1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

    hèm hèm các bác chắc nghe nhiều bài thơ hoặc sáng tác nhiều bài thơ .Đặc biệt là sinh viên có nhiều bài thơ phá trời rạch đất ... muốn chia sẻ cho mọi người thì nhào zô đây
    tui sẽ tích cực đi chép thơ trên giảng đường trường tui về cho các bác nghe và bình loạn nhé
    tôi xin mở đầu bằng đoạn thơ ở phòng 101 C9 trường tui

    Đời sinh viên năm nào đẹp nhất
    Bạn đáp thật lòng năm thứ hai,
    Câu trả lời chắc không chỉ riêng ai
    Tôi khẽ thở dài, năm thứ hai đã hết

    Thời gian trôi kéo chúng mình mải miết
    Từ giảng đường khoa đến ký túc xá yêu thương
    Bạn cùng tôi chung nỗi nhọc đường trường
    Chẳng ai thương, mình đành thương nhau vậy.

    Những chuyện đời bạn và tôi đều thấy
    Nỗi buồn dâng đầy vây kín niềm vui
    Bài học dài khiêm tốn nhường lui
    Trước trang thơ tình chúng mình cùng mê mải,

    Những cuộc xe-mi-na về điều phải trái
    Đâu tình yêu, đâu không phải tình yêu
    Cái hôn chợ trời đáng giá bao nhiêu
    Chuyện tình "Ri đô" và chuyện tình "Bếp núc"

    Và khi buồn ta hát vang trời ca khúc
    Của quê hương nơi bạn, tôi sinh
    Tôi ôm cây đàn tích tịch tình tinh
    Bạn gõ mặt hòm bằng cốc chén

    Có một lần tôi đi rón rén
    Lén vẽ râu lên mặt bạn ngủ say
    Khi bạn dậy cả phòng cười lăn quay
    Bạn tròn mắt ngây người vì chẳng biết

    Rồi một lần trái tim tôi tha thiết
    Đập bồi hồi chẳng biết do đâu
    Tôi âu sầu ngồi bên bạn rất lâu
    Bạn thấu hiểu những điều tôi không rõ

    Năm thứ nhất qua đi với nhiều bỡ ngỡ
    Năm thứ hai cửa đời rộng mở hơn
    Ta phân biệt dần chất gỗ với nước sơn
    Chợt thấy rõ đời muôn phần phức tạp

    Năm thứ hai một quãng đời ấm áp
    Quãng đời chưa giải đáp được điều chi
    Chưa hẹn ngày xa và định buổi chia ly
    Tình bạn sẻ san bao ngọt ngào hương vị
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    mời bạn cùng thưởng thức bài thơ tôi thích
    Thơ tình bên trang toán
    (thầy giáo Lê Thống Nhất)
    Ba đường trung tuyến đồng quy
    Hai ta không hiểu lẽ gì lại xa?
    Khó như bài toán Phecma
    Anh làm anh chẳng tìm ra nổi mình!
    Chia ba một góc tội tình
    Xin em đừng sẽ trái tim dại khờ
    Đường thẳng thì mỏng như tơ
    Tình ta nhiều lúc lại như kén tằm
    Đường tròn nhìn rõ hơn trăng
    Nhìn em chẳng thấy , vẫn nằm trong mây
    Trục kia bao số lấp đầy
    Giữa hai ta chỉ mưa bay kín trời
    ơle cầu bắc 7 nơi
    Anh xin 1 chiếc đừng rơi giữa lòng
    Điểm dừng làm đẹp đưòng cong
    Em xa anh liệu có nhớ anh ?
    Hàm kia đồng biến rất nhanh
    Bến anh vò võ bao canh đợi đò...
    Góc kia có mấy độ đo
    Tim yêu ai dễ mà dò nông sâu
    Lang thang bài toán ba mầu
    Trong anh tìm mãi một câu giã từ
    Số ảo mà vẫn thực ư?
    Nhìn ra cứ ngỡ em vừa thoáng qua
    Xoay tròn Rubic trong ta
    Tình yêu không biết hiện ra mặt nào?
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hơ hơ bên cạnh cốc rượu ko thể thiếu vần thơ này :
    Rượu chè cờ bạc muôn đời thịnh
    Học hành tu chí vạn kiếp suy...
    Chốn Hà Thành bóp chết tuổi thanh xuân
    Trường Bách Khoa chôn vùi thời trai trẻ
    hê hê tạm nghỉ cái để còn xem phản ứng mọi người ra sao
  4. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Góp tý với bạn "anhdungbk25" nhỉ!
    Hàng phượng vĩ vẫn buông chùm hoa nở
    Nhẹ nhàng thêu vào áo em tôi...
    Em đứng đó - xanh khoảng trời mùa hạ
    Cho sân trường ngập nắng vàng soi...
    Ôi đôi mắt trong veo như hạt nắng
    Ngỡ lọc qua mấy lớp tinh cầu
    Xiên kẽ lá, ngập ngừng rơi xuống
    Lấp lánh sắc màu, bối rối lòng nhau...
    Yêu em lắm, ơi "tháng ngày đi học"
    Vắng em rồi, ve lột xác hay chưa?
    Mà cánh phượng chớm màu biêng biếc
    Mây ngập ngừng, bịn rịn hạt mưa...
  5. Thai_van_con_Nguyen

    Thai_van_con_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ............
    ...
    Em có nghe, nghe những tiếng đằm sâu
    Không phải tiếng của muôn vàn ảo vọng
    Là chính anh giữa đời thường... và mộng
    Cất tiếng yêu thương tự đáy tâm hồn
    Em có nghe gió thổi giữa chiều êm
    Giọt nắng nào rớt nhẹ bên thềm
    Mặt trời đi ngủ, tầng cây ngả bóng
    Mây chờ trăng lên buông nhẹ áo choàng...
    Em có nghe im lặng... mơ màng...
    Tiếng em đó, anh nghe hòa trong tim...Tim thời gian ngừng đập
    Vũ trụ bao la
    Chỉ hai ta trong buổi gặp ban đầu
    Hát cùng nhau
    Em có nghe?
    Và anh vẫn nghe...
  6. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    PNA muốn tỏ "tình củm" với em "tâm hồn CUA ĐÁ" mà chưa biết làm cách nào ấn tượng nhất. Bằng lời thì "diễm xưa" rồi, sau một hồi "vò quần xé áo", PNA hét lên một tiếng: "Ơ-RÊ-KA!" - làm mấy chú cún nhà hàng xóm đang đùa rỡn trước cổng cong đuôi chạy mất - "Thơ, thơ... Chỉ có thơ là ý nhị và ấn tượng nhất!". Nhưng... PNA lại chẳng biết "thổi hồn vào thơ" (hồi còn SV, PNA cũng thử "tỉnh tò" bằng cách này với tận mấy em lận, nhưng đều "xôi hỏng bỏng không" vì thơ của PNA... "củ chuối" quá!). Sau một hồi suy nghĩ, PNA đành bẽn lẽn cầu cạnh "VIRTUE_V". Tất nhiên, "VIRTUE_V" phải giúp rồi, nhưng cũng phải kèm theo một khoản "nhuận bút" tương đối hậu hĩnh!
    Này cô bé mắt nai tròn ngơ ngác... (*)
    Sao bé buồn, lệ đọng trên mi?
    Sao đường kia, lối cũ không về?
    Lại để tôi phải đi tìm... ngơ ngẩn.
    Này cô bé, tại sao cô không nói?
    Không nụ cười xinh xắn nở trên môi?
    Tôi chẳng mong chi hơn một nụ cười
    Một ánh mắt thoáng mơ màng của bé...
    Này cô bé, tôi giận rồi đấy nhé!
    Tôi nói hoài, bé có hiểu tôi không?
    Tôi chỉ có một trái tim nho nhỏ
    Nguyện dâng cầu, bé có nhận không?
    (*): nghe đâu cô bé "tâm hồn CUA ĐÁ" cận thì phải!
    Chẳng biết PNA đã kịp gửi tới "tâm hồn CUA ĐÁ" chưa? Hình như hôm nay cô bé "tâm hồn CUA ĐÁ" hồi hương thì phải. VIRTUE_V cứ công bố lên đây để các đồng hương được biết! Bây giờ, VIRTUE_V phải "xử lý" số quà hậu tạ của PNA đây!
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY LÀ THẨN CHỨ ĐÂU PHẢI THƠ ? THÔI, THÔNG CẢM, ĐANG YÊU CÓ AI BÌNH THƯỜNG ĐÂU, NHỈ ?
    Trêu tí nè:
    Một nỗi nhớ bất chợt
    Khiến pna đi lang thang
    Ui mắt Đá mêng mang
    Điều gì làm anh thẩn?? He, he
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    nhận được tin em lúc nhá nhem
    mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    trong thư loằng ngoằng năm bẩy chữ
    anh ạ , ngày mai họ lấy em?????????
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    nhận thư xong thì chàng trai cú quá viết lại cho cô gái
    nếu biết ngày mai anh lấy chồng
    anh về lấy vợ thế là song
    tuy rằng vợ anh ko xinh lắm
    nhưng cũng hơn em cái thật lòng

Chia sẻ trang này