1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui, Thơ tình,...Thơ sưu tầm Thơ sáng tác ... miễn là thơ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. high_way

    high_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    ôi thôi virtue_v
    die ở ngay bến xe
    cạnh các em ****
    các em cười bebe
    viết tiếp phần trước:
    virtue_v thật ác
    miệng thì cứ quang quác
    lỡ gặp em trên cát
    anh chỉ xin một phát
    vừa làm anh vừa hát
    đời em đà tan nát
    tuy rằng còn đồ đạc
    cũng là hàng quá date
    nếu mà em vẫn khát
    anh hẹn em khi khác
    một lần thôi cho mát
    anh và em....trên cát..........
    OÉ,XẤU HỔ QUÁ !O PHẢI LÀ TÔI ĐÂU,MÀ LÀ BASIC CỦA TÔI!HEHHEHHE

  2. high_way

    high_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Ô HÔ TAI HAI
    thương thay VI VU RE
    die ở ngoài bến xe
    giữa các em ****
    các em cười bebe



  3. high_way

    high_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    nếu em mà là đá
    anh chính là xàbeng
    tâm hồn em cằn cỗi
    anh sẽ quyết đục lên
    nếu em là mặt trời
    óe,quá hãi em ơi
    nhưng anh mà đã kết
    anh sẽ hoá thành dơi
    để cho đến nửa đêm
    em âm thầm đi ngủ
    anh bay ra quyến rũ
    chúng mình trộn lẫn nhau
    đá thì o biết đau ?
    mặt trời luôn nóng bỏng?
    anh nguyện làm con sóng
    ôm ấp cả hai em

  4. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Gưỏằưi "Thainguyen001" này:
    ThĂi - Nguyên - Không - Không - MỏằTt
    Vỏằôa chỏằc 'Ê giỏưt thỏằTt
    ĐĂng thặặĂng kỏằ dỏĂi dỏằTt
    ĐỏằTng tư 'Ê phĂt sỏằ't
    TÂm can luôn hoỏÊng hỏằ't
    Nên 'âng quỏĐn bỏằ
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đi công tác
    Ghé vào một quán chát
    Ngồi làm thơ một phát

    Tặng chú SUN
    Trời trong xanh gió mát
    Anh và ĐÁ đang chát
    Bỗng thấy ai ngơ ngác
    Trên tay cầm cái bát
    Miệng thì bi bô hát
    Lậy các cô các bác
    Em đang đi kiếm chác
    Cho em xin một bát
    Vả lại em đang khát
    Cho thêm chai nước mát
    Đá vẫn còn mải chát
    Chỉ nhìn ra một lát
    Lại đâm đầu vào chát
    PNA thì khác
    Nhìn kỹ người đang hát
    Thì ra Sun fờ lát (hờ hờ, đoạn này bí, vớ ngay được tên chú SUN vần vần)
    Sao trông nó khang khác
    Vừa hát nó vừa khạc
    Giọng nó thì càng cạc
    Như con vịt thiếu nạc
    Lâu ngày không được xạc (ăn)
    Thân thì như cò vạc
    Nó gầy như là hạc
    Da nó màu bàng bạc
    Chắc nghèo xơ nghèo xác
    Thấy P N A chát
    Sun bảo: cháu lậy bác
    Rồi chìa ra cái bát
    Mặt nhìn đi chỗ khác
    Tớ nổi cơn ?omát mát?
    Đạp cho SUN một phát
    Tát cho SUN một nhát
    Đuổi nó ra chỗ khác
    Bắt đừng gần đống cát
    Không để nó kiếm chác
    Nơi Đá đang ngồi chát
    Tớ thấy tớ hơi ác
    Coi SUN như cỏ rác
    Nhưng không cách nào khác
    Đành kể cho các bác?
    Tặng Thainguyen001
    Thái nguyên không không một
    Phạm tội trộm vịt hột
    Đã từng suýt dựa cột
    Nhưng vì có ... Một Hột
    Nên cho về nhà nhốt
    Cậu thấy ai cũng hốt
    Chỉ lo sợ bị đốt
    Trông như một cụ khốt
    Lại đi giầy cao gót
    Mỗi lần vào bể?phốt
    Hâm thế ai bảo tốt
    Tặng VI VU RE
    Cái cậu Vi vu re
    Đẻ ra khóc oe oe
    Lớn lên làm lơ xe
    Tay thì bằng cái que
    Thế mà cũng đòi khoe
    Một lần đi lơ xe
    Ăn quá nhiều quả me
    Qua cái cầu bằng tre
    Nó bị đi ? té re
    Xuyên qua một cái khe
    Rơi đầy một cái ghe
    Bắn ra ngoài tóe loe?
    Tặng GU RU CU
    Chú em Gờ rờ zét
    Túi thì luôn lép kẹp
    Lại thích ăn cá chép
    Bị mắc bệnh ?onở noét?
    Người bôi toàn thuốc Đép
    Anpha còn khen đẹp
    Chẹp chẹp?
    Các chú đọc xong đừng có hận anh trai nhé, các chú làm thơ mà, anh cũng góp vui phát
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai tặng mình mình, híc, tủi thân, tự tặng mình vậy
    Em Thu Lam nhà ta
    Trông thì xấu như ma
    Cứ thích cười ha ha
    Cha chà chà chà chà
    Thỉnh thoảng lại khà khà
    Rồi khệnh khà khệnh khạng
    Suốt ngày em trên mạng
    Mà chẳng tán được ai
    Tính thì hay thù dai
    Ghét nhất Cà phê đắng
    Rồi đến anh Đức Thắng ( 84)
    Tại họ chẳng thích em
    Cứ mỗi lần ăn kem
    Thì lại vương ra áo
    Xong tìm chỗ kín đáo
    Em lại liếm sạch kem
    Khi nào già hom hem
    Chẳng khác gì con khỉ
    Được cái sức bền bỉ
    Chẳng thua kém đứa nào
    Rất ghét các món xào
    Chỉ thích ăn rau luộc
    Tay dài như bạch tuộc
    Nhưng lại yếu xìu xìu
    Quen được sự nuông chìu ( chiều)
    Nên bây giờ hơi láo
    Một ngày hai bữa cháo
    Ấy chính là thực đơn
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng P N A
    Anh chàng Pê Nờ A
    Suốt ngày thơ với ca
    Nội dung thì như ma
    Câu lủng củng quá ta
    Thế mà cứ ngân nga
    Ta đây tán được Đá
    Tưởng dễ như câu Cá
    Nói xong về trạm xá
    Vì Đá tát vào má
    Vì cái tội láu cá
    Chưa chi đã mi má
    Ko biết mình là thá
    Mà cũng đòi trèo Đá
    Yêu Đá phải có lá (lá vàng)
    Nếu ko đừng đi quá
    Lại phải vào nhà đá
    Nhục hơn ở trạm xá
    Phải làm tội ba má
    Theo trực ngày nhiều ca
    Cũng khổ người làm cha
    Có đứa con như ma
    Như thằng Pe Nờ A
    Học hành ở nơi xa
    Trốn học toàn đi Gia (Gia Lâm)
    Bị công an bắt ba (ba tên)
    Đang hút hít cần sa
    Ở tại một quán ba (bar)
    Hít xong vào mát xa
    Trọn gói theo từng ca
    Bỗng nhiên có tiếng la
    Có một em tên Nga
    Nhận ra ngay Nờ A
    May mà bạn kéo ra
    Nếu ko giam tại gia
    Thì thằng Pe Nờ A
    Hết đời nói chuyện ta
    .....Còn tiếp

  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hi hi luc em lap box ko ngờ các bác nhà mình vừa có năng khiếu làm thơ hay thế(mặc dù toàn là cóc nhái )
    nhưng mấy bác tặng nhau mà ko tặng em bài nào sao--->bùn quá
    Các bác ơi hay anh em mình chuyển thể loại sang thơ bút tre đi
    kiểu như
    Anh đi công tác phờ lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    các bác thử thể loại mới này nhé (xem tài các bác tới đâu)
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh phê bình chú Dũng. Cái chữ Cu, chú phải viết thành Ku trong Plây-ku, chú không nên viết Cu, chị em mà đọc được lại tưởng Ku là CU thì hiểu sai về Cu mất, mà cũng lại hiểu không đúng về Ku nữa. Chú làm mọi người không phân biệt được Ku hay là CU.
    Anh tặng chú một câu
    Bắc Ninh có anh Nguyễn Trùng
    ********* khoẻ nhất, cả vùng thất kinh ​
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ui em xin cám ơn bác nhắc nhở
    tiếp nè
    Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lên đường về quê.
    còn câu trên đúng ra là thế này
    Anh đi công tác Pờ lây
    ku dài dằng dặc biết ngày nào ra,
    Còn em, em vẫn ở nhà
    Cửa(nhà) mình em mở người ra kẻ vào.

Chia sẻ trang này