1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, cải biên....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi VanLyDocHanhDienBaQuang, 12/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Thơ vui, cải biên....

    The original version

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Giời ời ng ười ấy có buồn không
    Có còn nghĩ tới loài hoa vo
    Tựa trái tim phai tựa màu hồng

    The ?oDoi, c?Test la vie? reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lùng

    The classic reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về xách vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba đĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

    The ?oViolent? reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Em dung co tuong the la xong
    Anh ve mai nhon con dao sac
    Thien dai chong em moi ha long

    The ?o hopeless ?o reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh ve tu tu the la xong
    Mo anh co dai vang xo xac
    Khi vieng thi em hieu noi long

    The ?opolitically incorrect? reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh ve le got tan bien Dong
    Len tau vuot bien di qua My
    Xa mat mong sao se cach long

    The ?oZorro? reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh ve luyen kiem the la xong
    Kiem anh sac ben hon em nghi
    Se chem tram em tra han long

    The ?oforceless? reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh ve cao troc the la xong
    Trao em mo toc lam day toc
    De toi hom nay siet co chong

    The ?opoetry? reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh dau anh kho suot ngan dong
    Chac anh phai lam tho tinh ai
    De cho dau kho khoi chat chong

    The ?oself denial? reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Long the khong nho ke sang song
    Nhung roi nhung loi trong tim nho
    Van tim nga ngach de ngong trong

    The ?oNew Information Age way? reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh ve tuong tuong dai?la khong
    Email cu viet, phone cu goi
    Cu the ma theo chang ngai ngung

    The ?oVincent Van Gogh? way

    Neu biet rang em da co chong
    Di ve tu thien the la xong
    Moc ruot moc gan dua em het
    De ngay vu qui nau chau long

    The ?oBankruptcy? reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Duong xa Vegas anh cu dong
    Visa, Master Card vao canh bac
    Vo no doi anh han bong hong

    The ?oindifffernt? reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh ve thay nem lan chan bong
    Phui sach huong xua vui ky niem
    Chang van chang vuong chang nang long

    The ?ooffensive or ironic? reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Thi anh ra bui be canh bong
    Vach canh hoa tuoi lam luu niem
    Goi tang chong em la voi canh

    Ky su dao mo style

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh ve lay vo the la xong
    Vo anh khong dep bang em lam
    Nhung dep hon em cai tui tien

    Bac ky style

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh ve chui dong giua dam dong
    Me bo tien su nguyen dong ho
    Ngua chung ! Sao may dam bo ong ?

    Ba Tau style

    Neu biet rang li da lay chong
    Ngo ve ngo ban not Hong Kong
    Mang tien ngo do vao Cho Lon
    Loi von dau tu ngo mat long

    Hue style

    Neu biet rang O no lay chong
    Tui ve nui Ngu nhay xuong song
    Song sau nuoc lanh toi lai khop
    Tu tu man rang cung chang xong

    Nam ky style

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Men oi ! Em che tui nha nong
    Ruong nuong noi nong tui dot het
    Khong gao cho em doi ret long

    Viet kieu style

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh ve ben ben the la xong
    Tram co ngoi do cho anh lua
    Cung co nhu em ?obut? re re

    An unknown author

    (Sưu tầm)
  2. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa..... thơ chú vanlydochanh vui vãi hàng
    Anh đú với chú phát này!
    Những ước mơ "xanh"
    Ước mơ của người Thanh Hoá
    Lá rau má to bằng lá sen

    Ước mơ của người Thái Nguyên
    Búp chè xanh to bằng bắp chuối

    Ước mơ của người Hà Nội
    Giờ cao điểm không bị tắc đường

    Ước mơ của người Hải Dương
    Bánh đậu xanh to bằng cái ghế
    Ước mơ của người xứ Huế
    Nước sông Hương trở thành nước hoa
    Ước mơ của người Khánh Hoà
    Quả nho to bằng quả bóng
    .......
    Ước mơ của người Ninh Thuận
    Con cá trắm bằng con cá Cơm
    Ước mơ của người Nghệ An
    Nhà của Choa ở gần lăng Bác
    Ước mơ của người Đắc Lắc
    Giá cà phê càng ngày càng lên
    Ước mơ của người Hưng Yên
    Cả Nàng ta không còn Lói ngọng
    Ước mơ của người Nam Định
    Mỗi tháng có 1 phiên chợ Viềng
    Ước mơ của người Thái Bình
    Xoong nấu cháo là xoong chống dính
    Ước mơ của người Hà Tĩnh
    Có đèo Nghếch(*) thay cho đèo Ngang
    Ước mơ của người Bắc Giang
    Vải Lục Ngạn không còn vị chát
    Ước mơ của người Vĩnh Phúc
    Đi tắm không phải xin xà phòng
    Ước mơ của người Hải Phòng
    Cầu bê tông thay cho cầu đất
    Bao giờ xong lọc dầu Dung Quất
    Là ước mơ của người Quảng Ngai (**)

    Ước mơ của người Hà Tây
    Món thịt cầy xuất ra thế giới

    Ước mơ của người Đồng Hới
    Kẹo Cu Đơ càng ngày càng giòn
    Ước mơ của người Sài Gòn
    Bọn Năm Cam đem đi xử bắn


    Mỗi năm 1 lần tập huấn
    Là ước mơ của cán bộ đoàn
    Còn bây giờ thì cứ hô vang
    Ba lần "dzô" thì uống cho hết ----------------------------------------------------------------
    (*) Đèo nghếch = Đek nghèo (Hết nghèo)

    (**) Quảng Ngai = Quảng Ngãi nhá!

  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Góp mấy câu sưu tầm cho vui cửa vui nhà nhé :
    Người đi một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia... đứng chửi thề...
    Cái giường mà biết nói năng
    Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn
    Cá không ăn muối cá ươn
    Chồng mà cãi vợ, lên giường hối ngay!
    Trách người quân tử vô danh
    Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên
    Con cá mày ở dưới ao, tao đổ nước vào mày sống làm sao?
    Con chim mày đậu trên cành, tao đứng dưới đất mày bay đường nào?
    "Hiệu trưởng không phải giáo viên
    Dạy không biết dạy chỉ chuyên hô hào
    Giáo viên là những đồng bào
    Dạy không chịu dạy hô hào học sinh
    Học sinh là lũ linh tinh
    Học không chịu học, coi khinh đồng bào"
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải hít ra thở vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
    Xa xa như nước Cu-Ba
    Người ta còn phải hít ra thở vào
    Gần gần như cái nước Lào
    Người ta cũng phải hít vào thở ra
    Nói chung trong cõi người ta
    Bắt buộc là phải thở ra hít vào ...
    Thứ hai em phải đi làm
    Thứ ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ tư làm việc nên đi
    Thứ năm càng phải vội đi để làm
    Thứ sáu em cũng phải tham
    Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi đi làm
    Con cóc chẳng phải con gà
    Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
    Cái đục chẳng giống cái cưa
    Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
    Đôi mắt không phải để nghe
    Đôi dép không phải để che trên đầu
    Đã nghèo thì không thể giàu
    Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
    Mới đẻ sao biết đi xe
    Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
    Đã đúng thì không thể nhầm
    Cục than đang nóng không ai cầm vào
    Chín giờ chẳng phải buổi chiều
    Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
    Con gái chẳng thể có râu
    Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
    Đang thức thì chẳng thể mơ
    Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
    Đã lùn thì cẳng chẳng cao
    Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
    Mặt em trứng cá mọc đầy
    Thì làm sao nói "Em đây má hồng"
    Con mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
    Chú chuột đi chợ đường xa
    Em là cô chuột, vào nhà đi anh !
  4. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    thưa các bác là bi giờ đèo Ngang đèo Nghếch gì đấy đã được đổi thành đèo Mới rồi.
  5. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã quan tâm và cho ý kiến.
  6. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác tuyển tập thơ vui của HỒ Xuân Hương mà em vừa sưu tập được, càng đọc càng thấy bà HXH này sao mà giỏi thế, thâm thế...( nếu mấy bài thơ này đã có trong box 7x thì mod xóa dùm em nhé...)
    ĐÁNH CỜ
    Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
    Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
    Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
    Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
    Để đôi ta quyết liệt một phen.
    Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
    Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
    Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
    Hai xe hà, chàng gác hai bên,
    Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
    Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
    Đem tốt đầu dú dí vô cung,
    Thiếp đang mắc nước xe ***g,
    Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
    Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con.
    Khi vui nước nước non non,
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà
    QUẢ MÍT
    Thân em như quả mít trên cây
    Vỏ nó xù xì, múi nó dày
    Quân tử có thương thì đóng cọc
    Xin đừng mân mó, nhựa ra tay.

    THIẾU NỮ NGỦ NGÀY
    Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
    Lượn trúc lõng cài trên mái tóc
    Yếm đào xoãn xuống dưới nương long
    Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm
    Một lạch đào nguyên suối chữa thông
    Quân từ dùng dằng đi chẵng dứt
    Đi thì cũng dỡ, ở không xong!
    ĐÁNH ĐU
    Tám cột khen ai khéo khéo trồng,
    Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông.
    Trai đu gối hạc khom khom cật,
    Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
    Bốn mảnh quần hồng bay phất phới.
    Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
    Chơi xuân ai biết xuân chăng tái!
    Cột nhổ đi rồi, lỗ bỏ không.
    CÁI GIẾNG
    Ngõ ngang thăm thẳm tới nhà ông
    Giếng tốt thanh thơi, giếng lạ lùng
    Cầu trắng phau phau đôi ván ghép
    Nước trong leo lẻo một dòng thông
    Cỏ gà lún phún leo quanh mép
    Cá diếc le te lội giữa dòng
    Giếng ấy thanh tan ai chẳng biết
    Đố ai dám thả nạ dòng dòng
    DỆT CỬI
    Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau
    Con cò mấp máy suốt đêm thâu
    hai chân đạp xuống nâng nâng nhắc
    Một suốt đâm ngang thích thích mau
    Rộng hẹp, nhỏ to vừa văn cả
    Ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau
    Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ
    Chờ đến ba thu mới dãi màu
    VỊNH CÁI QUẠT
    Mười bảy hay là mười tám đây
    Cho ta yêu dấu chẳng rời tay.
    mỏng dày chứng ấy chành ba góc,
    Rộng hẹp dường nào, cắm một cây.
    Càng nóng bao nhiêu thì càng mát,
    yêu đêm không phỉ lại yêu ngày.
    hồng hồng má phấn duyên vì cậy,
    Chúa dấu vua yêu một cái này.
  7. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Uầy, chú vanlydochanh, chú đem con bỏ chợ thế à? chú lập topic xong chú bỏ bê thế này ư?
    Ủng hộ chú phát nữa này! này thì thơ vui sưu tầm:
    THƯ GỬI CON TRAI ĐANG DU HỌC Ở NGA
    Việt Nam ngày.....tháng.....năm 1991
    Hôm nay cha viết thư na?y
    Gư?i qua thă?ng bạn chôf ma?y vê? chơi
    Ca? nha? mư?ng lắm con ơi
    Thu?ng ha?ng mới nhận bán hơ?i lắm nghe
    Ni-ken đâ?y được chục que
    Vo?ng bi thắng đậm hơn xe rất nhiê?u
    Điê?u hoa? lafi chă?ng bao nhiêu
    May ma? trong ruột nhét nhiê?u thuốc tây !
    Biết không chục kiện ê-may
    Bán được chí ít dăm cây có thư?a
    Xô tôn tao dặn đư?ng mua
    Tại sao ma?y cứ đóng bư?a va?o đây ?
    Thu?ng sau lưu ý thuốc tây
    Đô? nhôm nghi? khoe? chớ dây la?m gi?
    Lanh-cô, Ê-ríc, Ăm-pi
    Kháng sinh tô?ng hợp kiê?u gi? cufng chơi !
    Tháng nga?y xem kyf con ơi,
    Ke?o ma? quá đát thi? đơ?i đi tong !
    Hoá chất liệu xoáy ra không ?
    Cha đang có một hợp đô?ng triệu đô !
    Ha?i quan con chớ có lo
    Thă?ng nhơf cha đaf ca?i kho Ha?i Pho?ng
    Co?n như ơ? tuyến ha?ng không
    Cậu con soi máy khám trong Nội Ba?i
    Tư? giơ? cho đến tháng Hai
    Chú Ba đi Bi?, gi? Hai đi Bô?
    Đê?u tơ?-răng-dít Liên Xô
    Thông tin giá ca? báo cho kịp thơ?i
    Đô?ng rúp thi? mất giá rô?i
    Lấy xanh ma? tính lafi lơ?i báo cha
    Câ?n gi? ghi thật rof ra
    Quâ?n bo?, áo gió, hay la? áo phông ?
    Áo thêu ơ? ngực có rô?ng,
    Hay la? xi-líp có bông hô?ng ca?i ?
    Thê? thao mác gia? Ki-tai (China)
    Hay mi? chính cánh với đa?i Hô?ng Kông ?
    Bên ấy gái Cộng khá đông
    Theo cha nên đánh ca? vo?ng tránh thai !
    Áo da điê?u, sâm Kitai
    Nưf hoa?ng lộng lâfy co?n xa?i tiếp không ?
    Bây giơ? đang giưfa mu?a đông
    Con xem loại tất xu? lông thế na?o ?
    Thê? thao các kiê?u ra sao ?
    Áo thêu chắc đaf đi va?o sư? xanh
    Cá sấu một thuơ? tung hoa?nh
    Bây giơ? chắc đaf biến tha?nh thiên thu !
    Sự đơ?i nghif cufng phu? du
    Mốt na?y kiê?u nọ tít mu? cung mây
    Mới vư?a nhuf hô? bướm bay
    Bướm giơ? gâfy cánh, hô? quay vê? rư?ng
    Hươu kia khí thế bư?ng bư?ng
    Nay đang ôm hận giưfa rư?ng áo da
    Me?o vư?a mới ló sang Nga
    Chịu không nô?i lạnh vượt qua Pô-lâ?n (Poland)
    A?o a?o áo gió ra quân
    Ho?i xem sống được mấy tuâ?n nưfa đây ?
    Xét trong thế sự nga?y nay
    Thị trươ?ng biến hoá đô?i thay choáng đâ?u
    Đô? thật thi? đắt, tiê?n đâu ?
    Mi?nh buôn thứ ấy bă?ng hâ?u người ta
    Tiê?n dân Nga, đất dân Nga
    Theo cha đô? rơ?m vâfn la? phâ?n hơn
    Ngoa?i ra trong chuyện bán buôn
    Thị trươ?ng quyết định thiệt hơn rất da?y
    Ha?ng sang con chớ đô? ngay
    Đợi thơ?i ma? bán đến tay ngươ?i du?ng
    Liên Bang rộng lớn vô cu?ng
    Trí trai mặc sức vâfy vu?ng đôi chân
    Coi chư?ng cái luf công nhân
    Tham gia quân đội nhân dân rất nhiê?u
    Ma-phia trấn lột đu? điê?u
    Quen nghê? đạo chích tư? nhiê?u năm nay
    Ngang nhiên chiếm cứ sân bay
    Cướp ha?ng tư? cư?a máy bay mới vê?
    Tránh voi thôi chă?ng xấu chi
    Lấy ha?ng chi chúng mấy ti? la? xong !
    .
    .
    .
    hôm nay tạm thế đã, hôm khác post tiếp!
    Được changtraitaynguyenvn sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 19/12/2004
  8. shaker

    shaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    MỘT THUỞ THEO EM
    Một thời em mặc quần jean
    Aó sơ mi mỏng . Tôi rình theo sau
    Nắng xuân em đội che đầu
    Ngực em cài đóa nắng màu vàng ươm
    Gió lùa nụ nắng tẩm hương
    Ùa vào khứu giác giữa đường , tôi say
    Treo hồn lên đỉnh chân mây
    Để chân dẫm trúng tháng ngày đong đưa
    Khi không bất chợt đổ mưa
    Áo em ướt nhẹp giống chưa mặc gì
    Cuộc cờ dày xéo nhau đi
    Núm cau một thuở ở lì trong tim
    Bao năm xuống biển lên bưng
    Dáng tiên em mãi đọng từng sớ da .
    Quan Dương
    Văn - Xuân Tân Tỵ - 01

  9. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Dzạ chào mấy anh, em mới đi công tác ở Đồng Tháp về. Ở dưới đó cũng định post bài như mà hehheh mấy anh thông cảm :
    1. Online = modem dial-up --> nhanh dã man, nên kô dám post
    2. 5000đ/h --> wá mắc so với khả năng tài chính của em.
    Hôm nay em mới về tp, ra dv ngay, wên đem bài theo, ngày mai hay mốt sẽ có ngay. Mấy đại ca thông cảm
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    MÀU TÍM DYLAN
    ? Phỏng thơ Hữu Loan
    sưu tầm
    Nàng có ba người anh đang thất nghiệp
    Những em nàng
    Có em chưa biết nói
    Khi tóc nàng đang xanh.
    Tôi người trai xa mẹ
    xa gia đình
    Yêu nàng như tình yêu em gái
    Ao ước ngày hợp hôn
    nàng mặc áo dài thay áo cưới
    Tôi mặc đồ vét - tông
    đôi giày Italy
    đen bóng màu si ngoại quốc
    Nàng cười xinh xinh
    bên anh chồng du học.
    Tôi ở nước ngoài về
    thăm nàng xong lại đi
    Từ campus nơi xa
    Nhớ về ái ngại
    Tình yêu thời kinh tế thị trường
    Mấy ai mà chung thủy
    Lỡ mình lâu không về
    thì liệu...
    em có chờ
    nơi náo nhiệt phồn hoa... ?
    Đau đớn thay
    Người trai xa xứ
    Em bỏ tôi
    Người gái nhỏ quê nhà
    Tôi về
    nàng không gặp
    Mẹ tôi ngồi bên đống thiệp cưới của con buồn lặng lẽ
    Chiếc bình hoa sắm cho ngày cưới
    giờ bỏ không
    tàn bụi vây quanh
    Tóc nàng xưa xanh
    nay nhuộm thành màu tím
    Em ơi giây phút cuối
    em không nghe tôi nói
    không thèm nhìn nhau một lần
    Ngày xưa nàng thích xe Dylan tím
    áo nàng màu tím Dylan
    Ngày xưa
    công viên
    đèn đường
    bóng nhỏ
    Nàng cùng tôi mơ ước
    ngày mai...
    Chiều Hà Nội đầu thu
    Ba người anh nàng bật cười khúc khích
    Bên chiếc xe Dylan
    khi nàng đi lấy chồng Tây;
    Gió sớm thu về xào xạc lá rơi
    Đứa em nhỏ lớn lên
    ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    đứng bên chiếc xe Dylan tím trong ngày cưới.
    Chiều mùa thu
    Qua những con đường Hà Nội
    những chiếc Dylan chạy dài trong chiều không hết
    Màu tím Dylan
    tím chiều hoang biền biệt
    Nhìn áo rách vai
    Tôi hát
    tay ôm chiếc bình hoa
    (áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh đi mất, mẹ già chưa khâu...)

Chia sẻ trang này