1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hì hì đây là thơ của một chàng sv trường kinh tế
    Miệng lầm bầm tính tóan tiền ăn
    Mới hai tuần mà tiền đã sạch sanh
    Sống sao đây trong hai tuần còn lại.
    Lạm phát sinh viên mới là điều lo ngại
    Phi mã ầm ầm hơn đồng Bạt Thái Lan
    Khủng hỏang triền miên từ những cuộc liên hoan
    Thâm hụt nảy sinh sau những ngày đi sinh nhật.
    Gọi đầu tư từ Pháp Anh Mỹ Nhật...
    Mấy năm rồi cứ liên tục nhập siêu
    Lấy đâu bây giờ tài trợ cho tình yêu
    Khi cơ sở hạ tầng còn đơn sơ mộc mạc
    Giải pháp hàng đầu là thị trường chứng khóan
    Nhưng mình đâu được phép phát hành
    Cổ phiếu thường ít đảm bảo đã đành
    Cổ phiếu ưu tiên chỉ bán cho cha mẹ.
    Vốn tự có càng ngày càng bé
    Chiếc Seiko cũng cầm cố chiều qua
    Giá Ký túc tài sản "có" của ta
    Thì chắc chắn nó thành vật thế chấp.
    Mấy hôm nay VND xuống thấp
    Các quán cơm lại tăng giá lên rồi
    Bông hoa hồng cũng tăng giá gấp đôi
    Thôi đành tặng em bằng bài thơ anh vừa viết
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    nỗi niềm của ai
    Ai ở đây là người giỏi toán nhất nhỉ
    Giải hộ tôi bài toán tình yêu
    giả thiết rằng tôi đã yêu nàng tha thiết
    Chứng minh đi nàng cũng đã yêu tôi [/size=3]
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    mới yêu lần đầu
    con trai nói gì khi yêu các bác lắng nghe nhé
    Yêu con gái có nghĩa là tình nguyện
    Chịu khổ sai bằng sáng đón chiều đưa
    Là đúng giờ bầt kể nắng hay mưa
    Dù hè nắng hay đông vềlạnh giá
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi có tội gì đâu
    Chồng em chỉ biết cúi đầu trước em
    Trách cho tình ái lên men
    Làm cho bao kẻ đảo điên...ngoại tình...
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    tiếp theo chủ đề của tui nhé
    Yêu con gái là hi sinh tất cả
    Những vui chơi đàn đúm lũ bạn trai
    Là đi chơi không được trộm nhìn ai
    Dù một thoáng cũng đủ là nhiều lắm
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    CHỈ
    Võ Trung Hiếu
    Uống một ngụm trà thức trắng một đêm
    Nếm một chút buồn lang thang một tối
    Tìm một khóe môi nữa đời chờ đợi
    Yêu một nụ cười chết vội vu vơ?
    Chỉ một bàn tay mà hạnh phúc đơn sơ
    Chỉ một ánh nhìn mà thấy lòng ấm áp
    Chỉ một nụ hôn mà quanh đời bão táp
    Chỉ một thoáng thờ ơ mà lạnh giá đến vô cùng
    Chỉ chút cợt đùa mà suy nghĩ mông lung
    Chỉ chút vô tư mà chợt lòng xao xuyến
    Chỉ mới cách xa đã như thuyền nhớ bến
    Chỉ mới hiểu lòng đã vội mến cùng thương
    Chỉ một bước sẩy chân mà đi hết con đường
    Chỉ một thoáng lỡ lời mà viết thành tiểu thuyết
    Chỉ một chút giận hờn mà cả đời đoạn tuyệt
    Chỉ một chút mềm lòng mà hối hận ngàn năm
    Chỉ một nụ hồng mà tim toạt gai đâm
    Chỉ một lỗi lầm mà tột cùng sám hối
    Chỉ lạc một lần mà cả đời tìm lối
    Chỉ một lần đi mà mãi mãi không về?
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    tiếp nè
    Yêu con gái có nghĩa là im lặng
    Chỉ nên cười dù biết chăc nàng sai
    Còn nếu như muốn thử thách đôi tai
    Xin cứ thư dù một lần sẽ biềt
    Yêu con gái là đừng than mỏi mệt
    Đừng hẹn rồi lại bảo đường xa
    Đừng đến rồi lại bảo sợ mẹ cha
    Con gái vốn thích những người dũng cảm
  8. phuongdaica

    phuongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ chú dũng chính tả còn sai mà cũng thơ với thẩn ah
    hèm hèm anh góp vui với :
    Trên biển trời gió mát
    Vẽ hình em lên cát
    Rồi anh hôn một phát
    Thế là mồm đầy cát

  9. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    quote-phuongdaica viết lúc 08:37 ngày 26/07/2004:
    Trên biển trời gió mát
    Vẽ hình em lên cát
    Rồi anh hôn một phát
    Thế là mồm đầy cát

    [/QUOTE]
    chào anh phương
    cho em tiếp bài thơ của anhnha:
    nhưng mà anh cũng ''''mát''''
    vì lại hôn lên cát
    em mà biết em tát
    cho anh hết hôn cát......
  10. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    chào anh phương
    cho em tiếp bài thơ của anhnha:
    nhưng mà anh cũng ''''''''mát''''''''
    vì lại hôn lên cát
    em mà biết em tát
    cho anh hết hôn cát......

    [/QUOTE]
    Lâu lâu ko online vì có việc bận, quay trở lại thấy topic này vui vẻ quá, không tham gia ko dc. Tham gia một chút cho vui vẻ....
    Anpha thật là ác
    Phương mới hôn lên cát
    Mà em đã đòi tát
    Nếu mà phải người khác
    Hẳn em sẽ nát ( Bị đánh tan nát)
    Hoặc nằm nghe biển Hát (Giống như chị võ thị sáu)​

Chia sẻ trang này