1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui ( Tự sáng tác và sưu tầm)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi con_lua_biet_bay, 24/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Thơ vui ( Tự sáng tác và sưu tầm)

    Chào các bạn
    mình không biết là đã có ai lập topic như thế này chưa.Nhưng mình xin mạo muội lập ra topic này để mọi người cùng tham gia nhé.
    Ai có những bài thơ vui mà do mình tự sáng tác hay sưu tầm đâu đó thì hã post lên cho mọi người cùng đọc nhé.
    Chân thanh cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
  2. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè nói xạo
    Có một bát gạo
    To bằng trứng gà
    Còn nữa, quả cà
    Nhỏ bằng chí mén
    Có một cái chén
    Cả trăm người ăn
    Có một cái chăn
    Cả trăm người đắp
    Có một trái bắp
    Cả trăm người khiêng
    Chia khắp ba miền
    Ăn hoài không hết
    Có một con ếch
    Vô bếp lửa ngồi
    Để tránh kiến hôi
    Cùng là sưởi ấm
    Kể cũng nhiều lắm
    Nhưng hẹn một ngày
    Ai đó tiếp tay
    Nghe vè kể tiếp........!
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    nghe vẻ nghe ve
    nghe mấy thằng nhỏ
    cùng mấy con nhỏ
    vào đây ngồi chơi
    cùng nhau nói xạo
    biết là nói xạo
    nhưng cũng vào nghe
    nghe vẻ nghe ve
    ve xong rui vẻ
    vẻ xong rùi ve
    đúng là đồ xạo
    đứa nào tàn bạo
    lại đây biểu coi
    đem chúng nó ra
    đét đít vài cái
    Đùa tý roài......chạy thoai
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 24/01/2006
  4. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè vui vẻ
    thế mà có kẻ
    suốt ngày rong chơi
    vô đây phá đám
    ối bà con ơi
    mau vào đây chơi
    cho nó một trận
    lần này chạy đâu cho thoát!!!!
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    nghe vẻ vè ve nghe vè nói dóc
    Ai thời con cóc lại lớn bằng người
    Rùi thêm đười ươi đang nguồi tán dóc
    Thằng lằn xuống tóc qui y cửa chùa
    Có một chú rùa chạy nhanh như thỏ
    Ếch đang gỏ mỏ đánh trống đánh chiêng
    Nhúc nhác lại hiền cọp nằm trông động
    Toán trừ toán cộng lặp ra toán nhân
    Nhân bản vô thường con người xuất hiện
    Toàn người nhiều chuyện tán dóc đó đây
    tính tại post này thì nhiều vô kể ...
    vô kể cái mà vô kể .....
    Thôi chạy .....hổng ở lại đâu...
  6. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    oái thanchettc vè hay vãi.
    Hix sao không ở lại mà lai chạy thế.
    Đã gọi là thơ vui thì sợ j chứ.
    Ở lai cho vui cửa vui nhà chứ.
  7. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè con gái
    Sáng nay ghé quán
    Kêu một đĩa cơm
    Ăn rồi chẳng no
    Gọi thêm món nữa
    Chả giò xực thêm
    Thế mà chưa êm
    Tậu thêm đậu hũ
    Nạp vô mới ngán
    Nàng hỏi chủ quán
    "Nhiêu cô?" "Tính tiền"!
    Nhưng chợt đảo điên
    Người như muốn xỉu
    Xấp tiền ...dày dày
    Hồi nãy mẹ đưa
    Để nộp học thêm
    Còn dư nhỉnh chút
    Định sương tí quà
    Lỡ bỏ ở nhà
    Bây giờ chết điếng
    Thiệt là khổ thân
    Họ không cho nợ
    Phải đứng ở đây
    Hỡi đấng mày râu
    Anh nào.....tốt bụng
    Đến đây cứu giùm.........!!!!
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nghe vẻ vè ve nghe vè không có
    Tính làm quân tử ra cứu mỹ nhân
    Nhận lãnh nơ nạy cho ta trả hết
    Nhưng lại bỏ phếch cái ví ở nhà
    Cuối cùng la ca ghé tai nàng nói
    Anh thời muốn cứu nhưng lỡ wên tiền
    Thật sướng như tiên chúng mình cùng cảnh
    Thôi thì anh lãnh một nữa ấy mà
    Chúng ta cùng là một người đi học
    Thôi thì bọc dọc đi vô xin liên
    Con lỡ wên tiên cho con rửa bát
    Trừ tiền ăn ấy bà chủ thương con
    Nếu không thì thôi em ơi ở lại
    Anh chậy về đại lấy lại tình tiền
    Một mạch như điên về nhà xách lại
    Mộng làm quân tử bây giờ thất bại
    Có thằng mất dạy nào cuớp tay trên
    Ra sức cứu nàng làm tao mệt điên
    Giất mơ tan biến ủ rủ ra về
    Thời thế thất thời thôi về chua chát ...
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Nghe vẻ nghe ve nghe vè giải thích
    Nào có xích mích gì với anh đâu
    Chẳng wa mày râu giúp người hoạn nạn
    Dù ko phải bạn vẫn giúp như thường
    Vì nàng tỏ tường là quên cái ví
    Chuyện tình hợp lý, điều hay xảy ra
    Bà chủ ko tha nên đành ra trợ
    Gánh dùm chút nợ trả chút tiền lời
    Nhưng nào ai đời anh nhào vô trước
    Tưởng mình có phước khỏi phải tốn tiền
    Nào ngờ bạn hiền anh ko có ví (vậy đòi anh hùng kíu mỹ )
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ve vẻvè ve
    cái vè đi ngủ

Chia sẻ trang này