1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ViThuỳLinh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi iamthewalrus, 11/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thơ ViThuỳLinh

    Tôi đã đọc tập Linh của VTL cũng như nhiều ý kiến về thơ của chị . Hình như phản đối nhiều hơn là ca ngợi .Nhưng tôi vẫn tin rằng khoảng 70 năm nữa thơ Linh sẽ có trong sách giáo khoa .Ngày xưa thơ Mới cũng bị phản bác như vậy nhưng bây giờ nó đã có một chỗ đứng khá vững chắc trong nền văn học nước nhà .Thơ Linh ít vần ( hình như xu thế phát triển của thơ là giảm sự trói buộc về vần luật ) , nên dễ dàng chuyển tải cảm xúc . Nếu ví thơ như tranh thì thơ xưa là tranh tả thực còn thơ Linh gần như là tranh trừu tượng .Thơ Linh gợi ra nhiều cảm xúc rất mới cho người đọc ,thi liệu rất đẹp nhưng cũng rất đời thường... Qua thơ ,tôi đoán Linh là con người tha thiết yêu và tha thiết sống .Tôi phục chị.
    Em lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn đốt lên thành lửa......
    Ai biết ỏ đâu bán thơ Linh không?
  2. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    đầy các nhà sách, nhưng ko được giảm giá đâu vì trên Đinh Lễ hình như ko có. nhà sách Đông tây trước có giờ ko bit còn ko, mà trừ 2 chỗ ấy em ko bit chỗ nào giảm giá nữa cả
    bác thích thì bác tìm mà đọc, em chả thích
    ..à ơi...
    ...ru hỡi ru hời là ru....
    ....con cá lù đù có sạn đằng đuôi.....
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    à, tự nhiên thấy bác đặt thơ Vi Thuỳ Linh gần Thơ Mới, em thấy ...
    ..à ơi...
    ...ru hỡi ru hời là ru....
    ....con cá lù đù có sạn đằng đuôi.....
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.247
    Đã được thích:
    2.696
    Tôi chả tin! Thơ VTL có gì đặc sắc đến thế đâu!
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  5. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Anti với tất cả cái zì trìu tượng! Khiếp lắm rui`
    Ta có :
              Đôi sừng bằng kim cương,
              Móng bằng  đồng,                                             
             & 1 trái tim bằng thép!
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chả có gì hay. Viểt về những chủ đề "nóng" mà viết theo kiểu của VTL chỉ tổ gây phản cảm. Muốn viết về những điều như thế, phải là người đặc biệt, đặc biệt tinh tế, nhạy cảm và trong sáng về mặt tâm hồn và phải rất có tài nữa mới có thể viết thật, viết nhiều mà không thô thiển. Một người thích nói về "tôi", thích tuyên bố, tuyên ngôn "hoành tráng" như VTL, e rằng....
  7. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Vào Ngày thơ VN 2, nghe VTL đọc thơ của chính bản thân mình. Trong môi trường sư phạm nhưng khi L dang đọc thì tôi thấy mọi người: "Con bé này như bị bệnh hoạn ấy", "Thơ ư?", " Đặt VTL làm đại diện cho thơ trẻ hôm nay ư"... Hình như chẳng thấy có ai khen lên một tiếng cả.
    Tôi thì chẳng thích VTL.
    Tôi chẳng tin những điều bạn nói vì tôi cũng sợ nếu có thơ như thế trong SGK thì sợ rằng trẻ con sẽ không còn nhìn thơ bằng con mắt trong sáng nữa.
    Tôi cũng chẳng đồng ý rằng đấy là một bức tranh trừu tượng đâu, chắc rằng đấy phải là một bức tranh rất thực,, thực đến nỗi thậm chí có cả những thứ mà người ta không dám phơi bày.
    Nhưng tôi vẫn phục VTL là người dũng cảm./.
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ, hôm đó không đi cùng bạn hiền được, để được... lĩnh hội thơ Linh bằng con đường ngắn nhất . Theo tớ thì trên đời này chẳng có đúng - sai, hay - dở... Chỉ có sự phù hợp hay không phù hợp, không biết có đúng?

     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em thì không hẳn là thích thơ Linh nhưng Linh cũng có nhiều câu hay, gợi nhiều hơn tả như:
    Em nhìn bằng tim, anh đừng đi nữa
    hay:
    Có những chiều chuyếnh choáng
    Tình yêu thở qua kẽ tay

    rồi:
    Đôi mắt chơi vơi
    Người đàn bà đợi...

    nữa:
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh...
    Em cũng nghĩ giống Rose, người ta chỉ thấy hay khi người ta hợp , mà em thì chẳng tôn thờ ai đến mức thấy cái gì của người ta cũng hay. Đối với em, chỉ là thích một trong số những...mà thôi, không có khái niệm phủ sóng hoàn toàn . Dẫu sao thì, cái gì hay vẫn phải công nhận!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, thơ VTL mà đưa vào SGK thì tôi thà để lũ cháu mình thất học còn hơn !

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...

Chia sẻ trang này