1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui: HẮN CÓ GÌ ĐÂU EM?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi NGOGIATIENSINH, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGOGIATIENSINH

    NGOGIATIENSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thơ vui: HẮN CÓ GÌ ĐÂU EM?

    Tặng những sv nữ thích làm bồ nhí!
    Hắn có gì đâu em?
    Chiếc Wave Trung Quốc quèn quèn rảnh rang
    Hay cổ lủng lẳng vòng vàng
    Mà em tít mắt chẳng mang học hành

    Hắn có gì hơn anh?
    Mà em bỏ thẳng tìm "cần câu cơm"
    Tính hắn bốc lửa như rơm
    Nóng rồi lại lạnh sẽ chuồn cho xem!

    Hắn có gì đâu em
    Ruột to bụng phệ,lai thèm bia "boa "
    Nhà mặt phố ,bố làm to?
    Di động tít tít hay "ho" ra tiền
    Nụ cười ngạo mạn khinh thiên
    Hay khuôn mặt "chảnh" máu ghiền "đông gioăng"?

    Hắn có gì hơn anh?
    Cáp quà trị giá mổi lần đi chơi?
    Xi Nê, vũ hội ,ngọt lời?
    "Lấy dài nuôi ngắn" ,em thời hối không?

    Một mai vợ hắn có chồng
    Em thành bồ nhí...thôi xong...hết đời.
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm
    Em không tìm anh một người đàn ông
    Mặt gân guốc, nếp nhăn hằn suy nghĩ
    Bắp tay đen cuồn cuộn, đời tiều tụy
    Mồ hôi tràn lưng lấm tấm lo toan
    Em không tìm anh một người đàn ông
    Biết ghen tuông, lòng hận thù nấu nung
    Biết vênh vác hai mảnh lưỡi không xương
    Biết chém đâm khi chẳng thể câm lặng
    Cái em tìm là cái gì im ắng
    Cứ giấu mình trong hốc đá quên đi
    Như ngọc trai ngậm kín miệng lầm lì
    Em đi tìm một người đàn ông thật.
    Đức Hiếu
    Được sửa chữa bởi - chuot_con vào 28/03/2002 04:56
  3. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu
    Mặt em như cái niêu
    Mắt bé như hạt tiêu
    Da đen như củi thiêu
    Chân đi dáng liêu xiêu
    Em đẹp tựa thúi kiều
    Rứa còn bày đặt kiêu
    Anh cho lên giàn thiêu
    Đời em tiêu
    I don't miss you in the morning
    I don't miss you in the night
    Actually I miss you all the time
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác mến thương
    misi tui mấy tháng nay tán gái .Nàng kiêu cực kỳ nhé .Tui dùng mọi thủ đoạn ,nịnh nọt ,quà kiếc .Új dào tốn tình phí gần chết mà chẳng ăn thua .Coi cái mặt nàng kìa ,vênh vênh váo váo làm như ngon lắm không bằng .Cóc thèm yêu nữa .Yêu em khác
    Đi bảy bước ho ra bài thơ tặng em cho bỏ tức cái đã
    Này này cái cô bé vênh vênh
    Làm như bé chẳng hề mặc quần
    Cái mặt ta đây ngon lắm hả
    Làm như thiên hạ chạy loanh quanh ?
    Cóc thèm yêu nữa cho bỏ ghét
    Đỡ tốn phí tình của túi anh
    Hà hà giờ tới lượt em khác
    Chi bằng cái mặt ta vênh vênh
    Hy vọng màu xanh ....
    I don't miss you in the morning
    I don't miss you in the night
    Actually I miss you all the time
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh còn nhớ đến em,
    Thì xin anh hãy cho em một lần,
    Cho em được mặc chiếc quần
    Mà anh đánh mất trong lần tập bơi!

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0

    Nếu một ngày bé hết yêu anh
    Bé đi thật xa
    Và chẳng mặc chiếc quần nào .
    Anh sẽ không nhìn bé
    Cho đến khi mặt trời xuống bụi cây
    Anh sẽ nói
    Bé có đúng hai chân !
    I don't miss you in the morning
    I don't miss you in the night
    Actually I miss you all the time
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỢC TIN BẠN LẤY VỢ
    Đời trai nay đã thôi rồi
    tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
    Đang bay nhảy sướng thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    đường vào thì có chẳng còn đường ra
    Vợ mày, con gái người ta
    Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi
    Độc thân sướng quá ai bì
    Sao mày cưới vợ, mày đi vào tròng?
    Thuyền duyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết, mày không thấy à?
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa:
    "Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình!"
    Mày nói thì chẳng ai tin
    Đã thấy sập bẫy còn xin được vào
    Độc than thì sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã vợ con rồi
    Đi về khai báo chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương mỗi tháng phải đưa
    Tiêu xài mua sắm cũng thưa với bà
    Thân trai rử chén quét nhà
    Vợ kêu thì "Dạ", còn ra nỗi gì?
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về vợ mắng, vợ đì đứt hơi.
    Hu... hu... hu... ấy mày ơi!
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao.
    (khuyết danh)

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được

Chia sẻ trang này