1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chú cũng có vẻ thích đối đáp nhỉ. Cặp câu của chú không phù hợp rồi. Cái cần đối thì chú mày lại ko đối được.
    CHIM đâu có thể lấy THƯƠNG và ...hai đều bị... đâu có thể dùng cụm từ ...thì đừng có... để đối. Nhưng nói chung, về tổng thể thì cũng hay.
    Anh chú thích cho chú mày nhé. Ở câu đối của anh, có hai người con gái. Một người tên là Mãi và một người tên Cua. Vậy là chú "ngộ" ra rồi chứ. :-))
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 01/08/2004
  2. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú mày khó tính nhể. Thì thế này ổn chưa?
    Đuổi chim đuổi ****, **** bay lên vì bị đuổi bay.
    Có vẻ như phong trào hơi kém nhể? Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có anh, chú TN001, chú PNA.

    Được Grzzzzzzz sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 01/08/2004
    Được Grzzzzzzz sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 01/08/2004
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hu hu cái khoản đối đáp thế này đúng là khó (chính ra là do câu bác ra chán quá đấy mà )
    thôi thì em cứ câu chữ đối lại vậy
    Đi chơi Đi học, học mãi cũng chỉ để Đi học
    hi hi các bác có gì dạy bảo nhé chứ em đúng là ko hiểu gì về luật đối đâu(nghe đâu vừa phải chỉnh về ngữ và nghĩa )
    các bác thấy em đối thế có ổn chưa
    Được anhdungbk25 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 01/08/2004
  4. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Câu đối của chú ko được, Chú đọc lại bài của anh viết ở trên mà xem, với lại đoạn sau có vẻ hơi lủng củng
    học mãi cũng chỉ để Đi học
    Mà hoan nghênh chú tham gia nhé.
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hì hì
    câu "học mãi cũng chir để đi học" ý của em là cái sự học ấy mà học mãi rồi cũng chỉ để đi học (em ko biết diễn tả thế nào nhỉ )
    anh cử tạm hiểu là cái sự đào tạo của ta học rồi chỉ để đi học
    khác vời kiểu học rồi để đi làm
    hi hi lủng củng quá nhỉ
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hì hôm nay ko có tác phẩm mới
    bàn 3 501 D6
    Học ko yêu hao mòn tuổi trẻ
    Yêu ko học bán rẻ tương lai
    Học làm chi cho đầu to mắt cận
    Yêu làm chi cho ân hận mai sau?
    Đời là một cuộc bể dâu
    Sóng cồn chìm nổi biết đâu mà tìm
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Tôi yêu em bởi em là nắng
    Mà nắng nào chẳng lung linh
    Tôi yêu em bởi em là hoa
    Mà hoa nào mà chẳng khoe sắc
    hì hì hết vốn rùi bác nào giúp em đi
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em bởi em như giặc
    Cứ đêm về mặc sức tung hoành
    Tôi yêu em bởi em là chanh
    Vắt hết nước vẫn dùng được vỏ
    Tôi yêu em vì môi em mọng đỏ
    Hôn một lần rồi bỏ vợ cũng xong
    Tôi yêu em bởi em là ong
    Em mà chích thì chỗ nào cũng sướng...
    Anh phải đi ấy cái đã...
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hi hi đúng là bác PNA có khác
    văn thơ lênh láng chảy tồ tồ
    Đêm nằm mơ mộng đái ra thơ
    em xin bái phục bác
  10. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đang trong giai đoạn Thực hành các câu đối, các chú làm thơ thì tạm thời Stop nhé. Ko thì chú Gru Cu sẽ buồn và không tham gia nữa đâu,
    Thôi, để an ủi Gru Cu anh ra một vế đối, chú hoàn thành nốt vế còn lại nhé. Ngoài ra, rất mong sự tham gia của mọi người
    Sun chim câu cá, cá câu được toàn cá chim​

Chia sẻ trang này