1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ viết cho riêng em.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BNPhananh, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BNPhananh

    BNPhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết cho riêng em.

    Đã bao giờ anh bỏ mặc em đâu?
    Lời trách móc sao mà nghe chua chát?
    Giọt nước mắt trên mi em bỏng rát.
    Anh trách tim mình sao cứ mãi đa mang?

    Năm tháng trôi dần, phương thuốc thời gian.
    Anh cứ ngỡ sẽ cuốn trôi tất cả.
    Những nhọc nhằn trong dòng đời hối hả.
    Kéo anh vô tình sải bước chân mau.

    Vẫn biết mình chẳng thể là của nhau
    Dòng đời quá dài mà bàn chân em quá ngắn.
    Đại lộ tình yêu ánh đèn vàng nhấp nháy.
    Anh cứ lưỡng lự hoài ? màu đỏ, màu xanh?

    Đừng đau lòng vì lựa chọn của anh.
    Bởi tình yêu anh dành cho người khác.
    Anh ?" kẻ độc hành, lang thang trên sa mạc.
    Dù biết là em ?" ốc đảo đợi chờ?

    Sẽ có ngày em đọc lại câu thơ.
    Đừng khóc nhé, những dòng anh viết vội.
    Đừng quay mặt, đừng mím môi bối rối.
    Đừng quên là anh không bỏ mặc em đâu.

    Chẳng bao giờ anh bỏ mặc em đâu.
    Nhưng con tim có muôn ngàn lý lẽ
    Anh chẳng thể ép được tim mình rằng sẽ?
    Nói yêu em bằng những dối lừa.

    Bài này em viết tặng cô bạn, các bác đọc thử và ... đừng chê nhé.
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thanks for all !
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em chân thành say đắm!
    Sao ông trời ngăn cách đôi ta ?
    Tell me how to win your heart
    Để tim em mở cửa đón tim anh
    Yêu dại khờ ( con zai cũng yêu dai jkhờ . Thía mí đau)
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Bác làm thật à, hay nhỉ hôm nào em nhờ làm 1 bài
  5. BNPhananh

    BNPhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  6. binhyentimem

    binhyentimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thích màu xanh, xin đừng tìm trong lá,
    Nếu em thích màu hồng, xin đừng ngắm trong hoa,
    Nếu em cần niềm tin, đừng chờ mong sách vở,
    Nếu em cần nụ cười đừng trông ngóng tương lai,
    Em, em ghét cô đơn, thôi đừng nhìn quá khứ,
    Ghét lạnh lùng thôi đừng thức canh khuya,
    Muốn yêu thương, xin đừng tìm trong mộng,
    Muốn bình yên, xin đừng đến trong đời.

    Tôi sẽ là bình minh: yêu em bằng nắng sớm,
    Tôi sẽ là đêm xinh: yêu em bằng trăng rằm,
    Tôi sẽ là núi cao: yêu em bằng đá quý,
    Tôi sẽ là người tình: yêu em bằng tất cả.
    Và nếu gì đi nữa, xin hãy đến cùng tôi,
    Và nếu gì đi nữa, xin vẫn đến cùng tôi.

Chia sẻ trang này