1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui.....cho những người cánh đời

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi meongo85, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongo85

    meongo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thơ vui.....cho những người cánh đời

    Mỗi chúng ta là mỗi miền xác định
    Sống trên đời như một số tự nhiên
    Có đôi khi dường thẳng lại hoà xiên
    Tình ta đó biến thiên theo hàm số
    Đời là thế như một câu tính đố
    Nhíu chau mày tính mãi mà chưa ra
    Lòng thuỷ chung như một góc anphal
    Tang, sin, cos, cotang không tính được
    .................Mọi người ơi.......viết tiếp nhé
  2. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Ko biết mình có phải người thiểu năng trí tuệ hay ko nhỉ.
    Mèo ơi,những người cánh đời là gì hả mèo
  3. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi mình đã lớn hay chưa?
    Khi ko còn xem phim nhà nghèo
    Cũng chẳng còn thích xài thuốc lắc
    18 tuổi người ta bảo cái tuổi thần kinh
    Lãng mạn lắm và mong manh dễ vỡ
    Đôi vần thơ chép vội trong trang vở
    Giờ học thả tâm hồn vơ vẩn cùng mây
    Rung động bồi hồi chỉ một thoáng nắm tay
    Một thoáng mắt nhìn
    Một nụ cười ấm áp
    Trái tim ngu ngơ nhỏ nhoi trong bão táp
    Trước giông tố cuộc đời có ai người chở che?
    18 tuổi thêm một chút ngu đi
    Một chút buồn
    Một chút băn khoăn trăn trở
    Phía trước là bầu trời là tương lai rộng mở
    Người nhớn rồi chẳng còn bé nữa đâu !!!
    18 tuổi _ thử một lần lóc cóc Gia lâm
    Ko còn được vỗ về bằng những chuyện bà tiên cô tấm
    Và trong vạn ngàn giấc mơ cổ tích
    Có giấc mơ nào dành tặng tuổi 18 riêng tôi
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Làm trai cho đáng nên trai
    Đi đâu cũng fải 1 2 mối tình
  5. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh mà ko dám tỏ
    Sợ rằng anh chối bỏ tình em
    nếu mai này anh rời xa bến cũ
    mối tình đầu em chấp nhận ngàn thu.
  6. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ai trong hai ta phải chết
    Em nguyện rằng kẻ chết trước là anh
    Buồn bã ư , em xin hứa chân thành
    Không có anh em yêu thằng khác
    ( thơ ăn cắp được )

Chia sẻ trang này