1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, thơ bút tre... xin mơ??i anh chị em va??o góp vui nhé

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nightmare01vn, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là Còm "ghen" đấy!
    Ối giời ơi, chết cười
    Còm ơi là Còm ơi!
    Tha cho em một nước.
    Em biết từ khi trước
    Còm chỉ thích Tím thôi
    Đã tán Tím tơi bời
    Không mảy may suy suyển
    Pác Còm ta liền chuyển
    Săn đón ẻm Thu Vàng
    Nhưng Vàng rất hoang mang
    Vì nhìn Còm... quá "đát"
    Còm "làm ăn" thất bát
    Thất thểu đi khắp Làng
    Gặp chị Phây lang thang
    Còm lại nhào vô tán
    Dè đâu gặp "hảo Hán"
    (Chị Phây cũng đâu vừa)
    Tránh vỏ dưa gặp dừa
    Còm ta ngồi rên rỉ
    Thấy tội, Phây thủ thỉ:
    Thôi, anh về đi anh
    Chuyện của hai đứa mình
    Đừng cho người khác biết
    Em cũng thương anh thiệt
    Nhưng anh hiểu cho em
    Anh thì quá hom hem
    Còn em đang phơi phới
    Nếu mà ta cứ tới
    Ba hôm, anh "rụng" rồi
    Em mang tội "giết người"
    Sống làm sao cho ổn...

  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mây sao cứ lộm nhộm
    Chê Còn để khen mình
    Mây chớ nói linh tinh
    Làm Còm die thì chết
    Nói để cho mây biết
    Còm nó được 3 hôm
    Mây chắc nửa ngày đường
    Là chân tay tơi tả ( tớ ko hỉu đoạn Mây nói Còm 3 hôm là sao , hình như là chạy đua gì đấy, nên tớ làm vế này, hì )
    Trông Mây đã nghiêng ngả
    Mặc dù chưa làm gì
    Chân đã xoắn chữ chi
    Thì làm sao cho đặng
    Thôi Mây cứ lẳng lặng
    Mà tìm em Tím về
    Võng lọng cho đuề huề
    Huy hoàng trong một phút
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thà ngất ngây một phút
    Hơn "ngâm cứu" vài giờ
    Chỉ được cái mệt phờ
    Lại đâm ra oán thán...
    Phây ơi Phây, tớ đoán
    Phây rất thích pác Còm
    Nhưng làm bộ làm tịch
    Để ghẹo Còm phải không?
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mây cứ đoán lung tung
    Như là vừa ăn ốc
    Còm nhăn như táo mốc
    Tớ ghẹo để làm chi
    Có lão Mod kia kìa
    Trông còn tươi hơn nhé
    Mà tớ đây chả ghé
    Nói chi đến Còm già :))
    Thôi quả này tớ tha
    Cái tội Mây đoán phét
    Dù sao Mây cũng tắt
    Sau một phút huy hoàng
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Gớm chưa, cái cô nàng
    Kiêu vừa vừa thôi chứ
    Tiền thì kiếm vội vã
    Tiêu âm thầm một mình...
    Người đâu mà vô tình
    Lại nhẫn tâm đến tệ
    Thà Phây toan chịu ế
    Chứ quyết không chịu Còm
    Còm tuy già, vẫn sung
    Vẫn rượt theo các pé
    Nã điếu cày vẫn khoẻ
    Phây còn mong gì hơn?
    À, thì ra Phây ngông
    Dám "khều" luôn cả Mod
    Các Mod đều trẻ, đẹp
    Hèn chi Phây lượn lờ...
    Nhưng biết đến bao giờ
    "Chạch lên ngọn đa đẻ"
    Để các phi công trẻ
    Lái máy bay bà già?
    Phây à, hãy tỉnh ra
    Nhìn lại mình một tẹo
    Còm vẫn đang trông đợi
    Cùng Phây về... cõi tiên...
    (Hix, không khéo Thơ bút tre sẽ trở thành Diễn đàn Nói lối mất!)
  6. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ông Mây trắng hết lần này đến lần khác post bài kiểu này nhằm xúc phạm tôi . Cảnh cáo một lần nếu còn tái phạm tôi sẽ kiện ông đấy !
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Kìa, Huynh ơi, chớ giận!
    Huynh "giận" thì kiện đi?
    Em xúc pạm gì nhỉ?!
    Toàn là mong muốn thôi
    Mong cho Huynh Hạnh phúc
    Mong Huynh Tìm được người
    Biết nâng khăn móc túi
    Cho đời Huynh vui tươi!
    Sao Huynh đùng đùng giận
    Toan "kiện" đệ nữa kìa!
    Đệ chân thành - thua thiệt
    Thôi thì đệ ra đi....
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Hí hí
    Anh em đùa nhau tí
    Cho không khí tươi vui
    Mong bác sớm ngoai nguôi
    Chuyện chỉ là... con muỗi.
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mây cứ bay đi
    Ở lại làm cái gì
    Còm điên là Còm đì
    Cho mây tan, bẹp gí
    Còm ơi mạnh tay tí
    Cho Mây hết vân vi
    Nói năng kiểu đấy thì
    Còm đâu cần giữ í

  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sờ Mờ Lờ cũng rỗi
    Nên nhảy vào "bênh" mình
    Mình đã có đồng minh
    (Lại Đồng hương nữa chứ!)
    Thì Còm cứ tức khí
    Thì Phây cứ ỡm ờ
    Có vậy mứi thành "thơ"
    Cho Làng Đùa đọc, nhuể?!
    Bây giờ thì đã tỏ
    Còm - Phây hùa một phe
    Cùng hè nhau để "đè"
    Cho tớ thành cái bã
    Nhưng còn lâu đấy nhá!
    Tớ là Mây cơ mà
    Còm - Phây có lấy đà
    Cũng không qua ngọn cỏ.
    Tớ là thằng "nhọn mỏ"
    Nên cương quyết làm mai
    Tớ thấy rằng chị Phây
    Với anh Còm rất hợp!
    (Nếu tức thì... cứ tiếp!)

Chia sẻ trang này