1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, có ai là không thích bác đâu bác Grzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  3. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Vậy em cũng thích anh à?
    Đi dứt lão P N A....
    Tặng anpha...
    Em giống như chữ A
    Anh biết năm lên ba
    Khi anh còn ở nhà
    Xa!
    (Đố cả nhà biết tại sao lại là chữ A mà không phải chữ nào khác, không hẳn là vì vần thơ...)
    Chúng ta
    Chưa từng biết qua
    Chưa từng gặp mặt
    Người ta
    Vậy mà
    Khi em ngang qua
    Anh chợt thấy
    Ngẩn nga
    Anpha
    Không là Đá
    Của lão PNA
    Ba hoa
    Anpha
    Là của gi a (English pronounce...)
    Còn đang ở xa
    Nhà
    Đến khi anh mười ba
    Anh lại biết anpha
    Khi anh học
    Hoá
    Nay anh hai mươi ba (Chính xác là 24)
    Anh học ba-ha-sa (Language)
    Khi anh ở
    Ma...
    Anpha
    Vẫn là
    Trước nhất
    Của người ta ....
    <to be continue>
    Bà con cho ý kiến...

    Được Grzzzzzzz sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 22/07/2004
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi,thơ như các bác Gru và PNa thì Sun đây 1 phút làm cả chục bài,đây ví dụ đây ,xuất khẩu ngay khi đang type luôn,bà con thấy hay vỗ tay rầm rộ nha
    Chuyện Pê Nờ A với Đá
    Đẹp như hoa như lá
    Gờ Ru ko muốn cá
    Họ sẽ lấy được nhau

    hay quá!!!!
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ờ. cái chú Gu ru cu này. Anh vừa mới VOTE cho chú 5* xong mà chú quay ra "chưởi" anh ngay thế hả.
    may mà chú cũng nhận ra chân lý. Đúng là nếu chú và anpha_girl yêu nhau thì anh chị (Đá) mừng lắm, vì dù sao Đá và anpha cũng là chỗ thân tình. Chị em một nhà cả. Anh với chú sẽ nhiều cơ hội gặp gỡ uống rượu làm thơ đây.
    Về bài thơ của chú,
    Ha ha, ha ha ha, anh thấy thế này a
    Thơ Gru viết thật là bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm​
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bài 2:
    Thầy tôi tên là Huế
    Nhà thầy ở Cổ Nhuế
    Có trồng cây vạn tuế
    Sao tôi vẫn thấy uế

  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy hai chú em. Thơ ư. Ngày anh còn học văn ở trường tiểu học anh đã được các thầy cô giáo giảng là Thơ là đỉnh cao của nghệ thuật sử dụng ngôn từ. Thơ là tiếng nói của tâm hồn, là sự rung động của con tim, hoà với nhịp đập của thiên nhiên, tình đời, tình người.
    Các chú cứ đọc những câu thơ anh viết xem, sống động đẹp đẽ là vậy
    Viết như hai chú, có mà là phát ngôn bừa bãi, loạn ngôn quá, hỏng hết sự trong sáng của tiếng Việt
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh với chị Đá với trách nhiệm là người bạn, người anh người chị, là chỗ thân tình với anpha, anh khuyên các chú nên tìm đọc cuốn sách:
    "Về lý luận phê bình loạn thơ ca"
    hoặc cuốn "Mối liên hệ biện chứng giữa Thơ và Thở"
    do GS.TS PNA viết, các chú sẽ mở mang đầu óc hơn.
    To: Sun, Gr7z
    Nay ở trong thơ nên có nhạc
    Nhà thơ là phải khạc ra thơ​
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Gà sống thiến sót (GS TS) PNA có vẻ thơ ca nhạc hoạ ko rành lắm nhỉ?
    Tiếp câu của PNA
    Nay ở trong thơ nên có nhạc
    Nhà thơ là phải khạc ra thơ
    Pê Nờ A ngồi đấy mà mơ
    Ko phải nơi nào cũng khạc được

  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hic hic em có chút ý kiến là các bác tập chung vào chuyên môn nhé hì hì
    em tiếp nè
    Tôi cô đơn chẳng có ai tặng
    Cũng chẳng có ai để tặng một bông hồng
    Tôi sợ lắm chuyện tình cho tặng
    nhận hay cho tôi còng xót xa lòng .
    Giữa đêm tối nhạt nhoà tôi bắt gặp
    Một bông hồng trong góc quán ai quên
    Một bông hồng lặng lẽ nở trong đêm
    Mét bông hồng lãng quên ko ai nhặt

Chia sẻ trang này