1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ViThuỳLinh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi iamthewalrus, 11/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Nói cho công bằng Linh có nhiều bài thơ hay, nhưng cũng chả thiếu những câu thơ dở. Còn về nghiệp báo, điều mà người ta khen nhất ở những bài báo của Linh là tính chân thực của nó... Linh làm báo rất giỏi, phỏng vấn mà không bao giờ cần gặp gỡ cả, người được mời phỏng vấn mãi đến khi đọc bài báo được đăng mới biết mình đã được phỏng vấn! Mà đề tài này cũ mèm sao còn có người khới lại làm chi?
  2. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi chợt cảm thất thi ca đâu cần từ ngữ bóng bẩy là hay , đọc Puskin hay GarciaLorca thấy giản dị lắm ! Nhưng từ ngữ bóng bẩy chỉ không hay khi nó giả tạo .Đọc thơ Linh đâu có giả tạo nhỉ? Tôi nghĩ thơ Linh có vài vấn đề chính đáng được đề cập đến như sau:
    _ Ngôn từ : đẹp ,gợi hình và gợi cảm
    _ Nội dung :
    + Khái quát xã hội : chiến tranh , ô nhiễm môi trường ,đạo đức... ( những chủ đề khô thế này mà viết được thế không phải là dễ)
    +Nhân đạo : thương và đồng cảm với con người ,nhất là những người đàn bà (đàn bà chứ không phải phụ nữ)
    + Tình yêu tha thiết mãnh liệt và thành thật ( vấn đề ******** trong thơ Linh không đáng bị lên án- nhưng dù sao tôi cũng băn khoăn tại sao mới 19,20 mà Linh đã có những suy nghĩ như thế)
    +Thể hiện vốn kiến thức rất sâu về xã hội
    Điều duy nhất tôi không thích đó là sự siêu thoát của tình yêu. Liệu tình yêu có cần phải thoát trần đến mức ấy không? Tôi sợ yêu như thế thì khó lắm .Mà có lẽ sự giản dị trong tình cảm vẫn hơn .Xin lỗi vì đã lạc đề...
    Được iamthewalrus sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 03/05/2004
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    chắc phải rủ em VI Trùng Linh này đi cafe một hôm xem thực hư thế nào ??!!
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đúng thía! nhiều bài người này cho là hay, người kia thì không, vì không hợp với cảm xúc + tâm trạng. Em cũng thích bài này. Đọc thơ chị Linh thì ít, mà đọc người ta fê fán, khen chê thì nhiều, nên không dám bình luận j cả
    Cơ mà em ko nghĩ thơ VTL sẽ vào sgk, nghe xa xôi quá!
  5. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    To daysleeper : ông bảo ai là Vi Trùng Linh đấy???? Đừng có xưng hô bừa bãi, tôi 30 rồi đấy!! Hehe
  6. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nên nói là thích hay không thôi đừng moi móc lung tung, bản thân khi dám hi sinh để sáng tạo nghệ thuật đích thưc thì cũng đáng trân trọng lắm rồi. Nên có sự bao dung và mở lòng mình ra với tất cả mọi thứ trong cuộc sống và nhất là với nghệ thuật thì mới có thể hiểu thấu đáo được vấn đề đó là như thế nào. Cái mới thường phải chịu nhiều búa rìu của dư luận, nhưng nên nhớ rằng tất cả mọi dòng sông dù thế nào đi nữa khi nó chảy qua đều để lại phù sa cho đời.
    Nhân đây cho hỏi có ai biết VI THUỲ LINH là đại biểu thơ trẻ duy nhất đại diện cho VIỆT NAM được mời trực tiếp dự Hội nghị thơ Quốc tế 2003 tại PHÁP không nhỉ? Quốc tế họ công nhận đấy còn ta thì lấy lòng HẸP HÒI ra mà đối xử hay sao?

Chia sẻ trang này