1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ui đang thi thế là cố gắng lắm rồi bác àh
    àh hai bác PNA và Gió cẩn thận ko em ngứa nghề mà tung mấy bài thơ tuyệt chiêu lên là ko còn gì để nói đâu đấy
  2. Nguyen_Mai_Pha

    Nguyen_Mai_Pha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Topic nhện đã chăng tơ
    Còn cu Anh Dũng bận chờ em yêu
    Leo cây 3 tiếng thật lâu
    Rồi em cũng nhắn một câu ngọt ngào
    "Anh yêu anh đến khi nào?
    Về đi anh nhé, đừng vào nhà em
    Em đang tổ chức Noel
    Cùng người yêu mới, em quên anh rồi"
    Bê tha cay cú kêu trời
    Tuôn trào dòng lệ, một đời nam nhi
    Một đêm đau khổ qua đi
    Lên trên Box Thái post bài tình ca
    Từ nay xin cạch đến già
    Không bao giờ nữa la cà linh tinh
    Em về em viết thơ tình
    Yêu thương chung thuỷ chỉ mình với ta
    Nhớ lời khuyên của chị Pha
    Chị ơi em đã biết là em ngu
    Không nghe lời chị từ đầu
    Động vào con gái chỉ sầu, lợi chi
    Mọi người ơi sắp đọc thơ của ANHDUNGBK nhé
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ui đừng đụng chuyện buồn của anh chứ , ko yêu anh thì
    thôi sao gió cứ đụng chạm nỗi đau này
    Anh biết là gió ngày xưa hiền lắm
    Nước trong xanh và không mặn thế đâu
    Sóng chửa hình thành hai bờ sát gần nhau
    Gió dịu dàng mơn man đôi bờ cát
    Rồi một ngày Gió không buồn ca hát
    Nước đẩy lùi hai bờ cát ra xa
    Chia tay la điều không muốn xảy ra
    Hai đứa lặng nhìn nhau trong xa tắp
    Gió gào thét khóc hai bờ xa cách
    Nước mắt hòa vào thành nước mặn hôm nay
    Gió giận hờn thổi làn nước mắt bay
    Biến thành sóng gửi đôi bờ thương nhớ
    Bãi cát trắng cũng hình thành từ đó
    Nhớ thương nhiều thành hạt cát long lanh
    Lúc êm đềm biển trở lại màu xanh
    Vẫn ấp ủ mong manh niềm hy vọng
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ha ha thi cử song rồi tiếp tục chiến thôi
    anh em nào vào giúp sức với
    Một chén cho lòng vơi nỗi nhớ,
    Hai chén cho quên buồn vu vơ.
    Ba chén cho ....lòng anh rộng mở.
    Bốn chén cho ...rộng mở lòng anh..
    Được anhdungbk25 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 25/12/2004
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Tôi chỉ một mình, một mình thôi
    Ở cũng vậy, mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi chẳng cần đời, đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi một mình, một mình thôi
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy mà thôi cũng đủ
    Cười khóc buồn vui cho 1 kiếp người
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    . Tương tư
    Ðêm qua chớp bể mưa nguồn
    Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng ?
    Cá buồn cá lội tung tăng
    Em buồn em biết đãi dằng cùng ai ?
    ***
    Ðêm qua mới gọi là đêm,
    Ruột xót như muối, Dạ mềm như dưa !
    ***
    Ðêm qua đốt đỉnh hương trầm
    Khói lên nghi ngút, âm thầm lòng ai...
    ***
    Rồi mùa rạ tốt rơm khô
    Bạn về xứ bạn, biết mô mà tìm ?
    ***
    Chim chuyền nhành ớt líu lo
    Sầu ai nên mới ốm o gầy mòn
    ***
    Một ngày năm bảy trận giông
    Anh đi nằm bãi sao không thấy về ?
    ***
    Ai về đường ấy hôm mai
    Gởi dăm điều nhớ gởi vài điều thương.
    Gởi cho đến chiếu đến giường
    Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm.
    ***
    Thiếp xa chàng như rồng nọ xa mây
    Như con chèo bẻo xa cây măng vòi.
    ***
    Gió vàng hiu hắt đêm thanh,
    Ðường xa dặm vắng xin anh đừng về.
    Mảnh trăng đã trót lời thề,
    Làm chi để gánh nặng nề riêng ai .
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Thơ với thẩn bẩn cả Tường
    ai cắt nghĩa được thì anh em xin ngả mũ xin chào
  8. Nguyen_Mai_Pha

    Nguyen_Mai_Pha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh với Dũng cũng là dêkha` kha` kha` kha`, vui quá
  9. vit_con_lon_ton

    vit_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đúng chuyên ngành của Vịt rùi đây...Từ mai có thêm tui vào rum này nữa...Dũng thấy thế nào nhỉ???? hik hik..được đó chứ???
  10. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Tặng những anh chàng "không sợ vợ già"
    ................***.................
    Em biết rằng chị sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Chị bỗng trở thành người lớn bao dung
    Em biết rằng chị sẽ chẳng nhớ em
    Bởi trái tim chị đã có thừa người khác
    Nhưng bản tình ca ở bên em chị hát
    Sẽ người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi chị sẽ quên
    Cái gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Chị bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã nói yêu thương
    Ai cũng có phút giây yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu bởi tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.
    Hì hì tặng một con người dũng cảm....

Chia sẻ trang này