1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ viết trong quán net

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi camilla, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày nhớ quá gió heo mây
    Nhớ cái lạnh mùa đông Hà Nội
    Đường Sài Gòn những chiều nắng cháy
    Chợt thấy thèm một chút mùa đông
  2. troioi_dohoi

    troioi_dohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn camilla thân mến ! Thật là bất ngờ khi mà bạn bẩu là bạn chỉ ghét lại cho bõ tức thôi nhưng mà tôi vẫn thấy vui vui và ...bùn cười lắm bạn ạ !!! Mà cũng là lâu lắm rồi tôi ko "được bị" bạn véo tai nên cũng hơi nhơ nhớ đấy !!! (Thế mới chết chứ lị , nhưng mà nếu véo thì véo nhè nhẹ thôi nhá, kẻo " thành gà một tai" thì chết đấy, bò ạ ! )
  3. troioi_dohoi

    troioi_dohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  4. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Gà gian ác (món gà ác rất kinh khủng)
    Chẳng hỉu tôi có ngớ ngẩn không nữa khi mỗi lần online là lại mở chủ đề này để xem có con gà nào cục ta cục tác à quên, ò ó o.. và lần này tôi rất vui bạn ạ.Ụm bò...ợ...Ụm bò....Cảm ơn bạn vì món quà sinh nhật nhé, tôi đã nghe nó suốt tối đến nỗi anh hàng xóm tưởng tôi chơi tàu hoả đấy Còn cái thìa mới thật là bất ngờ chứ, tôi đã lên kế hoạch ăn cháo liền một tháng để chào đón cái thìa của bạn, hi hi, nó thật tuyệt và khiến tôi nhớ đến câu nói của ông nội tôi "Muốn ăn cái thìa to thì phải cầm cái xẻng lớn" Đó cũng là lí do tôi sưu tầm thìa bạn ạ, ko phải vì tôi háu ăn đâu
    Tôi đang nghe bài hát mà tôi rất rất có cảm tình và tôi cũng gửi cho bạn rồi, nghe nó và đừng buồn ngủ nhé.Ụm bò....Ụm bò....Thôi nhá, bo bo bạn, tôi đang vắt chân lên cổ để ôn thi đây.Hôm nào rảnh đến giảng Toán cho tôi nhá...Ụm bò...Ợ
  5. troioi_dohoi

    troioi_dohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bò thân mến ơi !!! Nếu mà bạn cứ như thế thì chẳng khác nào cả hai chúng ta đều bị "làm seo" hả bạn ? Tôi cũng lúc nào online là lại duyệt trang này để trở thành cao thủ chăn Bò đấy bạn ạ !!! . Tiện đây mình cũng cảm ơn bạn luôn về món quà của bạn !!! Thật sự la` những gì mà bạn viết vào trong đó còn có ý nghĩa hơn là những gì mà chính nó đang mang,bạn nhỉ ? He he he he !!! Tôi chỉ còn nhớ được rằng là bạn đã đóng khung dòng chữ nói về hoa Hồng của tháng Ba là sắc mầu của Hà Nội tại trang 46 !!! Cái này thì có thể là tôi sẽ ghi nhớ đấy bạn ạ ! .
    Mà Bò ơi ! Bò phải ăn nhìu nhìu vào nhá !! Mùa thi như thế này hay mất sức lắm Bò ạ !! Mà Bò lại học lâu như thế thì Gà lo lắm (Như là hôm nay Bò nói ấy_ngày 24/12/04 ), nhưng mà đó là bắt buộc Bò nhỉ ? .
    Mà thôi, gà nói nhìu quá Bò nhỉ ? thôi nhá !!!!
    Bô bô "my dear cow" !!!!!!!!!!!!!!!
  6. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, không ngờ diễn đàn thi ca của tôi lại là một nơi lý tưởng để tôi nhắn nhe cho bạn. Hi, buổi chiều nay tôi rất vui Gà ah, đúng là không ăn thịt gà mà để nuôi thì cũng hay đấy nhỉ.Mùa thi này đừng lo như tôi, tôi vẫn còn tươi tỉnh lắm màMong rằng chúng ta sẽ qua đẹp nhá.Còn vụ hẹn đi ăn chè ấy mà, tôi quên mất là sang năm ko có ngày 29/2 chứ nếu biết thì sao lại chọn ngày đấy bao giờ Hay là đợi ngày 29/2 đến vậy, hi hilúc đấy vui phải biết vì tôi đâu còn ở Việt Nam nữa, rất có thể đó là ngày tôi gần về nước ấy chứThôi nhá, có gì nói sau, mai có thể tôi post thơ đấy, nhớ tìm đọc nhéỤm bò...ụm bò...
  7. troioi_dohoi

    troioi_dohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bò ơi là Bò !!!!!!!!!! Bò ăn nói linh tinh wá !! Thôi được rồi, nhớ mà post thơ lên nhá! tôi luôn chờ được đọc thơ của bạn đấy !! Ok? Mà này , nói như thế thì hơi là bị ăn gian đấy nhá, đợi đến khi có ngày mà bạn hẹn ăn chè thì hơi bị lâu đấy !!! Chán quá !!!!
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ
    Anh mỉm cười và lặng lẽ nhìn em
    Biết trong em hạnh phúc đến như cầu vồng sau cơn mưa mùa hạ
    Con đường nhỏ nơi buồn đau trải dài không tận
    Dưới chân em đâm nát đôi chân trần
    Anh cũng biết em đang rất khó tin
    Kể cả anh_điều rất khác tình yêu em từng có
    Em ngần ngại và hoài nghi mỗi lần anh vội vã
    Đến bên em khi nghe nói:"Em cần..."
    Em thấy không...
    Điều mình cần có thể không chỉ một nửa lạ xa
    Hệt như mơ, điều hoàn hảo của trái tim mang về từ cổ tích
    Điều bình thường nhưng gần em trong quá đỗi
    Không diệu kỳ nhưng có thể cũng là một tình yêu...
    Có thể điều mình cần không chỉ là một tình yêu
    Sẽ rất phiêu nhưng làm em đau khi không còn như điều tưởng tượng
    Anh chắc chắn bên quanh mình còn bao tình yêu khác
    Cũng như anh, yêu mến em rất nhiều
    Có thể điều mình cần không chỉ là được yêu thương
    Trái tim em_ngôi nhà mùa hạ
    Hãy yêu thương như lần cuối cùng em nhìn thấy họ
    Nếu một mai em cất bước ra đi
    Có thể điều mình cần không chỉ là khóc cho một điều đã mất đi
    Không mất đâu em chỉ là tạm thời không nên nhắc đến
    Hãy nhớ lại khi trút bỏ oán than hờn giận
    Một phần của em ấm áp giữa cuộc đời
    Rất có thể em bướng bỉnh không nghe
    Điều anh nói rất có thể chỉ là có thể
    Em thấy đấy mỗi tuổi mình qua hai mùa mưa nắng
    Hết đường mưa rất có thể nắng lên.
    Hà Nội. 24/12/04
  9. troioi_dohoi

    troioi_dohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lịch đã vào xuân mà sao trời lạnh quá ! Qua giá rét này mới thấy người và người cần nhau hơn !!
    Chiều nay, một mình ta lang thang trong phố cổ, dạo tìm sách mà thấy nhớ nhiều người... kìa những cụ già dắt xe đi dạo bỗng dừng lại, vẫy tay rủ nhau ngồi lại ghế đá cho cùng ấm.Kìa đôi tình nhân ngoại quốc, họ đi bên nhau để cùng nhau "thưởng thức" cái lạnh của Hà Nội, ấy thế nhưng trời rét ngọt mà lòng họ co rét đâu ? Họ có nhau và nói những lời âu yếm :
    - Do you feel cold, honey ?
    - No, but this time I need you more and more to warm up my life !
    Những lời nói ngọt ngào kia là họ dành cho nhau hay là lời của người dành cho trời đất ? Người có nói lạnh đâu nhưng lại vẫn cần trời để gợi nhớ hạ kia...
    Chao ôi ! Quanh hồ Gươm chiều nay sao vắng quá ! Phố xá vẫn đông nhưng lòng phố có buồn ? Người nhanh, người chậm nhưng đều muốn về nhà để khỏi rét; bỏ lại đấy - hồ cùng lạnh giá giữa chiều đông...! Kìa, ghế đá quanh hồ như mời mọc, những người quen xưa ngồi cùng xuống cho ghế đỡ buồn...
    Và bài thơ lại đến cùng ta,..."Có thể".....
    Tiếng " có thể " tan vào tâm trí ta như tan vào cái lạnh của chiều đông, nó ngập ngừng quay đi và rồi trở lại, lòng ta ljai ấm lên rồi "có thể" ơi !
    ....Em có thể đi chân trần trên sỏi đá,
    Để luyện rèn qua khỏi những đớn đau.
    Ôi, những đớn đau ! Quên vừa thôi em nhé...
    Kỷ niệm buồn cũng là kỉ niệm đó em.

    Cảm xúc khi ta bắt đầu đọc có thể là thế chăng ? mà cũng có thể là không chứ nhỉ ? "Có thể "mà ...
  10. troioi_dohoi

    troioi_dohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bạn camilla ta có thể bình như sau :
    GIÓ ĐẤY, MƯA ĐẤY TA LẶNG YÊN
    DẰNG LÒNG MÌNH LẶNG YÊN QUAN SÁT
    NHIỀU THỨ RỒI CHẢY, TRÔI QUA NƯỚC MẮT
    MÀ LÒNG TA VẪN PHẢI CỨ LẶNG NHÌN.
    bạn camilla thân mến, khi đọc bài thơ của bạn lần đầu tiên tôi thấy như thế nào ko ? Đó là như một đợt sóng đấy.
    Tạm gọi là được như ai, xin hẹn bạn khi khác nếu mà mình mang nhiều...tiền hơn bạn nhá !

Chia sẻ trang này