1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ viết trong mùa Ngâu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenthuyminh, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthuyminh

    nguyenthuyminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết trong mùa Ngâu

    sorry, tôi cất rồi.

    Được nguyenthuyminh sửa chữa / chuyển vào 02/08/2002 ngày 12:17
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn mới NGUYENTHUYMINH,
    Bravo ! Perfect poems ! Welldone !
    HSN xin được làm quen
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  3. nguyenthuyminh

    nguyenthuyminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào Hàn Sĩ Nguyên
    Làm quan sát viên lâu rồi, đọc thơ cảm thơ và mê thơ của bác lâu rồi hôm nay mới có dịp làm quen. Hân hạnh lắm. Cảm ơn bác đã có lời động viên. Bác có bài nào viết về cố hương Hà Đông nữa không gửi cho mình đọc với nhé.
    *******
    Với biển
    Biển ơi xin đừng gọi nữa
    Người em yêu đã xa rồi
    Tiếng gọi vọng buồn vách đá
    Lẻ loi có bóng em thôi
    Biển ơi xin đừng hát nữa
    Bài hát về nỗi đơn côi
    Người em yêu không nghe thấu
    Lời ca đau mình em thôi
    Biển ơi xin đừng kể nữa
    Chuyện tình em vỡ tan rồi
    Người em yêu không còn nhớ
    Kỷ niệm cứa lòng em thôi
    Xin đừng vò nát hồn em
    Dẫu bằng vu vơ ký ức
    Đừng làm tim em đau thắt
    Trái tim yêu vốn yếu mềm
    Nếu chẳng trả được cho em
    Tình yêu lỗi lầm đánh mất
    Ngược dòng thời gian xa lắc
    Biển ơi xin hãy lặng yên
    Mission Bay July 2002
    [size =4] I love VN2K (www.vn2k.org) [/size =4]

Chia sẻ trang này