1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hehe,PNA làm thơ hay quá nhưng ko thể bằng SUN đây,sao dạo này mình viết mà thơ cứ ra đầy mồm
    Thân tặng P N A
    (Câu đầu lấy trong bài Trâu ơi,chứ ko phải nói PNA là con trâu,PNA cứ viết tắt là A cho nhanh,thích lục bát Sun chiều lục bát)
    A ơi anh bảo A này
    Anh biết chú muốn thơ cày cùng anh
    Làm thơ thì phải cho tanh
    Nếu ko làm được thì đành nhường thôi
    Làm thơ đâu như ăn xôi
    Lấy mồm mà đớp được rồi là xong
    Làm thơ phải có chờ mong
    Người nghe cảm nhận trong lòng thấy vui
    Làm thơ như có ai xui
    Thơ thì đã kém còn tui giận hờn
    Làm thơ thì phải cho trơn
    Câu cú ngăn nắp là hơn được người
    Nghe thơ Nờ A buồn cười
    Ý thơ lủng đoạn đành tươi tắn lòng
    Mặc dù cảm nhận bên trong
    Thơ văn quá kém chờ mong được gì
    Chỉ mong có cái bánh mỳ
    Cho Nờ A đớp khỏi bì anh em
    Thơ đây để mọi người xem
    SUN là nhất cả đóng tem được rồi
    Mong sao có chỗ mà ngồi
    Để Nờ A khỏi lôi thôi trong mình
    Đó là câu nói chân tình
    Đọc xong tất cả cứ bình đi nha
    Mọi người đừng có kêu la
    Để Nờ A khỏi quay ra quay vào
    Thôi đành tạm có lời chào
    Chúc Nờ A khoẻ để cào em Na
    (PS:Muốn biết em Na là em nào,mời mọi người đọc bài thơ trên)

  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0

    Thân tặng SUN và các bạn...
    Đọc thơ chú viết tặng anh
    Mà như ăn cá mè tanh, SUN à
    Chú nói đến chuyện em Na
    Người yêu của chú, sao ra thế này?
    Anh bảo cho chú SUN hay
    Của mình không giữ, có ngày mất toi.
    Mấy hôm nay trời rất oi
    Anh lại nhớ thuở ta ngồi off lai
    Thằng nhậu thì nhậu lai rai
    Đứa ăn thì cứ ăn hoài không thôi
    Nhưng còn cái chuyện giời ơi
    Ăn xong là phải có người trả chi
    Chú SUN chẳng nói câu gì
    Ngồi im thin thít như là bụng đau
    Cô Đá nhìn trước nhìn sau
    Cậu Dũng thì cứ làu bàu? hết pin (điện thoại di động)
    Thu Lam cũng thế, ngồi im
    VI VU RE mắt liếc nhìn đâu đâu
    Thainguyen (001) mắt mũi đỏ ngầu
    Hình như tớ bị đau đầu hay sao
    Em Hải nói chuyện ào ào
    Anpha thì lại đi vào đi ra
    May sao có P N A
    Ai tính cái chuyện thì.. là? ơ..ê
    Chỉ cần nháy mắt cười khì...
    Tính anh, SUN có lạ gì nữa đâu...
    Không muốn nhắc lại, chú đau
    Anh em mình vẫn quý nhau cơ mà
    Người ta nói. Kệ người ta
    Nói nhau rồi vẫn cứ là anh em
    Ai đi tính chuyện lèm nhèm
    Để thằng Gz nó mừng nó vui
    Anh đã nói chú nhiều rồi
    Làm thơ là để cho đời nên thơ
    Anh nói từ nãy đến giờ
    Nếu chú chưa hiểu, thì nhờ G RU?​
    Anh phải đi ấy cái đã...
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 30/07/2004
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thì đã có ai nghiêm cấm đâu anh, em chỉ muốn hướng mọi người không nên viết hoài cái thứ thơ đấy. Có thể anh là con trai, anh đọc thấy nó bình thường , còn con gái chắc gì đã thế, em đọc là thấy dị ứng lắm rồi, huống hồ có cả 2m 16 tuổi như em triệu thanh hải
    Nhỡ khách viếng thăm vào đọc thấy mấy bài thơ kiểu đấy thì có hay không ạ, họ sẽ nhìn TN như thế nào nhỉ
    Ai đời lại đi nói box GDGT nói mạnh hơn nhiều thế, cái đó là hiển nhiên rùi, vì là box GDGT mà, còn đây là box TN anh ạ, hix hix . box GDGT và box TN cũng giống như kiểu............... kiểu nào nhỉ, khó nói quá A,` ví dụ thía này
    Cùng là con người anh, nhưng quần áo trang phục của anh mặc ở nơi làm việc KHÁC ở nơi tắm biển
    Cùng là câu nói ngọt ngào với vợ anh, nhưng khi anh nói với chị ấy thì nói ở cơ quan, ngoài xh, phòng khách ....KHÁC với ở phòng tắm, trên giường
    Anh già roài , em nói thía chắc anh hiểu . Mà không hiểu thì lấy vợ rùi sẽ hiểu
    P/S : So ri các bác, topic thơ mà em cứ chui vào viết
    hix hix, sao em không biết làm thơ vậy các bác thơ con cóc , thơ củ chuối em cũng kô bít làm Thấy các bác viết ầm ầm mà em tủi thân quá
    Nhưng em đc anh tháinguyen001 an ủi : kô biết làm thơ thì vào bình loạn

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 31/07/2004
  4. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Quả thật PNA là một kẻ đại tài. Hắn viết văn thơ mà cứ dễ như thò tay vào trong tuý quần lấy ra một cái kẹo. Lâu ko gặp, dạo này công lực của PNA đã đến mức thượng thừa, Quản bút của hắn cũng xuất hiện thêm nhiều độc chiêu mới. Mọi người chú ý và phải thật cẩn thận khi đối diện với hắn....
    Tặng PNA bài thơ con cóc rất củ chuối này. Vui vẻ thôi mà, Thainguyen001 sợ PNA buồn vì không gặp đối thủ và cũng sợ PNA nhàn cư vi bất thiện nên mới viết trêu vậy thôi. Nếu mà có giận quá cũng xin bỏ qua nhé....
    P-N-A, kể ba hoa
    Lợi dụng Gru cu đi xa
    Đến tán tỉnh Anhpha
    Đi xe bavécta
    Tay cầm trai côca
    Vừa uống vừa Vítga
    Bỗng gặp một bóng ma
    Quỳ lậy xuống xin Tha
    Như sưng tội với Cha
    Ngẩng mặt lên hoá Ra
    Đúng là Sun đại Ca
    P-N-A chạy lên tầng 3
    Nhưng SUN đâu có Tha
    Sun rút khẩu A-KA
    Tiễn biệt P-N-A
    Cho đến ngày hôm Qua
    Khi đám ma diễn ra
    Mọi người đều xót xa./.
  5. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

    Khi cuộc sống khối khó
    Anpha đi cất vó
    PNA đặt đó
    Gru cu nhăn nhó
    Chạy theo sau con chó (Gru cu làm thêm trong một nhà giầu có, buổi chiều phải dắt chó đi tiểu)
    VI VU RE Ngồi trong xó
    Chờ đợi ăn phở ngó
    Sun biệt danh chim ó
    Thấy ở đâu giầu có
    Là lại dình đến thó
    Cuộc sống thật gò bó./.
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hì bác thainguyên ơi hôm nay vừa đi đá bóng về thì
    Đang vui bỗng chợt ngẩn người
    Buồn từ đâu đến nụ cười cắt ngang
    Dừng chân đứng lại bên đường
    Tạt vào thằng bạn đánh tan nỗi buôn
    (hi hi đáng nhẽ là bụi cây nhưng nhu thế thì mất lịch sự quá)

    Được anhdungbk25 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 31/07/2004
  7. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Nhảy sang văn học tí, ké ở đây để bà con khỏi kêu mình câu topic...
    Vì bây giờ ở đây có tới 2 chú CHIM ĐANG SUN. Chắc các chú là dân gốc Hàn Quốc nên mới sun này sun nọ...
    Anh làm câu đối thế này:
    Sun mãi Sun chim, chim cả hai đều bị SUN cả.
    Chú thích:
    Sun mãi - Sun_forever
    Sun chim - Sunflowerboy (Boy có thể dịch là chim trong từ điển SV...)
    Cả nhà đối đê.......

  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chú Gr7z ra vế đối hóc búa quá, anh không nhiều thời gian vì hôm nay là thứ bảy, chỉ xin đưa ra hai vế đối tương đối thôi, hôm khác sẽ chuẩn hơn. Thông cảm
    Sun mãi Sun chim, chim cả hai đều bị SUN cả.
    Gờ rờ gờ zét, rét độ 7 mà không "Cương" được
    Đá qua Đá lại, lại lần ba cũng không "Đá" nổi
    Lưu ý cái từ "Đá" nhé...
    Anh phải đi ấy cái đã...
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 31/07/2004
  9. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú ra câu đối quá hay. Hẳn Trạng Quỳnh hay Đoàn Thị Điểm mà có tái sinh cũng xin chịu ko thể đưa ra được một câu đối hay như vậy. Bác PNA dạo này văn thơ của bác bị mai một rồi hay sao ấy. Làm vế đối quá dở, bác làm mọi người thất vọng quá đấy.
    Anh cũng xin góp vui với chú Grzzzzzzz. Tại vì câu đối của chú hơi chuối nên để có được câu đối xứng tầm anh cũng đưa lại một câu chuối cũng chẳng kém. Vui là chính mà!!! Mọi người thông cảm nhé!!!
    Sun mãi Sun chim, chim cả hai đều bị SUN cả.
    Yêu mãi Yêu cua, cua cả hai đều đáng YÊU cả .​

    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 01/08/2004
  10. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Câu này chỉnh về vế đối nhưng mà nghĩa thì thế nào?
    To PNA.
    Sun mãi sun chim, chim cả hai đều bị sun cả
    Đá yêu đá thương, thương anh thì đừng có đá anh
    Chú thấy anh đối chỉnh chưa? Cỡ chú có mà theo anh dài dài...

Chia sẻ trang này