1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....Thơ vui về con gái...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi badboy4life1982, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruongCaHu

    TruongCaHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lưu Gian Manh vẫn nhận ra tao là khá đấy. Đùa tí xem chú dạo này thế nào thôi chứ nghệ thuật nghệ thiếc gì- không phải ngành của tao, cũng không phải thứ tao quan tâm đặc biệt.
    Để cho ngắn gọn, không phải vì hiếu thắng, tao nói tóm tắt: quan điểm của tao về thơ lục bát là lời đậm ý nhạt (nếu không muốn nói thật như khi tao còn 20 tuổi- bạo gan hơn, là: lời nhạt ý nhạt). Nếu đã muốn viết thơ cho hợp thời đại và bắt kịp độ phức tạp về tư duy của người hiện đại thì nên tìm các hình thức thơ khác. Dù thơ đối với tao là rác, thì ít ra tao nghĩ người ta cũng nên xử lý nó để nó trở thành loại rác không bốc mùi gây khó chịu cho những người vô can.
    Tao quen đủ nhiều thằng giỏi hơn tao để biết tao hạn chế- bao gồm cả những thằng giỏi hơn tao về chuyên ngành tao học, hay một lĩnh vực bla bla cụ thể nào đó, hoặc kể cả một vài thằng hơn tao ở hầu như mọi lĩnh vực. Mày tin là mày đi trước tao 5 năm thì tao càng mừng thôi, khi nào có dịp gặp nhau sẽ hỏi mày xem tao cần làm gì tiếp để đi đúng đường như mày.
    Được TruongCaHu sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 12/04/2005
  2. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Ô tề..
    !-->Mấy bài thơ viết bằng văn xuôi trên,nói về con gái đó hử ?.....
    .......Ôi chao ! phức tạp quá nhỉ....?
  3. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tao với mày fải chí choé tí mới thi vị. Có điều tao cũng chả tưởng tượng ra suy nghĩ của mày kiểu gì mà lại đi lo sợ "độ phức tạp về tư duy của người hiện đại" Tao thì lại nghĩ :Thơ không phải là thời trang, không cần phải mỗi ngày mỗi mới. Mới hay cũ chẳng bao giờ là thuộc tính quan trọng của một bài thơ hay. Có nghĩa là hình thức nào chả được, mà tao cũng thấy hình thức thơ dân gian hay hiện đại đều dễ ợt. Mà cũng có thể tao hiểu sai ý mày, có fải thể này ko(tao diễn đạt kiểu này cho dễ)
    Đoạn thơ lổi tiếng sau đây ngôn ngữ đẹp, nhưng fần "gái mú" rất mờ nhạt, gần như không có:
    Làm sao giải nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng đẹp
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
    (Xuân Diệu - chú này anh ko thích tí gì - sến quá)
    So sánh với đoạn thơ sau đây, ngôn ngữ đơn giản như mày nói mà lại lấp lánh ý chỉ siêu hình:
    Chèo ghe ra biển ghé vai
    Hỏi con cá biển một hai ba điều
    Nửa chừng quên bẵng bốn điều
    Cuối cùng sực nhớ năm điều đã quên
    (Bùi Giáng - chú này chắc hợp với kiểu của mày)
    Là thế, còn mày cũng nên biết rằng có những bài hình thức rất tầm thường , vậy mà vẫn tồn tại ngang hàng với các tác phẩm Đường thi bất hủ khác, ấy là vì nó thế nào nhỉ tao cũng chưa biết ....
    Bài này này: (5 5 6 6 - tao chả thấy hay gì, tao mà hiểu chữ nho tàu chắc tao cũng chơi được)
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Ðộc thương nhiên nhi lệ hạ
    Bàn tán tiếp đi, mai anh có Klausur rồi đ... bốc fét được nữa
  4. noongdaan

    noongdaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    các anh nắm mồm quá
    Được noongdaan sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 13/04/2005
  5. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ừa thôi tao cũng chán rồi. Lượn
  6. TruongCaHu

    TruongCaHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Đại khái để viết được thơ thì đúng là không nhất thiết phải dùng nhiều hình thức này kia. Ý tao là: con người hiện đại (hậu hiện đại nếu thích gọi như vậy) mang trong đầu óc ti tỉ thứ bệnh hoạn nên viết những dạng thơ trong lành, ấm áp, đơn điệu và chật hẹp như lục bát rất khó mà truyền tải được mình. Thế nào là bệnh hoạn? Thì chỉ ví dụ về mật độ dân cư ở thành phố, số người biết chữ của ngày nay so với ngày xưa thôi cũng đủ rồi.
    Bùi Giáng là người tao rất hâm mộ, không chỉ trên khía cạnh thơ, mà còn nhiều thứ khác. Lục bát của Bùi Giáng cũng là có hạng. Xuân Diệu cũng là người rất giỏi, chỉ vì thơ Xuân Diệu đặc trưng Pháp nên nghe hơi cường điệu, trơn tru quá dễ bị coi là sến. Một số bài Xuân Diệu viết phải công nhận là very beauty xét trên nhiều góc độ. Còn bài cuối thơ Tàu tao không hiểu hết nghĩa các chữ Hán nên chịu.
    Nói đến thế thôi, nói thêm nữa là lại phải ba hoa lung tung, mà tao vốn coi thơ không ra gì nên không thích ba hoa tiếp.
  7. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chú phức tạp quá, 1 nick thôi định làm anh hoa mắt à. Chú có cái nick Donkihote gì đâu - lôi ra đoàng hoàng mà dùng. Thôi sang CVA bốc fét cho bọn trẻ chơi, đi
  8. meocon_dethuong_12

    meocon_dethuong_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    He...he...he, meo hen đấy, có sao hông???Hông hen đc thì ghen tức a???Các bác là con trai ma xấu tính thế.Ai lại đi ganh tị với meocon, người ta dễ thương thế này mà cũng nỡ ganh tị chứ!!!!.Hic...hic, tài quá cũng lắm người ghen tị????Chắc fải đặt câu hỏi to tướng hông biết các bác có bị gay hông mà thế..........xấu bụng......xấu tính.....xấu nết.....cái mặt đã xấu giờ còn xấu đủ mọi đường!!!
    @badboi : có fải bác chuyên môn đi buôn dưa ế để lâu ......hông vậy???
    Nghe đây những đấng mày râu!...
    Cùng nhau xúm lại... xỏ xâu các nàng
    Mỗi nàng bán được một quan,
    Nhìn qua nhìn lại ta sang... lên nhiều
    .....Con trai mà cũng ngồi lê mách lẻo thế đấy....còn nói gì con gái nưa ko
    Thường tình cảnh báo badboi nè
    Đời bia ôm, dẫu có nhiều gian khổ
    Chưa phải bồ không phải vợ là ôm
    Mắt em liếc, môi em cười và tay em cứ rót
    Ôm rồi tiêu đời cũng không hay!!!!!
  9. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    thế hoá là bác badboi đi uống bia ôm ah....amen amen...thiện tai thiện tai....giờ mới biết đấy....
  10. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    góp vui bài thơ copy ......ko lại bị kêu là xì pót....
    Sự Tích Con Gái !!!!!
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
    Bỏ thêm một ký ớt bằm
    Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
    Nước mắt cá sấu tám xô
    Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
    Nêm thêm chín chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
    Hai trăm nhõng nhẽo, giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời
    Bắc thang lên hỏi ông trời!
    Lấy tiền cho gái có đòi được không
    Ông trời quảnh mặt lại trong
    Tao chưa đòi được huồng chi là mày?
    Thui leo xuống...
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Chừng nào con gái mở lời cua tui
    Ông liền mở miệng cười ruồi
    Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua!
    Lại.. leo xuống , rảnh tui lên hỏi tiếp
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?
    Ông trời 2 má đỏ hồng
    Nhậu mà không rủ, tội chồng gắp 3
    Sợ quá... thui,, leo xuống tiếp
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Đi chơi với "ghệ" có cần mô-bai?
    Ông trời bứt tóc, gãi tai
    Mày mà không có nó bye mày liền
    Leo xuống...chạy đi mua liền
    Bắc thang lên hỏi ông trời,
    Con muốn cua gái ông trời chỉ con
    Ông liền quay mặt lại gào
    Tao còn đang học làm sao chỉ mày
    http://hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=3577

Chia sẻ trang này