1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capitong

    capitong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đang vui bỗng chợt ngẩn người
    Buồn từ đâu tới nỗi buồn cắt ngang
    Dừng chân đứng lại bên đàng
    Tạt vào bụi dậm đánh tan nỗi buồn
  2. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Một cái chết...................
    Anpha lên mạng một chiều mưa
    Gặp Đá tương tư , Đá buồn rầu
    Hỏi Đá nhớ ai mà như vậy
    Đá chỉ lắc đầu , Đá ngẩn ngơ
    HoaThuỷTinh online nick sáng
    Linux ẩn nick vẫn sang chào
    3 con bé tò mò bàn chuyện Đá
    Đoán rằng Đá nhớ Sun fờ lao
    Đá vẫn tương tư , Đá không nói
    Anpha lo lắng bảo Linux
    Mày xem hộ bác thằng cha ấy
    Phải chăng Gz thích làm thơ
    Linux lắc đầu bác nhầm to
    Chị Đá nhà em thích người hiền
    Gzz làm sao mà so được
    May ra 01 lọt mắt "nâu"
    THuỷtinh nãy giờ không nói năng
    Anpha hỏi mãi mới nói rằng
    Các bác quá ư là ngốc nghếch
    Chị Đá chỉ yêu PNA
    Cái Hoathuytinh rõ khùng điên
    PNA đâu phải là người hiền
    Ăn kem còn bắt bỏ thùng rác
    TháiNguyen01 còn hơn xa
    Các bác hôm nay bị làm sao
    Chị Đá yêu đâu fải người hiền
    Chỉ cần anh ta sinh (năm)79
    Dẫu rằng xấu tính vẫn được yêu
    Anpha, linux như hiểu ra
    Chắp tay , gãi gãi, khẽ thở dài
    Thì ra cô nàng yêu theo tuổi
    Để đến mai này số giàu to
    Đá chào 3 đứa không nói năng
    Quay sang thấy rõ việc chẳng lành
    Đập chết Anpha đứa đầu sỏ
    Cái tội lắm điều viết lăng nhăng
  3. nonobita83

    nonobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bài Thơ Đôi Dép

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .
    EM YÊU , ANH MÃI YÊU EM , NHƯ ĐÔI DÉP KIA, KHÔNG CÓ EM ANH MÃI MÃI CHỈ LÀ MỘT NỬA, EM , ĐẾN BÊN ANH EM NHÉ, ANH YÊU EM.....
    T_T
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    tôi đi tìm em,vâng tôi đã đi tìm
    và có thể tận trên đời này đâu đó
    em cũng đi tìm,tìm tôi như thế
    chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau.
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Nếu một ngày bạn phải chết đi
    Không huy hoàng mà âm thầm lặng lẽ
    Không cảm nhận được cái gì là cô lẻ
    chỉ nhìn thấy toàn rác ruởi của tình yêu.
    Nếu một ngày bạn chết mà không thiêu
    Xương bạc thếch, trơ sọ già trắng hếu
    Chưa cảm nhận, người nói mình là đểu
    Khi chết đi rồi vẫn có kẻ còn thương.
    Tự đốt cho mình nghi ngút một nén hương
    Để cảm nhận mình về bên kia thế giới
    Bạn có thấy minh không hề có lợi
    Khi sung sướng cuộc đời chưa hưởng hết đã ra đi .
    St.12/6/04.
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Cây tình yêu
    Trời trút đông già gọi mùa xuân ấm
    Tháng giêng nồng nàn đậu trên ngón tay
    Nhịp thời gian căng từng hơi thở
    Mùa không anh trầu cũng chẳng buồn cay

    Xoè bàn tay nhận đầy giá lạnh
    Ta ủ lửa bằng cây tình yêu
    Lửa cháy đen mặt lá
    Gọi sấm tháng Ba
    chuyển nhựa ấm lên cành
    Lùa tay vào nỗi nhớ tìm anh
    Nỗi nhớ gần thôi mà anh thì xa vắng
    Những que diêm cháy bùng hi vọng
    Sưởi nhịp tim thổn thức gọi ân tình
    Làm một cuộc du hành khắp nẻo hành tinh
    Hỏi thăm người đàn ông mà ta yêu dấu
    365 ngày không anh là 8760 giờ gió bấc
    Xuân có rượu đâu
    mà chuốc được say mềm?

  7. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    sao ở ngoài đọc là NHẬT KÝ đến khi viết bài rồi để ý lại hoá ra là.... cac bác thông cảm

    Được falling_star34 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 18/12/2004
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh định làm thơ
    Nhưng mà đang bận, để chờ hôm sau
    Chú Dũng bê tha không post thơ nữa à.
    Topic này nhện đã chăng tơ rồi
    Anh phải đi ấy cái đã...
  9. Nguyen_Mai_Pha

    Nguyen_Mai_Pha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau anh định làm thơ
    Nhưng rồi đi ấy... khi mơ thấy nàng
    Đang say thấy ấm bàng hoàng
    Tỉnh ra ướt sũng cả màn lẫn chăn
    Anh liền chẳng chút băn khoăn
    Cởi ra ngủ tiếp lăn tăn làm gì.
    Chân dung PNA
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ấy? nàng khi ngủ, mấy khi
    Cái sự sung sướng, hoãn thì cực thân
    Một ngày đi ấy mấy lần
    Trong mơ cũng ấy, thêm phần đẹp hơn
    Pha nằm bên cạnh thấy buồn
    Ấy mình không ấy, cởi q*** làm chi
    Không ấy, anh để làm gì?
    Hay là?
    (đợi em Pha viết tiếp)
    Anh phải đi ấy cái đã...

Chia sẻ trang này