1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    lâu quá chưa có bài nào thôi thì cố mỗi lần online làm vài bài
    hôm này mình mò sang c13 để ôn thi học kì thấy các bạn khối
    D nhiều thơ ghê
    trích
    có khi nào trên đường đời vội vã
    tôi vội vàng bước vội qua nhau
    .... quên rồi
    Anh là đội quân đổ bộ vào trái tim em
    Đội quân ấy chiếm lấy hàng rào thứ nhất
    Còn em là quân thù hèn nhát
    Đã đầu hàng ngay phát súng đầu tiên
  2. capitong

    capitong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình cuối mùa thu
    Xuân Quỳnh
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.
  3. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Xin sửa lại bài thơ của AnhDung nhé. Ngày trước mình đọc là thế này cơ:
    Anh nhảy dù vào trái tim em
    Quân đổ bộ chiếm hàng rào thứ nhất
    Trái tim em vốn là tên hèn nhát
    Nên đầu hàng ngày phát súng đầu tiên.
  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là hai bài thơ tặng riêng Anpha Girl, hehe.
    Không đề 1
    Anh có bao giờ vẽ trọn một cánh chim
    Ngơ ngác gió đồng chiều chao đảo nắng
    Phút lá chạm bên thềm - người quay lưng lẳng lặng
    Hoạ bóng mình ... loang lổ ... hư không
    Anh có bao giờ giữ trọn một trái tim
    Gửi vào hạ khúc đồng dao năm ấy
    In xác phượng vào tình ca - bùng cháy
    Rớt xuống hồ - tro lạnh trở mình rơi
    Lối xưa về anh khẽ gọi T'' ơi
    Không đề 2
    Anh login một chiều lướt web
    Net hoang tàn vì thiếu nick em yêu
    Phút cô đơn anh vào Box Thái Nguyên
    Hi vọng em gửi một dòng tin nhắn
    Anh nhớ em mong em nhiều nhiều lắm
    Gửi thư hoài vẫn chẳng nhận hồi âm
    Im ắng quá, phải chăng con chữ câm
    Rồi biểu tượng vô hồn như đá lạnh
    Log off rồi nghe nỗi nhớ chơi vơi....
    Hehe, đại ca Gzzz đâu rồi?????????
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    anh tee viết sang topic này cho tập trung, anh nhé http://ttvnol.com/Thainguyen/395080.ttvn
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    anh tee_eh viết vào đây cho tập trung, anh nhé
    http://ttvnol.com/Thainguyen/395080.ttvn
  7. capitong

    capitong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm đề thi...
    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Cố viết mà chẳng được câu nào
    Khen ai ra đề, ôi chao khéo
    Quả là đầu óc có tầm cao
    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Mấy bác giám thị thật gắt gao
    Bên ngoài, giám sát viên thao láo
    Biên bản đình chỉ sẵn giơ cao...
    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Thế là bạn bè hết ăn khao
    Định mời chúng nó chầu sủi cảo
    Thi trượt, cũng tốt, càng đỡ khao
    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Nhìn tờ giấy trắng lòng nôn nao
    Lại mất một năm tốn cơm gạo
    Tuổi xanh lãng phí buồn biết bao!
    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Nhưng tự hỏi ta chăm đâu nào?
    Ôn văn, luyện võ ta chưa thạo
    Bạn nhạo, thầy chê, trốn nơi nao?
    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Cầu mong chỉ giống giấc chiêm bao
    Than ôi! Nhưng đó là mơ hão
    Lười học đừng nuôi mộng anh hào
    Đề thi lịch sử khó làm sao
    Ra chợ vài chục một bộ phao
    Nhưng không! Anh đây quyết trong sạch
    Không đỗ mà đầu vẫn ngẩng cao
    (...)
  8. capitong

    capitong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ký túc xá đêm mưa ( Trời đang mưa to quá !)
    Ký túc xá những đêm mưa rơi,
    Tôi ôm đàn hát thi cùng con nhái
    Con nhái hát hay nên bạn bè nó nhày
    Còn giọng hát tôi buồn nên lũ bạn nằm co
    Tôi hát về những bữa ăn sáng hơi no
    Tôi hát về những đêm học bài không dám ngủ
    Chập choạng trong cơn mơ thấy mình thi trúng tủ
    Tỉnh dậy rồi lại thấy lo lo
    Tôi là thằng Bờm không có chiếc quạt mo
    Chẳng cần nắm xôi nên đói hoa cả mắt.
    Trên đường về thăm mẹ màng túi viêm đau thắt.
    Ký túc xá những đêm mưa!!!
    Kỹ túc xá những đêm mưa rơi
    Tôi ôm đàn hát thi cùng con nhái
    Con nhái hát hay nên bạn bè nó nhảy
    Còn giọng hát tôi buồn nên lũ bạn hát theo!!!
    Trời mưa thế này nhớ KTX quá!
    _________________
    What life might be like?
  9. capitong

    capitong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thu Bồn ngồi với Thu Vân
    Thu Vân ngứa mắt sờ chân Thu Bồn
    Thu Vân ngồi với Thu Bồn
    Thu Bồn ngứa mắt sờ tay Thu Vân
  10. Nguyen_Mai_Pha

    Nguyen_Mai_Pha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Haha, thơ thế này mới hay chứ. Nhưng cái từ sau gieo vần sai rồi .hik ,không phai tay, kha` kha`

Chia sẻ trang này