1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hi hi vote cho bac gz trình độ thơ bác khá thật đấy
    em cũng góp vui nè
    Tại sao:
    Lúc cô đơn mới nhớ người chi kỉ ?
    Khi cơ hàn mới quí hạt thóc rơi ?
    Chia tay rồi mới chợt thấy bùi ngùi ?
    Không còn gì mới nói câu tiếc nuối ?
    bác nào nói cho em biết tại sao nhé
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Giảng đường D9- Phòng 306
    ( dãy thứ 3 tính từ cửa lớp vào. )
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng cu
    Mùa thu nối tiếp mùa thu
    Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    tôi đọc được một đoạn của bài
    Tháng bẩy mưa ngâu
    Mẹ bảo rằng mưa ngâu là trời khóc
    Khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau
    Ba trăm sáu mươi lăm ngày cách biệt
    Sông Ngân Hà vốn rất rộng rất sâu.
    .
    Có bao giờ bạn hỏi từ đâu,
    Những hạt mưa, mưa ngâu tháng 7?
    Nước mắt nhà trời sao mênh mông đến vậy?
    Suốt đêm ngày như than trách oán hờn
    (tác giả :nguyễn ngọc thảo )
    buồn nhưng hay đấy chứ bạn nào biết post hết cả bài lên cho mọi người thưởng thức nhé
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    là tôi đấy các bạn
    Không nhớ, không thương, chẳng hững hờ,
    Lúc buồn ngứa bút muốn làm thơ.
    Người ta hay bảo tôivô cảm
    Ừ đấy, thì sao hở chúng mày
  5. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nếu như...
    Nếu như em là sắt
    Thì anh là Carbon
    Dẫu dài ngắn vuông tròn
    Vẫn sắt son trong một
    Nếu như em là cột
    Anh xin làm căn nhà
    Dù bão tố phong ba
    Vẫn ôm em, che chở
    Nếu như em là phở
    Thì anh la nước lèo
    Đời có cuốn vèo vèo
    Ta bên nhau em nhỉ
    Nếu như em là chỉ
    Anh lại biến thành kim
    Dù kim có khó tìm
    Dù chỉ gầy dễ đứt....
    Giả như em có sứt
    Thì anh cũng rốn lồi
    Lồi rốn với sứt môi
    Chúng ta đi cùng lối
    Giả như em sợ tối
    Anh sẽ là ngọn đèn
    Dù dầu đắt xăng lên
    Anh vẫn luôn toả sáng.....
    Mệt roài, đi ngủ đã..........

  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cầu vồng cho em
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Câu hát xưa vẫn dịu dàng như thế
    Vẫn âm thầm nỗi tái tê sóng bể
    Vỗ bạc đầu mong mãi cát vàng êm
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Dù cơn mưa vẫn dạt dào như thế?
    Thấm đẫm một miền riêng như câu chuyện kể
    ngày xưa?
    Ngày xưa!
    Ai nhớ chuyện ngày xưa????
    Những con đường, những khu rừng cổ tích
    Đưa em đến với cầu vồng ước nguyện?
    Mưa về.
    Anh mang nắng tới cho em?
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Khi nắng ấm ban mai vẫn mãi choàng tỉnh giấc
    Vẫn run rẩy trước không gian ngơ ngẩn
    Nắng mặt trời hay ấm áp lửa tim anh?
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Khi cơn mưa chiều nay vẫn cồn cào da diết thế
    Đâu chỉ giọt sầu,
    Đâu chỉ giọt nhớ,
    phải không anh?
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Khi nắng cuối chiều sắp tan vào biển cả?
    Nhịp cầu nào nối ngày - đêm vội vã
    Cầu vồng mong manh?
    ?gọi nắng anh về?
  7. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To "anhdungbk25":
    Cái gì không thuộc về, hoặc không còn là của mình nữa thì mới thấy nó quý giá, mới thấy tiếc nuối, rồi lại giá như thế này, giá như thế nọ...
    Tất cả bao hàm trong chữ "THAM"! Ai chẳng muốn trong cuộc sống, tất cả những cái liên quan đến mình đều hoàn hảo, đầy đủ, tuyệt vời... Nhưng, chẳng có gì là tuyệt đối cả nên mới nảy sinh tình trạng như vậy, đặc biệt trong lĩnh vực tình cảm. ĐỜI là thế mà...
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0

    Tiếp theo mạch Gu ru cu (dưới đây thay từ Anh bằng từ G: Gu ru cu)

    Còn nếu em là ván
    G sẽ xin làm đinh
    Đóng một triệu chuyện tình
    Cũng không khi nào hết
    Nếu em làm biển biếc
    G làm sóng bạc đầu
    Dù tận dưới lòng sâu
    Cũng ngoi lên mặt biển
    Nếu như em định tiến
    G cũng không chịu lùi
    Cả hai chẳng chịu lui
    Thì ôm nhau chịu trận
    Nếu tình là số phận
    G sẽ năng lên chùa
    Cầu khấn rõ là to
    Mong lấy em là vợ
    Nếu em là chủ nợ
    G một kẻ thiếu tiền
    Khe khẽ đến bên em
    Rồi cuỗm tiền chạy mất
    Hóa thân là hành khất
    G gõ cửa nhà em
    Trong lúc trời nhá nhem
    Xin nụ hôn tình ái
    Nếu như em củ chuối
    G sẽ làm Chí Phèo
    Chí và Nở gặp nhau
    Hỏi sao không có cháo
    Nếu như em là gáo
    G sẽ xin làm que
    Trọc một lỗ vào khe
    Khối người dùng múc nước
    Nếu có một điều ước
    G ước đến bên em
    ?oHôn thật khẽ thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi?

  9. high_way

    high_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    ANH GẶP EM Ở QUÁN CHÈ
    ANH ĂN THÌ ÍT ÂNH NGHE THÌ NHIỀU
    RẰNG EM MỚI ĐÁ NGƯỜI YÊU
    ĐANG TÌM XẾ MỚI ...CHIỀU CHIỀU VI VU

    ANH VỀ ANH MÓI BẢO U:
    NẾU O SẮM X (fx) , ANH TU TỨC THÌ
    MÁU ANH HÙNG HÁ MỘT KHI
    HỒNG NHAN ĐÃ GẶP TIẾC GÌ U ƠI ?
    HÔM SAU ANH ĐẾN NHÀ CHƠI
    GẶP EM ĐANG CHAT VỚI NGƯỜI ...YÊU EM
    ANH VỘI PHI RA QUÁN KEM
    LÀM LUÔN 5 XICH ,LẠI KÈM Ô MAI
    QUAY VỀ ANH NÓNG HẾT TAI
    LẠI THÊM THẰNG NỮA ...LÀ HAI CHÚ RỒI
    ANH VÀO O CÓ CHÕ NGỒI
    NÊN ĐÀNH RA NGÕ SỐNG ĐỜI CÂY SI


  10. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tuy thơ chưa ổn lắm nhưng cũng gọi là khá. Đáng tiếp bước anh.
    .....
    Giả như em làm Vãi
    Anh cạo đầu làm sư
    Tu ở đền ông Từ
    Vẫn vô tư mà sống
    Nếu như em làm trống
    Anh xin làm cái dùi
    Trống với dùi quen mui
    Lùi dần vào chỗ vắng
    Giả như em màu Nắng
    Lấp lánh trong mắt anh
    Lấp lánh trong bát canh
    Mà nay anh hằng nhớ .. (Vì dân Malay rất hiếm khi ăn canh, canh thì chuối x tả)
    Tạm thế đã.....

Chia sẻ trang này