1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ viết trong quán net

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi camilla, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết trong quán net

    Thật buồn cười khi yêu nắng lại thích những ngày mưa
    Luời biếng hả hê để mặt đường che ô chờ đợi
    Ngày bé bỏng căn phòng xinh gật đầu thoả nguyện
    Bậc cửa xưa chờ mãi một ngày mưa.

    Ta cũng chờ lâu lắm rồi một ngày mưa
    Một ngày một mình lang thang trong tâm trí
    Một ngày một mình ngồi thêu bên cửa sổ
    Một ngày một mình thục hiền như nhi nữ ngày xưa.

    Ta cũng chờ lâu lắm rồi một mùa mưa
    Một mùa dài ta vươn mình chờ đợi
    Một mùa lâu ta ngáp dài ngái ngủ
    Một mùa yên ta tránh bụi ngoài đường.

    Hò hẹn mãi mà mùa mưa chưa tới
    À mà thôi để quán net đỡ vắng người
    Nắng đã nhé, ừ râm đi một tí
    Hàng cháo còn nửa nồi to vật, chờ được không?

    Ta cứ chờ rồi mùa mưa sẽ tới
    Thoải mái đi ta chịu trận rất tài
    Thà cứ hẹn còn hơn nhận bừa cho qua chuyện
    Hết việc rồi mưa có tới được không?

    Nhớ đến nhé khi ta còn ngồi nhà ăn sáng
    Đừng trêu ta hét ầm ĩ ngoài đường
    Không mũ không ô ướt nhoè mắt kính
    Chẳng có ai đến đón ta về.
  2. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    tôi đã từng đọc nhiều bài thơ, và cảm giác của mỗi lần một khác
    tất cả các bài thơ, như tôi nhận thấy đều có một chủ đề xuyên suốt tạo nên mạch thơ và nguồn cảm hứng
    ở bài thơ này của camilla tôi nhận thấy dù không rõ ràng, là bài thơ nói đến một cái gì đó như là mưa thì phải
    ôi bài thơ dài quá mà tiền thì hết rồi, muốn bình luận mà không đủ tài năng, trí tuệ và tiền internet đành cáo lỗi với camilla vậy
    nhưng quả thực làm được bài thơ hay như thế trong thời gian ngắn như thế không hề đơn giản, chỉ có những người hết sức tài năng, cộng với tâm hồn nhạy cảm biết rung động trước những điều nhỏ nhặt như là mấy cơn mưa rất là bẩn ấy như camilla mới có thể làm ra. Bạn có thể trở thành thi nhân vĩ đại đấy, hãy cố gắng lên. tặng bạn
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trước hết cho mình có nhận xét thế này: bạn hãy cố gắng nhận thức được cách post thơ trong box thi ca như mọi thành viên khác, Mình đã hơn một lần nhắc nhở cả PM và cả trên diễn đàn rồi đó.
    Hy vọng một lần nữa bạn tham gia Box thi ca hài hoà hơn.
    Và đây là những bài thơ ngẫu hứng của bạn, mình sẽ xoá những topic có liên quan đi.
    Thân,
    ******************
    Về lại
    Rồi cũng biết đến ngày em về lại
    Thành phố từng nằm nhớ bước chân đi
    Hàng cây từng tim khoác mùa trong màu lá
    Em từng buồn khuấy loãng cả thời gian
    Ngày em đi cũng chỉ có một mình
    Nắng hung hãn tát vào khẩu trang mỏng mảnh
    Em mặc kệ đưa mình len xe buýt
    Chạy giời cho khỏi rát trong tim.
    Em bắt đầu tất cả lại một mình
    Kể cũng khó để quên đi những gì từng có thật
    Em yêu biển và biển đánh tan lâu đài bằng cát
    Bờ cát dài mãi mãi nỗi ngẩn ngơ
    Chuyện của mình em cứ nghĩ rằng ghê gớm
    To tát quá nên đóng sập cả đất trời
    Nhưng kì thực cũng chỉ sâu như đêm xanh vời vợI
    Sẽ có lúc giật mình cau co'''' tắt chuông đi
    Em điềm nhiên cười xoà về lại
    Nắng đầu thu xoe mắt biếc hiền hoà
    Tóc ngắn ngông nghênh bước trong lòng phố cũ
    Khẽ ru hời ngủ ngoan nhé ngày xưa.
    Chẳng gì cả
    Lẩn thẩn tựa mình và khúc hát ngẩn ngơ
    Mưa vẫn rơi rót vào đêm trở mình than thở
    Hoa cúc vẫn vàng và nguời bỗng một mình lẩm bẩm
    Giá trời cứ mưa để cố nhớ đến một người
    " Trời không mưa và em không nhớ.Em còn biết làm gì...."
  4. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    không hiểu deny_me viết gì
    nhưng vì tình đồng hương, quyết định vote cho bạn cái 5*
    nhưng đọc thông tin cá nhân thấy sến quá, trừ 1*, thế là còn có 4*, rất tiếc
  5. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng hai đám mây bỗng thấy ghét nhau
    Nặng cơn mưa, ồn ào lời trách móc
    Chúng cùng khóc và cùng lau nước mắt
    Vẫn giận nhau,nhàn nhạt sắc cầu vồng.
    Trưa hôm qua hai đám mây muốn tránh mặt nhau
    Nắng buồn lòng tìm mây trong trống trải
    Ở hai đầu mây miên man thinh lặng
    Một khoảng trời riêng hư ảo vô thường
    Chiều hôm nay hai đám mây bỗng thấy nhớ nhau
    Tìm đến gần nhau che mặt trời đổ lửa
    Lặng lẽ nhỏ to chuyện buồn vui muốn kể
    Bao yêu thương lấp kín cả bầu trời
    Dưới vòm mây và hàng ngàn chiếc lá
    Ngước mắt thấy mây thăm thẳm xa gần
    Nước mắt của mây , trò trốn tìm hờn giận
    Không đợi phép màu xích lại gần nhau
    Tôi nhỏ bé biết mình chẳng thể là mây
    Câu chuyện của mây cũng là những gì tôi chợt nghĩ
    Tôi viết ra và dành riêng tặng bạn
    Đám mây giận tôi rất thật ở trên đời.
    P/S: Hin ơi, hết giận Nhin rồi thì Noel nhớ tặng quà đấy nhé.Hi hi, bobo nhá.
  6. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ hai trong veo qua đáy mắt
    Của riêng em thừa thãi giữa ngày thường
    Đường quá rộng và hàng cây rợp lối
    Một mình em, lặng lẽ, ồn ào
    Con đường này như của những ngày xưa
    Nay rộng quá em thấy mình trống trải
    Vẫn hàng cây cột đèn đường cũ kỹ
    Nay xa xôi khách sáo mỗi lần về
    Tìm lại con đường này vào một sáng thứ hai
    Không phải bỗng dưng em tìm mình trong ngày quá vãng
    Chỉ đơn giản em thấy mình muốn khóc
    Nỗi nhớ nhiều người cứ sộc mũi cay cay
    Giấu mặt trời trong tuyết trắng mỏng manh
    Khẽ bước hài nhung qua miền băng giá
    Nào ai biết em đợi mặt trời ở đằng kia nỗi nhớ
    Nắng lên rồi tuyết trắng sẽ tan đi
  7. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi mẹ
    Mẹ đừng trách con gái mẹ thờ ơ
    Ở mãi đằng xa chẳng đoái hoài gì đến mẹ
    Mẹ đừng trách con gái không biết nhớ
    Cả tuần dài biền biệt những đâu đâu
    Mẹ có biết tuần này con ở lại
    Lòng con mong và biết mẹ cũng buồn
    Biết sao được học hành con dang dở
    Con bỏ về mẹ cũng chẳng được vui
    Sáng hôm nay con lơ đãng lên trường
    Chẳng để ý cơn mưa đầu rét mướt
    Cứ băn khoăn cuối tuần này không về với mẹ
    Ngoài cửa sau mẹ ngóng mãi con về
    Chiều căng tin con ngồi nghe ướt át
    Bạn bè quanh sao con mãi mong chờ
    Phải lúc này mẹ nấu bữa cơm chiều thịnh soạn
    Mẹ chạnh lòng nhắc vội tên con...
    Lúc này đây con mong về với mẹ
    Bến bình yên con thuyền nhỏ tìm về
    Khu vườn râm tâm hồn con tĩnh lặng
    Mãi là con, bé bé lắm mẹ ơi...
    Hà Nội, 27/11/04
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Bò và Gà
    Gà rất cáu khi Bò vi vu trên phố
    Cái tay đau ngoan cố phóng ầm ầm
    Đường thì đông, con mụ Bò ham chơi quá đỗi
    Gà cau mày dẩu mỏ mắng xơi xơi
    Bò đã nói là Bò muốn được đi
    Một mình thôi lặn chìm trong lòng phố
    Gà đừng hỏi và đừng lo quá đỗi
    Một lát thôi Bò lại trở về mà
    Bò " gian ác" nhưng rất muốn Gà ở bên
    Gà biết không niềm vui không định trước
    Hạnh phúc bất ngờ nảy chồi xinh nho nhỏ
    Bò ngỡ ngàng tít mắt. giòn tan
    Lòng ấm lại giữa bao người xa lạ
    Gà nhởn nhơ, vênh váo, ngượng ngùng
    Bò len lén hét thật to cho Gà khóc thét
    "Mãi thế này, nhé nhé, Gà ơi...!"
  9. troioi_dohoi

    troioi_dohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn camilla thân mến ! Đọc những bài thơ đầy tâm huyết của bạn mà tôi lại nhớ về một kỷ niệm đáng nhớ của tôi. Đó là có một lần tôi và một người bạn của tôi giận nhau nhưng khổ nỗi chính tôi là người giận trước mà không biết vì seo lại giận nữa (thế mới khổ !!!).Nhưng mà sau một hồi "đi dạo" cả buổi chiều (và một phần của buổi tối ) thì tôi đã bớt những điều vô lý ở trong tôi.Và đúng lúc ấy thì bạn đã gọi điện. Tuy rằng lúc ấy tôi vui lắm và muốn nói chuyện với người ấy thật nhiều nhưng mà chẳng hỉu seo mà tự nhiên tôi lại...không nói gì !!! Thế là bạn giận tôi ! Ngày hôm sau thì bạn đã trảt lại cho tôi những thứ mà bạn đang giữ của tôi. Bạn ạ, bạn giận tôi nhưng mà bạn có biết được rằng lúc nhận được điện thoại của bạn mà tôi rất là xúc động và chỉ chực... không ? Nhưng mà bạn ạ ! Mọi chuyện đã qua rồi thì thôi nhỉ ta không nên quay lại nó làm chi cả, hãy để nó là một cái gì đó...vui vui bạn nhỉ !!
    Cám ơn bạn nhiều lắm, Nhin bò ạ!!!!
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Bạn trời ơi_dở hơi thân mến.Thật vui cho tôi khi bất ngờ nhận được những dòng nhắn máu mủ ruột già của bạn trên mạng.Tôi cũng không thể gọi là đã giận bạn được, chỉ là tôi thấy bạn giận tôi nên tôi giận lại cho bõ ghét thui...Du côn không.Nhưng khi tôi " giận" bạn ấy mà , tôi muốn vô cùng được tóm lấy bạn để véo tai thật đau và lôi bạn đi cùng tôi khắp hang cùng ngõ hẻmHe he.....Những người yêu quý nhau lại trở về với nhau đúng không nào...Dù sao thì Noel đừng quên tặng quà nhé.

Chia sẻ trang này