1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....Thơ vui về con gái...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi badboy4life1982, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badboy4life1982

    badboy4life1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    .....Thơ vui về con gái...

    ....Xin mạn phép các bạn..mình đi chép chộm ít thơ vui về cho zvui tí nghe..nếu có gì..mong các bạn lương thứ...
    .....Mình xin bắt đầu thế này nha..


    Thuợng đế hỡi! sao lại sinh con gái
    Mọc ra từ xương sườn của chúng con
    Bắt con trai phải lao động mỏi mòn
    Làm quần quật để về nuôi lũ ấy.
    Công lý đâu? sao bất công đến vậy
    Đời đang vui, có con gái làm chi
    Bọn con gái sinh ra chẳng ích gì
    Ăn,ngủ,phá,rồi ngồi chơi lãng nhách.
    Sống rỗi hơi,chúng sinh ra tọc mạch
    Túm tụm vào để nói xấu con trai
    Làm lười biếng,chỉ hóng hớt là tài
    Lượn khắp chốn,ăn chơi,ai chịu thấu.
    Xin thượng đế,nếu cuộc đời có hậu
    Thì mong sao cho con gái biến đi
    Con đâu cần có chúng để làm gì
    Biến hết nhé!có nghe không Người hỡi?​
  2. badboy4life1982

    badboy4life1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Em là ai , thiên thần hay ác quỷ ?
    Mà chuột trù phải luỵ dưới chân em??

    Mỗi lần gặp , em thì thầm nhắc nhở
    "Anh hôm rày đã tắm hay chưa ?"
    Nói chưa lại sợ em sầu
    Bởi tất em cũng đã lâu chưa vò
    Thà hôn em một lần để rồi ăn tát
    Còn hơn để ngàn thằng khác hôn em
    Hôn em cho bọn nó thèm
    Thực ra anh biết rằng em lở mồm
    ( và long móng nữa )
    (...thơ đi chép..có giè bỏ qua cho nghe..hehe)
    Được badboy4life1982 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 03/04/2005
  3. meocon_dethuong_12

    meocon_dethuong_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi, sao lại nói xấu con gái thế???Kiểu này chắc mới bị thất tình nên bất mãn về con gái rùi.
    Thôi thì đành mở mang tầm mắt cho badboy vậy
    Trời sanh con gái trên đời
    Trời sanh con gái để đì con trai!
    Trời sanh con gái dễ thương,
    Một mình con gái bằng mười con trai,
    Trời sanh con gái hay cươìi,
    Để con trai thấy rụng rời con tim.
    Trời sanh con gái mắt huyền,
    Nhỏ giọt nước mắt chùng lòng con trai.
    Trời sanh con gái nói dai,
    Để còn thuyết phục con trai thua minh.
    Trời sanh con gái thích đùa,
    Phá con trai để tranh tài thấp cao.
    Trời sanh con gái có duyên,
    Một lần gặp gỡ đêm về thức thao!!!
    Trời sanh con gái nói "hông",
    Để con trai phải confuse suốt đời.
    Trời sanh con gái thức khuya,
    Làm con trai phải hàng ngày thức theo!!
    Trời sanh con gái hỏi nhiều,
    Để con trai hết có đường quanh co.
    Trời sanh con gái mắt to,
    Để mà nhìn thấy con trai tận lòng...
    Hàng ngày vẫn cứ cầu mong,
    Trời sanh con gái, con trai công bằng....
  4. xaugai86

    xaugai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hihi..badboy..thế con gái như vậy..sao con trai vẫn thế này nhỉ ?????????
    Đứng trước em anh là Hai Lúa
    Sau lưng em, anh chúa tể giang hồ
    Thế gian này anh san bằng tất cả
    Chỉ dừng lại trước trái tim em
    ...
    lạ thế anh nhỉ...
  5. meocon_dethuong_12

    meocon_dethuong_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nữa nè:
    Anh hùng dũng mãnh tuyệt vời
    Cũng là nhỏ bé trong môi nhân tình
    Thiên tài trác tuyệt thông minh
    Cũng là ngờ nghệch bên mình mỹ nhân ..

    ha..ha..ha, sao cứ nói xấu con gái mà vẫn dại thế
  6. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Nếu mai em láy chô?ng,
    Anh vê? lấy vợ thế la? song.
    20năm nưfa con anh lớn,
    Xui tán con em đê? tra? thu?.​
    Ba?o khoá nick không khoá va?o chiến tiếp
  7. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    "Bà đồng một mớ đàn ông
    Ðem bỏ vào ***g cho kiến nó tha
    Ba trăm một mụ đàn bà
    Mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi".
    Ông bà ta dậy thế rồi
    Vậy mà dám láo hở lời chê bai
    Thách con trai nói goodbye!
    Các chị đây sẽ trổ tài cho "dze"
    Nhưng mà nhắn nhỏ trước nhe :
    Lúc ấy đừng có mà le lưỡi dài
    Vì thế giới toàn con trai
    Một lũ "đực rựa" thì tài cán chi?
    Cơm gạo chẳng nấu ra gì
    Dưới thì nó sống, trên thì nó khê
    Ngó thau quần áo mới ghê
    Chất chồng chất đống, tối về... chất thêm
    Nhìn nhau mà... khóc suốt đêm
    Chỉ mong mau sáng để rên với trời :
    "Ðừng hại con nữa ông ơi
    Ðời thiếu con gái là đời... bỏ đi!"
  8. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ........10 THƯƠNG .........
    Một thương đôi má của nàng
    Xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương
    Hai thương giọng ngọt như đường
    Nàng xin một tiếng, vua nhường mất ngôi
    Ba thương ... thì đỏ ... cái môi
    Anh không chạm được sợ trôi son nàng
    Bốn thương mười ngón thiên đàng
    Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh
    Năm thương đôi mắt long lanh
    Liếc tình, cọp cũng biến thành nai tơ
    Sáu thương cái nết ngây thơ
    Quen nàng một tháng anh khờ mười năm
    Bảy thương cái mặt trăng dằm
    Đòi mua một cái áo đầm mới vui
    Tám thương mái tóc buông xuôi
    Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm
    Chín thương nàng biết nấu ăn
    Ba năm một món, anh ròm như ma
    Mười thương tính chẳng xa hoa !!!
    Vòng vàng hổng thích, hột xoàn thì mê !!!
    Đời tôi sao quá ê chề ...
    Thương xong mười cái, chắc về chết luôn ...........
    (Thơ chôm chỉa đc!)
  9. meocon_dethuong_12

    meocon_dethuong_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu một mai mình xa nhau mãi mãi
    Em có buồn có nối tiếc gì không ?
    Có chợt nghe nhung nhớ đến ngập lòng
    Có vấn vương khi tình mình hai ngả
  10. badboy4life1982

    badboy4life1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa thu anh ru em ngủ
    Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!! ​
    chạy mất dépppppppppppp.hihi

Chia sẻ trang này