1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    chào anh phương
    cho em tiếp bài thơ của anhnha:
    nhưng mà anh cũng ''''''''mát''''''''
    vì lại hôn lên cát
    em mà biết em tát
    cho anh hết hôn cát......

    [/QUOTE]
    Lâu lâu ko online vì có việc bận, quay trở lại thấy topic này vui vẻ quá, không tham gia ko dc. Tham gia một chút cho vui vẻ....
    Anpha thật là ác
    Phương mới hôn lên cát
    Mà em đã đòi tát
    Nếu mà phải người khác
    Hẳn em sẽ nát ( Bị đánh tan nát)
    Hoặc nằm nghe biển Hát (Giống như chị võ thị sáu)​
    Đừng giận nhé Anpha, vui thôi mà :-))
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhóm này như bị "mát"
    Tớ đạp cho một phát
    Tớ đâm cho một nhát
    Cắt ra thành từng lát
    Rồi vùi vào trong cát
    (Đừng bảo tớ là ác)
    Trời trong xanh gió mát
    Tớ lại lên Net "chát"
    ha ha ha
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    anpha nói như hát
    mình vẫn muốn ăn tát
    trước đó hôn một phát
    cho đời đỡ tan nát
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    vẽ hình anpha lên cát
    rồi hôn em một phát
    ôi cuộc đời chua chát
    toàn là đất với cát
  5. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lẵng đẵng trên đời khéo khổ công,
    Tiệc tùng rốt cuộc chỉ là không.
    Muôn trò mừng tủi đều hư ảo,
    Một giấc xưa nay rõ viển vông.
    Vạt thắm nào riêng người đẫm lệ,
    Tình ngây còn vướng hận ôm lòng.
    Xem ra chữ chữ toàn bằng huyết,
    Cay đắng khôn - ngu khéo lạ lùng.
  6. phuongdaica

    phuongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    anpha là ai mà doạ cho anh ăn tát ghê vậy
    an pha quá là ác
    cứ doạ cho ăn tát
    anh chỉ xin một phát
    cho đời đỡ tan nát
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngơ ngẩn cỏ may
    Hoàng Trọng Muôn
    Hà Nam

    Thế là người bỏ ta đi
    Thế là lối cũ ta về lẻ loi
    Đường xưa vắng dấu chân người
    Chiều hoang hoải gió cho trời đổ mưa?
    Ngày xưa ta đón ta đưa
    Bao nhiêu hò hẹn cho vừa nhớ mong
    Bây giờ thuyền đã xuôi dòng
    Bỏ người lữ khách buồn không muốn về
    Cỏ may ngơ ngẩn triền đê
    Ta ngơ ngẩn với lời thề cỏ may.​
  8. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko gặp, PNA định thử đòn hay sao? thôi được, tiếp chiêu PNA vậy
    PNA sao khác
    Mọi hôm hiền và Nhát
    Hôm nay xem phim "MÁT"
    Và giết người trên cát
    Bị Công An phát giác
    Khi hắn đang ngồi Chát
    Còng tay hình số Bát (8)
    Rồi đầy đi khuân vác
    Đáng đời tên gian ác.​
  9. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng chào đón "Thainguyen001" trở lại 4rum Thái Nguyên. Virtue_v chẳng có gì làm lễ mừng, bởi "thịnh tình" nồng hậu của "thainguyen001" dành cho Virtue_v, nên Virtue_v đành ăn cắp chút ít thời gian vàng ngọc của CQ để làm bài thơ này tặng "Thainguyen001". Âu cũng là đáp lễ:
    T-N-1 bị lác
    Nhìn tranh tưởng "tam giác"
    Lấy... "gì" chọc một nhát
    Thế là đời tan nát...
    Bởi chẳng còn "đồ đạc"
    Lấy gì mà gỡ gạc
    Khi người yêu ban phát
    Kể cả những đứa khác...
    Ông trời thật độc ác
    Bởi ban HẮN bệnh lác...
  10. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn virtue_v đã quan tâm tới sự trở lại của Thainguyen001, một sự trân trọng đáng quý, đáng quý!!! . Để đáp lại tấm "CHÂN TÌNH" đó Thainguyen001 xin gửi tặng virtue_v một bài thơ. Đây là cảm xúc của Thainguyen001 ngay khi đọc xong bài của virtue_v.
    Chuyện về VI VU RE
    Một kẻ chuyên le te
    Thích làm thơ bút tre
    Và làm chuyện ba que
    Mặc toàn quần ống loe
    Đầu tóc nhuộm vàng hoe
    Hay trọc gậy bánh xe
    Trong một lần lơ xe
    Hắn bị đánh té re
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 29/07/2004

Chia sẻ trang này