lôi topic của chị lên. Mà chị biết pass mới của em rồi nhé.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này