1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chú Dũng ơi, Chú đưa ra đây là một vế đối hoàn chỉnh rồi còn gì.
    Nắng sớm <>Chiều tà
    Thương cha = Nhớ mẹ
    Sự nghiệp <> Nàng Dâu
    Hai câu đầu nói về một chàng trai có lỗi với bố khi con đường công danh và sự nghiệp ko được như mong muốn của người cha
    Hai câu thơ sau nói về sự bất hiếu (Chưa làm chòn chữ Hiếu) Đối với mẹ già.
    Chú Dũng gia đề như vậy thì làm sao mà anh em đối lại được.
    Anh cũng xin tham gia với chú.
    Anh sẽ lấy vợ và chồng thay cho Cha và Mẹ. Mưa khuya đối với Nắng sớm, Sáng rạng đối với chiều tà. Thương <>ghét, quên<>nhớ, nợ được thay bằng từ đồng nghĩa cắm.
    Mưa khuya ghét Chồng
    Cắm chồng một cái sừng
    Sáng rạng quên vợ
    Cắm vợ một đêm thâu
    Vui là chính, còn thực ra thì câu của anh ko thể xứng tầm với câu của chú Dũng được
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ko ai đối ah
    Gái củ chi chỉ cu hỏi củ chi
    em xin đối (biết là ko chỉnh nhưng do ko thấy bác nào em phải mạn phép)
    trai láng hạ lạ háng gái láng hạ
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Tôi 1 mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có 1 ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên :8
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Xẩm Sinh viên
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cuộc đời anh sinh viên
    Hết tiền nhà lại nghèo
    Nhà xa hết gạo ngồi nhìn
    Chúng nó ăn cơm
    Anh đây tiền không có
    Đành vùi chăn nhắm mắt
    Chờ cho chóng qua ngày
    Chiều chiều đi ăn cơm
    Sáu thằng ngồi một bàn
    Giành nhau miếng thịt mỏng tèo
    Cơm cháy cơm khê
    Có hôm thì cơm nát
    Mà con ngồi ăn hết
    Vì thương ba má nghèo
    Mùa thi em ơi
    Mắt mờ bụng cồn cào
    Làm sao ôn được bài nào
    Năm sáu đôi môi
    Chung nhau nồi canh loãng
    Thằng nào may mắn lắm
    Được đôi ba miếng su hào
    Cuộc đời anh sinh viên
    Hết tiền nhà lại nghèo
    Mà em cứ đòi hỏi nhiều
    Nên anh đành phải hứa
    Hẹn rằng 5 năm nữa
    Là khi ra trường
    Học bổng anh sinh viên
    Mỗi thằng được 1 hào
    Làm sao có đủ tiền xài
    Em có thương anh
    Cho anh thêm hào nữa
    Một hào anh ăn cháo
    Hào kia anh hút thuốc lào
    Ở nhà cha biên thư
    Gắng học hành thành tài
    Ngày sau có việc mà làm
    Cố gắng nên con
    Không đua đòi chúng nó
    Học hành tuy gian khó
    Ngày sau có việc làm
    Học hành chi nơi đây
    Suốt ngày chỉ rượu chè
    Lại thêm cái tật ngủ ngày
    Đến lúc đi thi
    Anh mang bài ra chép
    Bị người ta trông thấy
    Trời ơi hỡi ông trời
    Rời trường sau 5 năm
    Trên tay cầm mảnh bằng
    Hỏi ra bố nàng bảo rằng
    Nó đếch yêu anh
    Nó yêu thằng giám đốc
    Hỏi đời sao cay đắng
    Trời ơi hỡi ông trời
    Học hành sau 5 năm
    Tay cầm một mảnh bằng
    Người yêu không còn đợi chờ
    Anh vẫn lang thang
    Trên con đường năm ấy
    Tìm người yêu đâu thấy
    Người yêu đi lấy chồng
    Trở về sau bao năm
    Bố mẹ làm thịt gà
    Mừng con lâu ngày trở về
    Ôi đứa con trai
    Sau bao ngày xa cách
    Giật mình anh thức giấc
    Trời ơi mơ giữa ban ngày
    Học hành sau 5 năm
    Kiếm được một mảnh bằng
    Thì hay nó cũng bằng thừa
    Do thiếu phong bao
    Không ai nhận anh hết
    Sự đời sao ********
    Tiền ơi hỡi ơi tiền
    Bỏ nhà đi lang thang
    May gặp được thằng bạn
    Ngày xưa nó học cùng trường
    Đi trên chiếc Spacy
    Đưa anh về nhà nó
    Kể từ ngày hôm đó
    Là anh có việc làm
    Cuộc đời đau thương thay
    Gặp được vợ thằng bạn
    Thì ra đó lại là nàng
    Béo tốt hơn xưa
    Không đen gầy như trước
    Hỏi đời sao cay đắng
    Trời ơi hỡi ông trời
    Kể từ khi sang ngang
    Lấy được thằng chồng giầu
    Là em thích ở nhà lầu
    Thích cưỡi Viva
    Thích đi cà fê đắng
    Chỉ mình tôi cay đắng
    Là anh kĩ sư quèn
    (Cơm tám chim quay
    Em ăn ngày ba bữa
    Còn anh thì bô nhếch
    Mì tôm nhá cả ngày)
    Học hành sau 5 năm
    Trên tay cầm mảnh bằng
    Tìm đâu cái việc mà làm
    Vứt nó đi anh
    Theo em về buôn bán
    Ngày ngày đi xe máy
    Rượu bia uống bét nhè
    Cuộc đời đau thương thay
    Người ta sống chỉ vì tiền
    Anh quyết đi buôn
    Mong cuộc đời đổi khác
    Nào ngờ quân gian ác
    Lừa anh lấy hết tiền
    Một chiều ra sân ga
    Trấn lột một thằng già
    Ngờ đâu nó là bụi đời
    Nó rút dao ra
    Đâm anh vài ba nhát
    Cuộc đời anh tan nát
    Trời ơi hỡi ông trời
    Một chiều sang Bắc Ninh
    Xúi giục bọn nhà nghèo
    Cầm dao cướp bọn nhà giàu
    Tay súng tay dao
    Anh lao vào ăn cướp
    Nào ngờ ngay sau đó
    Là anh đã trong tù
    Rời tù sau 5 năm
    Mắt chột què một giò
    Lại thêm cái sẹo ở đầu
    Đói rách bơ vơ
    Ngất bên hồ Hoàn Kiếm
    Nào ngờ Kim Quy đến
    Bảo anh hãy đánh đề
    Tỉnh dậy sau cơn mơ
    Biết mình được phù hộ
    Lòng anh thấy thật rộn ràng
    Biết thắng cho nên
    Anh mang giày đi cắm
    Và rồi ngay sau đó
    Là anh đã trúng đề
    Cuộc đời anh lên tiên
    Lấy được người vợ hiền
    Cùng anh trang trải nợ nần
    Mua chiếc Vila
    Anh đi làm cạnh nó
    Cuộc đời anh thế đó
    Tựa như giấc mơ hồng
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    chán các bác quá
    Ngồi buồn móc đít ngủi chơi
    Ngửi song mới biết sự đời thối tha
    tha lỗi tha lỗi
  6. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

    To Anhdungbk25: Quả thật, anh cũng rất muốn tham gia Topic thơ của chú. Nhưng lực bất tòng tâm quá, mà chú cũng biết đấy, làm thơ là nó phải có hứng (Dạo này anh đang ko có cảm hứng). Chỉ có mỗi hai anh em mình tham gia thì chán phèo. Ít nhất cũng phải có chú Gru cu và PNA nữa thì topic này mới phát triển được chú mày ạ.
  7. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Có anh. Dao này anh hơi bận tí chú Dũng thông cảm. Gì chứ thơ với thẩn là phải có hứng.
    Chú TN001 làm gì mà không hứng. Bị bồ đá hả?
    À. Chú nào kiếm hộ anh bài thơ ở trong sách cấp 1 hay 2 gì đấy có câu đầu thế này:
    Những ngày mẹ về quê
    Là những ngày bão nổi
    ....
    Thanks
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Thà hôn em để rồi ăn tát
    Còn hơn để thằng khác nó hôn em
  9. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chú Dũng nói vậy là ko ổn đâu. Nhỡ đâu có chú em nào đọc bài và thực hiện như chú dạy thì hỏng
    Anh trước đây cũng suýt đến tan nát cái mạng cũng chỉ vì suy nghĩ như chú đấy
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    À, cái chuyện đấy là thế này:
    Nhớ về cái chuyện ngày xưa
    Thái nguyên 01 cũng vừa biết yêu
    Trai tân lại sẵn máu liều
    Tìm đến em Đá, ra điều mến em
    Rủ ra Hương Tràm ăn kem
    Nhìn má em đỏ, thấy thèm được hôn
    Em Đá nổi giận mất khôn
    Tát cho một phát, kinh hồn TN (01)
    Anh phải đi ấy cái đã...

Chia sẻ trang này