1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Khoản đối điếc này anh hơi kém chú Dũng Bê Tha ạ. Chỉ xin góp một câu thôi:
    Nước đường phải có quả chanh
    Con gái cũng phải sở khanh đầy mình
    Anh phải đi ấy cái đã...
  2. NgocLan_tn

    NgocLan_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ hay là câu đối đấy
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ui anh PNA đối được đấy (em thấy về nghĩa còn khoản khác thì em chưa dám nói)
    to ngọc lan : cả thơ và câu đối nói chung là ngẫu hứng mà
  4. NgocLan_tn

    NgocLan_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thể chẳng khác gì:
    Trai tài thì lắm máu dê
    Gái sắc thì cũng đi về sở khanh
    à??????
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hơ C9 403
    bài này ở bàn cuối hôm học cơ lý thuyết tôi đọc được
    Nắng sớm thương cha:
    nợ cha một sự nghiệp!
    chiều tà nhớ mẹ:
    nợ mẹ một nàng dâu!
  6. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tối đến đi câu
    Cá không câu mà câu gái
    Đêm về trắn trọc
    Kì này mình học lại mấy môn?

    ------------------------------------------------
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Trước ánh hoàng hôn
    Nhớ thương về người cũ
    Bình minh mỗi độ
    Nhớ người của ngày mai

    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh có vế đối này, anh cũng không đối đươc. Bây giờ phải ra điều kiện, thành viên nào đối được thì được tiếp tục ra vế đối mới.
    "Box Thái Nguyên, nguyên một box thành viên bóc mẽ nhau"
    Anh phải đi ấy cái đã...
  9. bucroiday

    bucroiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [red] ĐỐi hả, cũng hay đấy!
    Cô gái củ chi chỉ cu hỏi củ chi!
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hơ lại đối ah em xin khất hôm nay vừa làm được bài thơ post lên cho mọi người đọc
    NHỚ EM
    nhớ em ra đứng đỉnh đèo
    bỗng đâu có một chú mèo gâu gâu
    nhớ em ra đứng bờ dâu
    bỗng đâu có một con trâu đứng tè
    nhớ em ra đứng đầu hè
    hihi ?. hết vốn các bác giúp em nhé

Chia sẻ trang này