1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vui về các mem box NQ đây!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi chimlua3, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chip ơi em ốm à?! Sao không thấy vào post bài.
    Anh có bài thơ này tặng em đọc cho khỏi ốm nhé
    Em Chip là em Chipbo
    Mấy hôm bị ốm vẫn mò đi chơi
    Đi chơi rồi lại đi bơi
    Đi bơi đến chán lại về ngồi ăn
    Ăn thì ăn rõ là nhanh
    Mình em ăn hết nồi canh thịt gà
    Mà gà không phải gà nhà
    Con gà bên ấy gọi là gà tây
    Gà tây to như cái cây...
    Chẹp, ốm thế này người ta gọi là ốm gì nhỉ
    Sau này: Còn ai dám chê em gầy
    Phen này ốm dậy đi tầy(bằng) như... lăn
  2. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này xương quá . Dặn mãi cóc ra bài nào cả.
    Có phải ai cũng văn hay chữ dốt được như em hong kong đâu.
    Đành cop chỗ khác post vào vậy, căn bản thấy nó giống hong
    cong quá .
    Em hồng công sờ
    Đứng chờ người iêu
    Dáng liêu xiêu
    Trong chiều
    Lộng gió...
    Mãi không thấy nó
    Rủa thầm ?oChó thật!!!?
    Chờ lâu, bực vật...
    Ngủ gật ...
    Thằng người iêu
    Lật đật chạy đến
    ?oEm yêu mến ...
    Xe đạp anh nó sến
    Chưa tới bến
    Đã ...hết xăng?
    Hồng công hăng tiết
    Hét lên một tiếng ?oGiết!?
    Rồi tung một cú song phi
    Bằng cả hai chi
    Giữa bụng ...
    Thèng ngưòi iêu
    Nằm thẳng đuột
    Lòi ruột ...
    Phòi gan ...
    Thật dã man ... con ngan.

    he he he
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    trời ơi
    người đâu vô duyên thế nhỉ, vô duyên thì cũng có giới hạn thôi chứ
    người ta ốm cũng suy diễn viết thành thơ được nữa
    bó tay
    stop it
    em béo em gầy thì liên hoan ảnh hưởng đến ai ?
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Anh chim lua thật vô duyên
    Post toàn thơ thẩn như điên
    Đã không có vần lại còn chán
    Đúng thật là chỉ biết luyên thuyên
  5. xinh_gai_nhat_ngo_quyen

    xinh_gai_nhat_ngo_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    con trai vừa xấu vừa hèn .
    5 trăm một đứa cũng không thèm
    Để tiền đó mà ăn kem
    Thơ em làm vẫn còn kém, các bạn thông cảm nha
  6. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ứ chơi với mấy em nữa, dỗi rồi đấy.
    Từ đây anh gác bút
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thanks god
  8. Cac_ban_oi

    Cac_ban_oi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    500 anh ra đồ sơn anh mua được hẳn 6 cô..
    em xinh nhưng em ko kiêu
    em xinh em chỉ được cái nói điêu.
    chính xác thì em giá là bao nhiêu
    để anh còn biết mình nằm cùng chiếu.....

Chia sẻ trang này