1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thôi, VIRTUE_V dù sao cũng thông cảm với phản ứng của PNA, vì PNA hiện đang ở trong thế... kẹt. Nói thiệt, VIRTUE_V cũng không muốn đẩy PNA vào tình thế khó xử như vậy đâu! Ít nhất thì VIRTUE_V và PNA cũng là chiến hữu. PNA thích sống theo kiểu "tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại" thì VIRTUE_V cũng chiều thôi! Bằng lòng chưa hả PNA?
    Nhưng tốt nhất là phải có tinh thần học hỏi, cầu thị, PNA à? Muốn chiến thắng trên "tình trường" thì cũng cần phải có những chiêu bài độc đáo! Mà VIRTUE_V chắc chắc rằng, ai cũng phải công nhận một sự thật hiển nhiên, dù xã hội này có phát triển hiện đại hơn thế nào đi chăng nữa, thì THƠ vẫn luôn luôn có đất sống và cực kỳ hữu dụng trong việc bày tỏ tình cảm lứa đôi.
    Bất cứ lúc nào PNA cần, VIRTUE_V cũng sẵn lòng giúp đỡ!
    Khuyến mại cho PNA một "chiêu" nữa nè, thử áp dụng xem có hiệu quả hơn không nhé!
    Tuy nhiên, nếu PNA còn muốn được VIRTUE_V giúp đỡ thì cứ mỗi chiêu sau này, sẽ phải trả cho VIRTUE_V một khoản "nhuận bút" (tất nhiên, VIRTUE_V sẽ khuyến mại, lần sau thì hậu tạ thấp hơn lần trước chút chút, vì VIRTUE_V tính chuyện làm ăn lâu dài mà!). OK?
    Gió vẫn thổi trên từng thu lá đổ...
    Áo "Đá" mang cơn nắng hạ đi rồi
    Còn đâu nữa chiều nắng cháy trên đồi
    Lá xanh thẳm, bồi hồi bao nỗi nhớ...
    Thu lướt nhẹ trên tầng lá cỏ
    Thu xanh xao như đôi mắt "Đá" buồn...
    Sao trong tim phảng phất những niềm thương
    Cho nắng hạ đi sâu vào ký ức...
    "Đá" hiện lên trong cuộc đời thực
    Đẹp thơ ngây như một dải mây hồng...
    Để PNA bao xao xuyến trong lòng
    Đi tìm "Đá" trong màu xanh muôn thủa...
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    bác ơi dùng thơ tán g àh
    tặng bác câu thơ
    Ôi những kẻ làm thơ vẫn xuốt dời cô quạnh
    Dẫu xung quanh mình vô số mĩ nhân
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn chiến hữu của tôi ơi. Anh đã là chiến hữu nối khố, sao lại không biết VI VU RE đã dùng bài thơ này gửi cho mấy cô em Thái Nguyên rồi. Anh đoán chú là dân báo chí, nên cứ nói nhuận bút hoài, hoặc không thì đúng là chú em chuyên xào thơ đăng báo kiếm tiền rồi.
    Anh nói thật, anh làm thơ, thẩn, thấy em Lam khen "thẩn" của anh hay là được rồi, nếu không được thì anh dùng văn. Văn không được nữa anh đã có trái tim. Em Đá đâu cần thứ thơ xào ấy.?!
    Có phương thuốc chữa bênh đạo văn thơ, xào thơ đăng nhiều báo, anh viết ra để chú chữa (chú có biết tiếng Hán để bốc thuốc không? VI VU RE):
    Lục bản mộc
    Nhị lạng đinh
    Nhất trứng luộc
    Bát nhân kiễng
    Tam niên cải

  4. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To "anhdungbk25":
    Cậu lại "bé cái nhầm" rùi! Làm thơ để cho cuộc sống sinh động, thi vị hơn... Đó mới là mục tiêu chính, còn "tỉnh tò" chỉ là phụ thôi!
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    môphật em chẳng hiểu gì mong bác pan phiên dịch hộ
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chú em không hiểu thật sao? Anh phiên phiên nôm ra thế này, tất nhiên là anh nói hết sức nhẹ nhàng thôi, không cái thằng VI VU RE chiến hữu của anh nó phật lòng
    Lục bản mộc - Sáu tấm ván
    Nhị lạng đinh - Đinh (loại 5 phân) 2 lạng
    Nhất trứng luộc - Một quả trứng gà loại 1500đ
    Bát nhân kiễng - Tám người khiêng
    Tam niên cải - ba năm sau bốc VI VU RE lên, tiếp tục cho tham gia box TN.
  7. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    PNA không nên đầu độc thế hệ trẻ thế chứ.
    Thì thơ.
    Từ dạo anh vào box Thái Nguyên
    Châm trên trích dưới, lắm kẻ phiền
    Lắm kẻ kêu gào, điên thế chứ
    Bao giờ mày mới để tao yên...
    Đấy gọi là thất ngôn tứ tuyệt, bây giờ là thất ngôn bát cú:
    Thái Nguyên box có P N A
    Mới vào tưởng dâu "kẻ xuất gia"
    Ai ngờ rụch rịch, cưa em Đá
    Để chúng bạn cười ka ka ka
    P N A nghĩ mình cáo già
    Nghĩ mình bảnh choẹ, hơn người ta
    Sớm chiều làm thơ tặng em đá
    Nào ngờ em đá, tởn tới già.
    Kakaka
    Mai làm tiếp

  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Sau khi viết đoạn thơ trên. Gr7z khoái chí lắm. Còn PNA thì trên đường đi đã vô tình gặp một người con gái bị Gr7z bỏ rơi trước khi đi du học. (điều này đã được thông báo trong Topic Tán gẫu). Cô này vẫn ngày ngày nhớ mong cậu Gr7z
    Cô ta biết PNA quen Gr7z nên nhắn gửi mấy lời. PNA biên tập lại rồi gửi lên đây. Anh mong chú Gr7z có ngày đọc được mà tỉnh ngộ
    [blue]
    Từ độ anh đi ? ngoài
    Tốn thêm tiền lên Net
    Thôi xa rồi kỷ niệm
    G r z của em.
    Xin cho lạ thành quen
    Anh hòa mình viễn xứ
    Phương trời xa bên đó
    Tha thẩn những đêm buồn
    Cho tháng ngày nhớ mong
    Được nhắn lời thương mến
    Sống trên miền kỷ niệm
    Mãi đợi người em yêu[/b].

    Được pna sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 20/07/2004
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 21/07/2004
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh sợ chú tối bụng tối dạ không hiểu, nên đành phải nói toẹt móng heo là ngoài những tâm sự gửi gắm như bài thơ trên, thì còn có ý là:
    Từ Tốn Thôi Anh GRZ
    Xin Anh PNA Tha Cho Được Sống Mãi để về với cô gái TN ấy đấy.
    Anh thì sẵn lòng mở cửa từ bi cho chú quay đầu lại rồi.
  10. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bà con thông cảm vì trình độ thơ thẩn đồng chí này có hạn Nhân đây tôi xin được chỉnh sửa 1 chút cho thành thơ (Vẫn giữ nguyên Ý của tác giả)
    Từ ngày anh đi xa
    Em hằng đêm mong nhớ
    Đã xa rồi một thuở
    G r z của em.
    Nhớ những tháng ngày quen
    Giờ một mình xứ lạ
    Anh yêu anh có biết
    Ngày đêm em nhớ mong.
    Mặc nước đục nưóc trong
    Mặc người này người nọ
    Anh ơi em vẫn đợi
    Em đợi Anh trở về.

Chia sẻ trang này